Những vạt hoa trải dài trên dãy núi Tản Viên và hai bên cung đường dẫn vào vườn quốc gia thu hút nhiều du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và check-in. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
Photographer Nguyễn Hồng Quang, sống và làm việc tại Hà Nội, chia sẻ rằng hiện tại, dã quỳ đang nở rộ và kéo dài đến hết tháng 11. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
"Thời điểm này, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để tận hưởng bầu không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên và lưu giữ những bức ảnh đẹp trong mùa hoa dã quỳ", anh Quang nói. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
Dã quỳ, hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ, là loài cây mọc dại, sinh trưởng nhanh và thường nở rộ vào cuối Thu, đầu Đông. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
Quanh những khúc cua uốn lượn dẫn lên vườn quốc gia, màu vàng rực của hoa nổi bật giữa nền xanh tươi của rừng cây, tạo nên khung cảnh sống động. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
Du khách nên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ, làm tôn thêm sắc vàng rực rỡ của hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
Bên cạnh mùa hoa dã quỳ, vườn quốc gia Ba Vì còn có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như Đền Thượng, nhà kính xương rồng, rừng thông, cùng các khu nghỉ dưỡng sinh thái, mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: Nguyễn Hồng Quang
Thiên Phương