Vượt hàng ngàn cây số đến thủ đô, nam sinh Bách khoa đóng góp cho cộng đồng với niềm đam mê lập trình và công nghệ

Vượt hàng ngàn cây số đến thủ đô, nam sinh Bách khoa đóng góp cho cộng đồng với niềm đam mê lập trình và công nghệ
6 giờ trướcBài gốc
Niềm đam mê Vật lí ấp ủ từ thời cấp 2
Nam sinh xuất sắc đỗ vào THPT chuyên Lương Văn Chánh, Tú dần nhận ra môn học mà cậu yêu thích là bộ môn Vật lý qua những thí nghiệm đầy thực tế và thú vị. Với mong muốn được đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh, Tú đã học tập chăm chỉ nhưng không trúng vào đội tuyển của trường. Nhưng nhờ thất bại này, vào năm lớp 11, Tú cố gắng hơn và đoạt giải Nhất tỉnh cùng suất tham dự kỳ thi HSGQG. Anh vẫn nhớ một kỷ niệm: “Mình vẫn nhớ vào một hôm trước khi thi ba ngày, mình gặp một bài tập rất khó, thế nhưng mình đã phải chạy đến nhà của một người anh, một người tiền bối của mình để hỏi bài và giải cho bằng được".
Anh Tú cùng với những người bạn của mình tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.
Tìm được ngành học yêu thích qua các cuộc thi Khoa học kỹ thuật và cơ duyên với Đại học Bách khoa Hà Nội
Thông qua hai cuộc thi là cuộc thi Khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Yên và Robocon 2022 do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Tú dần nhận ra niềm yêu thích, đam mê của mình là được lập trình và theo đuổi con đường Công nghệ thông tin. Xuất sắc trúng tuyển xét tuyển sớm của hai trường top đầu về Công nghệ Thông tin là HUST (Đại học Bách khoa Hà Nội) và HCMUT (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Đứng trước hai ngã rẽ, Tú chia sẻ: “Dù phần lớn bạn bè lựa chọn theo học ở miền Nam, mình đã quyết định một mình ra Thủ đô – không chỉ để thay đổi môi trường sống đã quen thuộc, mà còn để thử thách bản thân trong một hành trình mới. Mình muốn rời khỏi vùng an toàn, học cách tự lập và từng bước tự kiến tạo con đường sự nghiệp của chính mình. Quan trọng hơn cả, mình tin rằng Hà Nội với những thầy cô, bạn bè và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi sẽ là nơi giúp mình trưởng thành nhanh hơn, học được nhiều hơn, và sống gần hơn với ước mơ mà mình theo đuổi”.
Anh Tú cùng những người bạn tham gia cuộc thi Robocon 2022 do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (bên phải hàng dưới).
Đối diện với những khó khăn ban đầu và cơ hội thực tập ngay từ năm nhất
Xuất phát điểm là một học sinh chuyên Vật lí, Tú đã gặp nhiều khó khăn trong các môn học lập trình của ngành Khoa học Máy tính. Ban đầu, anh đã dành rất nhiều thời gian để học những câu lệnh nhỏ. Có những lúc, nam sinh cảm thấy rất khó khăn và dường như không thể cố gắng được nữa. Song với sự nỗ lực, chủ động và kỷ luật bản thân, anh đã nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, bạn bè, thầy cô và anh chị tiền bối để có thể hiểu bài hơn.
Anh Tú tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thông qua sự tìm hiểu về việc thực tập tại các doanh nghiệp, đặc biệt là VNPT, Tú đã không do dự ứng tuyển và may mắn được công ty nhận thực tập ngay từ kỳ hai năm Nhất– một cơ hội khá hiếm hoi. Dù các dự án rất lớn và cần nhiều thời gian, công sức nhưng với niềm đam mê với Công nghệ thông tin, Tú đều cố gắng nỗ lực tự học hỏi về một lĩnh vực sâu của Khoa học Máy tính là An toàn thông tin. Công việc yêu cầu khắt khe với kỹ năng sắp xếp thời gian hợp lý để có thể vừa đảm bảo việc học tập trên trường cùng việc thực tập. Tuy nhiên, Tú coi đây là một thử thách song cũng là một cơ hội để bản thân có thể vươn mình xa hơn trong lĩnh vực này.
Anh Tú trong ngày thực tập đầu tiên tại VNPT.
Mong muốn được giúp đỡ cộng đồng thông qua việc bảo mật thông tin
Tham gia học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tú tham gia CLB Chuyển đổi số trong Giáo dục của HUST. Sử dụng những kiến thức về Công nghệ thông tin của mình, Tú đã có cơ hội cùng các thành viên CLB xây dựng các khóa học vì cộng đồng, tham gia hoạt động tình nguyện hướng dẫn những em học sinh về Công nghệ thông tin, hỗ trợ người lớn tuổi sử dụng các nền tảng AI, giúp đỡ viết CV cho những bạn chưa biết cách viết. Khi còn là học sinh, Tú từng bị hacker tấn công trang cá nhân trên mạng xã hội. Biết được sự hoảng loạn cũng như lo lắng ấy, Tú cũng đã giúp đỡ rất nhiều người bảo mật tài khoản và lấy lại những thông tin đã mất. Tú cho rằng : “Việc tham gia nghiên cứu về Khoa học Kỹ thuật còn có thể tham gia đóng góp cho xã hội thông qua những điều nhỏ nhất”.
Anh Tú trong “Tuần lễ chuyển đổi số quận Hoàn Kiếm 2024” (ở giữa).
Trong suốt hành trình dài từ Phú Yên đến Hà Nội, Tú luôn giữ vững một niềm tin: “Muốn nắm lấy cơ hội, phải chủ động; muốn vươn xa, phải kỷ luật và không ngừng học hỏi”. Với nam sinh, việc tham gia bất kỳ điều gì đều cần xuất phát từ sự chủ động và tinh thần sống có ích. Chỉ khi biết mình đang cố gắng vì điều gì đó ý nghĩa, ta mới đủ kiên trì để đi đến cùng.
(Ảnh: NVCC)
Minh Tuấn
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/vuot-hang-ngan-cay-so-den-thu-do-nam-sinh-bach-khoa-dong-gop-cho-cong-dong-voi-niem-dam-me-lap-trinh-va-cong-nghe-post1757082.tpo