Vào lúc 6 giờ sáng, khi phố xá còn ngái ngủ, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) đã có mặt trên thao trường, kiên trì luyện tập từng động tác diễu binh. Từng bước chân đều tăm tắp, từng động tác chào, bồng súng, giương súng được rèn luyện cẩn trọng, lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày. Mồ hôi các chiến sỹ nhỏ giọt thấm ướt áo xanh, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực một niềm tin: Được vinh dự sải bước trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – nhiệm vụ A80 thiêng liêng và đặc biệt.
Trong lần diễu binh diễu hành lần này, Sư đoàn 325 đảm nhận Khối Danh dự đại diện cho ba quân chủng chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam: Lục quân, Hải quân và Phòng không - Không quân. Đội hình gồm 12 hàng ngang, 16 hàng dọc – tổng cộng 272 cán bộ, chiến sĩ cùng hai tổ quân kỳ, nâng tổng số lên gần 300 người.
Khối danh dự 3 Quân chủng : Lục quân, Hải quân và Phòng không - Không quân. (Ảnh PV/Vietnam+)
Dưới nắng lửa Thủ đô
So với nhiệm vụ A70 trước đây (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 7/5/1954-7/5/2024), nhiệm vụ A80 đặt ra yêu cầu cao hơn gấp nhiều lần, cả về kỹ thuật lẫn thể lực. Đại úy Vũ Đức Anh – giáo viên huấn luyện chia sẻ: “Lần này hàng ngang lên tới 16 người, nhiều hơn so với nhiệm vụ A70 năm ngoái là 7 người một hàng, nên dóng hàng rất khó. Bên cạnh đó, động tác giương súng CKC là một trong những kỹ thuật khó nhất. Giữ được nhịp đều, đồng bộ giữa hàng trăm người là thử thách không hề nhỏ”.
Những động tác tưởng chừng đơn giản như ke súng, nâng súng... lại đòi hỏi kỹ năng và thể lực cực cao. “Động tác treo súng thì súng sát thân người, dễ giữ thăng bằng hơn. Nhưng với CKC, phải nâng súng về phía trước, cơ thể phải căng cứng để không bị dao động. Giữ súng trong 10 phút là tay đau nhức đến tê liệt,” hạ sĩ Nguyễn Văn Lượng cho biết.
Để rèn sức bền, chỉ huy các cấp đã bổ sung nhiều bài tập tăng cường như chống đẩy, vượt xà đơn. “Phải nâng cao sức chịu đựng của cơ tay thì mới giữ được súng vững vàng. Đây là những yêu cầu kỹ thuật rất cao,” hạ sĩ Lượng nói thêm.
Mỗi động tác các chiến sĩ phải giữ nguyên tư thế trong vòng 10 phút (Ảnh PV/Vietnam+)
Không khổ luyện không thành tài
Dưới cái nắng lên tới gần 40 độ, việc luyện tập là một thử thách thực sự về thể chất lẫn tinh thần. Cường độ tập luyện tăng dần theo từng tuần, không ít chiến sĩ từng ngất xỉu vì say nắng, mất sức. Nhưng Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 95 chia sẻ “Ngay từ đầu, chỉ huy sư đoàn đã quán triệt tinh thần: đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng đại, mà còn là niềm vinh dự với từng người lính. Chính vì vậy, chúng tôi không chỉ yêu cầu luyện tập đều, đẹp, thống nhất mà còn phải thể hiện khí thế hùng mạnh, trang nghiêm, thể hiện bản lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế”.
Trên thao trường, những biện pháp đảm bảo sức khỏe cũng được triển khai nghiêm ngặt. Các chiến sĩ được uống oresol trước buổi tập luyện để bù điện giải, khẩu phần ăn cải thiện giàu dinh dưỡng, quân y túc trực theo dõi sức khỏe 24/24, xử lý kịp thời các ca say nắng, kiệt sức.
Giáo viên chỉnh sửa từng động tác cho các chiến sĩ (Ảnh PV/Vietnam+)
Tự hào được khoác súng sải bước trên quảng trường Ba Đình
Không phải ai cũng có cơ hội được tham gia nhiệm vụ diễu binh – một vinh dự lớn trong quân đội. “Ngay từ khâu tuyển chọn, chúng tôi đặt tiêu chuẩn rất cao: 100% sức khỏe loại A, chiều cao từ 1m75 đến 1m84, ý thức chính trị tốt, tinh thần trách nhiệm cao” - Trung tá Nguyễn Trung Kiên cho biết. Những người được chọn – như hạ sĩ Hà Khánh An – coi đó là dấu mốc đáng nhớ trong đời binh nghiệp.
“Đây là lần thứ hai em được tham gia diễu binh. Dù đã có kinh nghiệm nhưng lần này khắt khe hơn nhiều. Đội hình đông hơn, động tác giương súng CKC khó hơn treo súng lần trước. Nhiều bạn mới chưa kịp bắt nhịp nên cả đội phải kiên trì luyện hàng tháng mới đều được hàng chân, hàng lê” – Khánh An chia sẻ.
Đằng sau những bước đi kiêu hùng trên Quảng trường Ba Đình là hàng ngàn giờ luyện tập, là những giọt mồ hôi thấm đất thao trường. Nhưng tất cả những điều đó xứng đáng, bởi họ biết mình đang góp sức cho ngày hội lớn của dân tộc.
Đây là lần thứ 2 Hạ sĩ Nguyễn Văn Lượng được tham gia nhiệm vụ diễu binh diễu hành. (Ảnh PV/Vietnam+)
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
Sau gần hai tháng rèn luyện cơ bản đầy khắt khe, các khối diễu binh đã bước vào giai đoạn hợp luyện – chuẩn bị cho tổng duyệt và ngày đại lễ. Cả đội hình hiện đang được “mài giũa” để đạt tới sự chuẩn xác tuyệt đối trong từng bước chân, từng động tác.
“Giai đoạn 1 là luyện cơ bản, giai đoạn 2 là hợp luyện cụm, và từ giữa tháng 8 sẽ là giai đoạn cao điểm tổng duyệt. Toàn khối đã cơ bản hoàn thiện động tác cá nhân, giữ hàng ngang, hàng dọc, phối hợp thống nhất,” Trung tá Kiên cho biết. Vượt qua nắng gió, vượt qua cả giới hạn bản thân, những người lính trẻ đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, ý chí và lòng yêu nước trong từng bước đi. Trong ngày hội lớn của non sông sắp tới, họ không chỉ diễu hành – họ đang kể câu chuyện về sức mạnh, kỷ luật và tinh thần thép của người lính Cụ Hồ.
Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 hăng say luyện tập, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ A80. (Ảnh PV/Vietnam+)