Từ TP. HCM ra Hà Nội, mang theo cả niềm tự hào lẫn kỷ niệm
Trần Tuyên Tuyên (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm thứ ba, trường ĐH An ninh nhân dân. Sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, cô gái trẻ lần đầu tham gia diễu binh vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (A50), và được tuyển chọn tiếp tục tham gia lực lượng diễu binh A80 tại Hà Nội, sự kiện Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân.
Trần Tuyên Tuyên (năm thứ ba, trường ĐH An ninh nhân dân). Ảnh: NVCC
“Lần đầu tiên mình ra Hà Nội, lại còn sống ở đây suốt 4 tháng để tập luyện. Mình thấy phấn khởi lắm, như được đi một chuyến trải nghiệm dài ngày vậy, nhưng là chuyến đi có kỷ luật, có trách nhiệm và rất nhiều cảm xúc”, Tuyên chia sẻ.
Khắc nghiệt là vậy nhưng chưa bao giờ lùi bước
Với những người trẻ lần đầu ra Bắc như Tuyên, thời tiết mùa Hè Hà Nội là một thử thách thực sự. Những buổi tập kéo dài hàng giờ dưới trời nắng gay gắt khiến cô dễ mất sức, ốm sốt...
Trần Tuyên Tuyên.
“Mình chưa quen khí hậu ở đây nên khá khó thích nghi. Nhưng tụi mình luôn ý thức giữ gìn sức khỏe từ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, đến việc được lực lượng quân y hỗ trợ các loại điện giải, chanh muối sau mỗi buổi luyện tập”, Tuyên nói.
Mỗi bước chân đều phải đều, mỗi động tác đều cần chính xác đến từng centimet. Thế nhưng, điều khiến Tuyên nhớ nhất không phải là những giờ tập mệt mỏi, mà là tình cảm mà các bạn miền Bắc dành cho cô và đồng đội từ phương Nam ra.
“Mới đầu lạ lẫm lắm, nhưng các bạn rất thân thiện, giúp tụi mình hòa nhập nhanh. Mình như được sống trong một tập thể lớn, không còn xa lạ”, Tuyên chia sẻ thêm.
Trang bị nặng nhưng lòng thì nhẹ, vì có niềm tin
Khi được hỏi cảm xúc lúc khoác lên người bộ quân phục cảnh sát đặc nhiệm, Tuyên không giấu được sự xúc động: “Vũ khí, trang thiết bị nặng lắm, nhưng đó cũng là sức nặng của trách nhiệm. Mỗi bước diễu binh là một lời khẳng định về hình ảnh người chiến sĩ Công an: Kỷ luật, tự tin và sẵn sàng vì Tổ quốc”.
Dù đã tham gia hai kỳ diễu binh chỉ trong năm 2025, mỗi lần được xướng tên giữa hàng ngũ trang nghiêm, Tuyên vẫn cảm thấy như lần đầu: Đầy tự hào, xúc động và vững chãi.
Gia đình là hậu phương vững chắc của Tuyên. Từ những ngày đầu luyện tập A50 đến nay, họ luôn dõi theo, động viên cô vượt qua từng giai đoạn khó khăn. “Có những hôm, về phòng mệt lả, chỉ cần gọi điện về nhà, nghe tiếng người thân, là mình như có lại sức mạnh. Đó là điều rất trân quý”.
Hai lần diễu binh không chỉ mang lại cho Tuyên những trải nghiệm hiếm có, mà còn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của cô gái trẻ: “So với Tuyên Tuyên của năm 2024, mình thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình học được sự kiên trì, tinh thần tập thể, và cả cách sống có trách nhiệm hơn. Đặc biệt, mình đã gặp được những người vô cùng quan trọng trong đời, có những kỷ niệm chắc chắn không bao giờ quên”.