Không quá áp đảo về tỷ số, nhưng áp đảo về thế trận và đủ để mở ra niềm tin rằng đội quân của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu những nhân tố biết tỏa sáng đúng lúc. Ở đó, cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính là điểm tựa lớn nhất.
Trong ngày U22 Việt Nam gặp khó trước U22 Lào, Đình Bắc đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng Ảnh: VFF
Cú đúp “cởi nút thắt” và dấu ấn cánh phải
Trong bối cảnh trận ra quân luôn tiềm ẩn rủi ro về tâm lý, U22 Việt Nam đã khởi đầu khá căng cứng dù HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình mạnh nhất.
Đình Bắc, gương mặt vừa ghi bàn giúp CAHN thắng Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc), lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi anh tiếp tục duy trì phong độ chói sáng trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).
Phút 29, từ pha leo biên mạnh mẽ của Minh Phúc - tân binh CAHN được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính thay Anh Quân (PVF-CAND), Đình Bắc băng lên dứt điểm mở tỷ số. Đó là pha bóng mang đậm dấu ấn ý đồ chiến thuật gây bất ngờ bằng hành lang phải, vốn không phải mũi tấn công thường xuyên của U22 Việt Nam thời gian qua.
Khi thế trận bị kéo căng bởi bàn gỡ hòa 1-1 từ tình huống phạt góc ở phút 33, U22 Việt Nam rơi vào quãng thời gian đầy thử thách. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Đình Bắc lại một lần nữa tạo ra khác biệt.
Phút 60, từ một pha xử lý lắt léo trước vòng cấm, tiền đạo sinh năm 2004 tung cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Lokphathip, ấn định chiến thắng 2-1.
Không chỉ là cú đúp mang ý nghĩa định đoạt, hai bàn thắng của Đình Bắc đều xuất phát từ cánh phải, cho thấy U22 Việt Nam đã chủ động xoay trục tấn công, tạo “điểm nổ” mới để tạo bất ngờ trước đối thủ.
Nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu, nhiều người có thể cho rằng chiến thắng trước U22 Lào là nhiệm vụ không quá phức tạp. Nhưng thực tế trên sân Rajamangala lại cho thấy điều ngược lại.
Dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, người từng khiến tuyển Việt Nam của chính HLV Kim Sang-sik chật vật tại vòng loại Asian Cup 2027 tháng trước, U22 Lào thi đấu tự tin, giàu năng lượng và đầy kỷ luật. Bàn gỡ 1-1 sau tình huống cố định không chỉ là sai sót của hàng thủ Việt Nam, mà còn phản ánh sự trưởng thành đáng kể của đối thủ.
“Chúng tôi chỉ thiếu khoảng 2% may mắn để giành kết quả tốt hơn”, HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ. Công bằng mà nói, đó không phải lời khách sáo. U22 Lào pressing mạnh mẽ, phòng ngự lớp lang và tổ chức phản công rất bài bản, gây ra một hiệp đấu đầy vất vả cho thầy trò Kim Sang-sik.
Không ít thời điểm, U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ đánh rơi thế trận. Quốc Việt bị cản phá ngay trên vạch vôi, Thanh Nhàn đối mặt thủ môn nhưng không thắng, còn bản thân Đình Bắc cũng bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số.
Đáng chú ý, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 được công nhận sau khi trọng tài chính thay đổi quyết định bắt việt vị, khi đánh giá Quốc Việt không làm ảnh hưởng tầm nhìn của thủ môn, một phán quyết gây tranh luận nhưng nằm trong biên độ cho phép của luật.
Dấu ấn của HLV Kim Sang-sik
Điểm đáng ghi nhận nhất của U22 Việt Nam là phản ứng về mặt tinh thần. Sau bàn thua, đội không bị “khớp” mà tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công có trật tự.
Tuy nhiên, thắng lợi nhọc nhằn cũng hé lộ nhiều vấn đề mà HLV Kim Sang-sik phải gấp rút xử lý. Đầu tiên là khả năng chống bóng bổng, với bàn thua từ phạt góc là lời cảnh báo rõ ràng. Tiếp đến là tính gắn kết giữa tuyến giữa và hàng công.
Các vệ tinh như Quốc Việt, Thanh Nhàn hay Thái Sơn chưa tạo được sự liên kết đủ mạnh. Ngoài ra là vấn đề nhân sự dự phòng. Sau khi Xuân Bắc phải rời sân sớm vì chấn thương, nhịp vận hành chiến thuật đôi lúc bị chùng xuống. Cuối cùng vẫn là khả năng tận dụng cơ hội chưa tương xứng với thời lượng kiểm soát bóng.
Trong bối cảnh bảng B chỉ có ba đội, mỗi trận đều mang tính chất như “chung kết”, những hạn chế này phải được giải quyết trước khi bước vào trận then chốt gặp U22 Malaysia ngày 11.12. Được nghỉ ở lượt trận ngày 6.12, U22 Việt Nam có trọn một tuần tinh chỉnh và đào luyện để guồng máy trở nên trơn tru hơn.
Đây là trận đầu tiên ở SEA Games, chúng tôi đã có một chút lo lắng, nhưng sau đó, thật may vì mọi chuyện cũng suôn sẻ khi giành được 3 điểm quan trọng.
U22 Việt Nam đã không ở trạng thái tốt nhất. Sau hiệp 1, tôi nhìn thấy sự mất tập trung của các cầu thủ, nên tôi đã nhắc họ tập trung hơn. Ở hiệp 2 thì các cầu thủ cũng đã thi đấu theo kế hoạch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi cũng không may khi chưa ghi được nhiều bàn.
Tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho những nỗ lực của các cầu thủ. Các cầu thủ sẽ hồi phục và tiếp tục cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu với U22 Malaysia vào ngày 11.12.
(HLV Kim Sang-sik)
Để giải quyết những vấn đề đã nêu, đặc biệt là việc chạm trán đối thủ nặng ký nhất bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tăng cường độ luyện pressing tầm cao, chỉnh lại khả năng bứt tốc độ cuối cùng khi triển khai bóng, khắc phục sự chệch choạc ở hàng thủ và cải thiện tính hiệu quả trong các pha bóng cố định.
Nếu tiếp tục duy trì sự bùng nổ của những nhân tố CAHN như Minh Phúc, Quốc Việt và đặc biệt là Đình Bắc, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới trận đấu với Malaysia bằng tâm thế của đội chủ động.
SEA Games 33 mới chỉ bắt đầu và thắng lợi không hoàn hảo trước U22 Lào vẫn đủ để mở ra điểm tựa cần thiết. Trong bữa tiệc bóng đá mà các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ càng, điều U22 Việt Nam cần nhất là những cá nhân biết tạo ra khác biệt ở thời điểm khó khăn.
Ở Rajamangala, Đình Bắc đã làm được điều đó. Hai bàn thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn thắp sáng niềm tin rằng U22 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào chặng đường nhiều thử thách phía trước, với tâm thế của một đội bóng biết vượt qua sức ép bằng bản lĩnh, sự kiên trì và sự trưởng thành đúng lúc.
KHẢI HƯNG