Rộn ràng xứ biển
Tối 4/12, tại di tích lịch sử Lăng Ông Nam Hải, ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2025.
Hàng chục nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang đã vượt sóng đem những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc phục vụ người dân đảo giữa trùng khơi biển đảo Tây Nam tỉnh An Giang.
Tiết mục: Nghinh thần ra khơi, sáng tác của Hà Lê Duy, do Hoàng Thống và Tuyết Ái song ca cùng nhóm múa minh họa, đã tái hiện lại cảnh lễ Nghinh thần ra khơi qua nghi thức lễ trang trọng bằng rước kiệu Cá Ông, nghi thức Lễ trên biển và rước Ông về lăng.
Khi mặt trời khuất sau rặng biển, người dân các ấp Bãi Nhà A, Bãi Nhà B, Bãi Bắc tập trung về ấp Thiên Tuế, ngay khoảng sân trước Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn để chờ đón xem chương trình nghệ thuật.
Mở đầu là tiết mục ca múa Lễ hội Nghinh Ông - Ngày vui biển đảo, sáng tác của Hà Lê Duy, tái hiện cảnh làng biển trên đảo Lại Sơn từ sáng sớm tinh mơ đến khi trời sáng. Không khí hân hoan, rộn ràng thể hiện niềm vui ngư dân và tình yêu đôi lứa trên vùng biển yên bình.
Lễ hội Nghinh Ông là một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của cư dân ven biển, thể hiện lòng biết ơn với biển cả và niềm tin vào cuộc sống.
Kế tiếp là hoạt cảnh "Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông" đưa người xem trở về với những nghi thức dân gian linh thiêng, những điệu hò kéo chài, lý cống chùa và nụ cười hiền hậu của ngư dân Lại Sơn trong ngày hội lớn với các Tiết mục: Múa "Ngày hội Nghinh Ông".
Các tiết mục tái hiện lại cảnh bão tố cuồng phong trên biển như nuốt chửng những con người nhỏ bé đang gồng mình chống chọi với thiên tai. Và nhắc nhớ về truyền thuyết cá Ông cứu vớt người trong thiên tai.
Còn Lý Chèo Ghe tái hiện một thoáng nét nghi lễ Nghinh Ông miền biển Lại Sơn. Một không khí vừa trang trọng vừa có màu sắc lễ hội, mang lại sinh khí cho cộng đồng sau những ngày tháng lênh đênh giữa trùng dương.
Tiết mục: Nghinh thần ra khơi, sáng tác của Hà Lê Duy, do Hoàng Thống và Tuyết Ái song ca cùng nhóm múa minh họa, đã tái hiện lại cảnh lễ Nghinh thần ra khơi qua nghi thức lễ trang trọng bằng rước kiệu Cá Ông, nghi thức Lễ trên biển và rước Ông về lăng.
Tiết mục múa: Sắc hoa Châu Giang, do Thiện Nhất biên đạo là nét đẹp di sản văn hóa của Việt Nam, tôn vinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở vùng biên giới Tây Nam tỉnh An Giang.
Liên khúc dân ca: Cùng nhau đi biển có đôi, sáng tác và dàn dựng: Đình Đức, do tốp ca nam nữ: Lê Cường, Thúy Phượng, Kim Tuyến, Thành Công, Tuấn Khanh, Bích Tuyền biểu diễn.
Bên cạnh những khúc hát dân còn có hoạt cảnh về một bức tranh dân gian vui tươi, đậm chất đời sống lao động miền biển - nơi những chàng trai ngư phủ và các cô gái vá lưới trên đảo gặp gỡ, đối đáp, trêu ghẹo duyên dáng bằng hò, lý, vè và vọng cổ.
"Điểm nhấn quan trọng là phần vè - đối đáp lồng ghép câu chuyện thời sự: tỉnh An Giang sáp nhập tỉnh Kiên Giang thành "An Giang mới", thể hiện niềm tin của người dân về một vùng đất mạnh hơn, giàu hơn, giao thương thuận lợi, núi sông hòa biển, mở ra tương lai tươi sáng cho quê hương.
Kết thúc hoạt cảnh, sau bao hò hát thử thách, các cô gái cuối cùng cũng "bỏ nghề vá lưới bằng lòng theo anh", như một cái kết đẹp cho tình duyên đôi lứa và cho chính tinh thần đoàn kết - gắn bó của con người miền biển", ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang chia sẻ.
Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần
Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang cho biết, để đem lời ca tiếng hát, những tiết mục văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân biển đảo quê nhà, hàng chục, thậm chí cả trăm anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, biên đạo, sáng tác của đơn vị đã làm việc ngày đem, tập dợt những tác phẩm mới, phù hợp với chương trình.
Điển hình như tiết mục ca múa: Bay cao An Giang, sáng tác: Hoài An, biên đạo: Thiện Nhất do tập thể diễn viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang biểu diễn, như một bức tranh tương lai của An Giang phát triển vượt bậc, bằng sự chung sức chung lòng của khối đại đoàn kết dân tộc.
Tiết mục múa: Sắc hoa Châu Giang, do Thiện Nhất biên đạo là nét đẹp di sản văn hóa của Việt Nam, tôn vinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở vùng biên giới Tây Nam tỉnh An Giang.
Không chỉ đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ tỉnh nhà, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang còn mời nam ca sĩ Huỳnh Lợi đến từ TP HCM biểu diễn hai ca khúc: Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, sáng tác: Quốc Dũng và Cung đàn mùa Xuân, sáng tác: Cao Việt Bách.
Nội dung hai bài hát nói lên hình ảnh tươi sáng, trẻ trung đầy nhiệt huyết với tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam; cùng những mầm lúa xuân hé mở, đón chờ không khí xuân, nhịp điệu xuân đang về trên đất nước.
Và tiết mục ca múa Thênh thang đường mới, kết thúc chương trình, khắc họa hình ảnh đất nước đang đổi mới trên con đường hội nhập vào kỷ nguyên vươn mình của nhân loại.
Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, những năm qua, lãnh đạo tỉnh An Giang rất quan tâm phát triển văn hóa, nhất là chăm lo nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, đặc biệt là người dân biển đảo thuộc các đặc khu trong tỉnh.
Từ đó, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm nay quy mô hơn, đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao hơn.
Ông Châu Hùng Kỳ, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn được tổ chức hằng năm, nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng văn hóa tâm linh của người dân; vừa quảng bá hình ảnh con người và vùng biển đảo An Giang đến với du khách gần xa, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương ngày càng giàu đẹp.
Quốc Dũng