Vượt sương mù trong đêm, nhiều người lên chùa Đồng ngày tết Nguyên đán

Vượt sương mù trong đêm, nhiều người lên chùa Đồng ngày tết Nguyên đán
4 giờ trướcBài gốc
Ngày 1/2 (mùng 4 tết Nguyên đán) tại danh thắng Yên Tử, nhiều người dân, du khách đã tới đây để lên khu vực chùa Đồng làm lễ đầu năm.
Trong chùa Hoa Yên, nhiều du khách và người dân làm lễ đầu năm. Ảnh: Phạm Công
Mặc dù vào buổi tối, người dân vẫn tới ngôi chùa linh thiêng của Quảng Ninh, đa số chọn đi cáp treo để tiết kiệm thời gian.
Tại khu vực chùa Hoa Yên, người dân làm lễ, khấn vái, cầu mong năm mới sức khỏe, bình an.
Chùa Đồng chật kín trong đêm sương mù dày đặc. Ảnh: Phạm Công
"Đi buổi tối ít người hơn ban ngày sẽ không phải xếp hàng hay chen nhau, ngoài ra còn được trải nghiệm một Yên Tử khác với những lần tôi đi trước đây vào ban ngày", chị Trần Hà Mi (du khách TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết.
Do quá đông người, khu vực chùa Đồng không còn chỗ trống. Ảnh: Phạm Công
Nhiều người chọn đi buổi tối nên khu vực chùa Đồng đông nghịt người làm lễ. Tại đây, dù có gió to và sương mù dày đặc nhưng càng về khuya, du khách thập phương đổ về càng nhiều, khiến khu vực trước chùa Đồng không còn chỗ đứng.
Một số người khác dùng tiền để chà lên chuông và khánh bên hông chùa Đồng với mong muốn cầu may mắn vào đầu năm.
Người dân khấn cầu năm mới bình an. Ảnh: Phạm Công
Họ chen nhau vào bên trong chùa Đồng làm lễ. Ảnh: Phạm Công
Một số người dân mài tiền vào khánh bên cạnh chùa Đồng. Ảnh: Phạm Công
Chùa Đồng mờ ảo trong làn sương mù dày đặc. Ảnh: Phạm Công
Phạm Công
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/vuot-suong-mu-trong-dem-nhieu-nguoi-len-chua-dong-ngay-tet-nguyen-dan-2367756.html