Xả súng tại Mỹ, bang Montana phong tỏa cả thị trấn để truy lùng nghi phạm

Xả súng tại Mỹ, bang Montana phong tỏa cả thị trấn để truy lùng nghi phạm
11 giờ trướcBài gốc
Theo thông báo từ Cơ quan Điều tra Hình sự bang Montana, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng tại quán bar The Owl. Cảnh sát xác nhận vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm một nhân viên pha chế và ba khách.
Vụ xả súng tại quán bar The Owl sáng ngày 1/8 khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: montanafreepress.org
Nghi phạm vụ xả súng được xác định là Michael Paul Brown, 45 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Theo hồ sơ công khai và lời kể của chủ quán bar, ông David Gwerder, nghi phạm Brown sống ngay cạnh quán.
Chủ quán quán bar The Owl cho biết ông không có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra, nhưng tin rằng giữa nghi phạm và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn từ trước. “Nghi phạm quen biết tất cả những người trong quán. Tôi nghĩ anh ta bị rối loạn tâm lý và hành động bột phát,” ông Gwerder cho hay.
Ngay sau vụ việc, lực lượng đặc nhiệm SWAT đã tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm, nhưng Brown đã rời khỏi đó. Nghi phạm được nhìn thấy lần cuối tại khu vực Stump Town, phía tây Anaconda, khu vực có địa hình rừng núi hiểm trở.
Hàng chục sĩ quan từ lực lượng địa phương và bang Montana đã phong tỏa khu vực, đồng thời sử dụng trực thăng để truy tìm nghi phạm trong địa hình đồi núi phức tạp. Lực lượng Tuần tra Cao tốc Montana cảnh báo nghi phạm Brown được cho là vẫn mang theo vũ khí và cực kỳ nguy hiểm.
Theo Trung tá Ruth Castro, người phát ngôn của Lục quân Mỹ, nghi phạm Brown từng phục vụ trong lực lượng thiết giáp từ năm 2001-2005, tham chiến tại Iraq từ đầu năm 2004 đến tháng 3/2005. Sau đó, nghi phạm gia nhập Vệ binh Quốc gia bang Montana và giải ngũ vào năm 2009 với quân hàm trung sĩ.
Thông tin về vụ xả súng làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 9.000 dân tại thị trấn Anaconda, nằm cách TP Missoula khoảng 120 km về phía Đông Nam. Các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa và người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà.
Bà Sage Huot, chủ cơ sở mầm non Caterpillars to Butterflies, chỉ cách hiện trường vài dãy nhà, cho biết toàn bộ trẻ em được giữ trong khu vực an toàn, cách xa cửa sổ và cửa ra vào. “Chúng tôi thường xuyên diễn tập các tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hay xả súng nên đã triển khai quy trình an toàn một cách nghiêm ngặt”, bà Huot nói thêm.
Tình trạng căng thẳng bao trùm thị trấn Anaconda sau vụ việc. Chủ quán Firefly Café, bà Barbie Nelson, chia sẻ: “Người dân Montana chúng tôi không xa lạ gì với những vụ việc liên quan tới súng đạn.Tuy nhiên, một vụ xả súng khiến thị trấn phải phong tỏa thì thực sự làm ai cũng chấn động”.
Giới chức hiện vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân. Cuộc truy lùng nghi phạm Brown đang tiếp tục diễn ra với quy mô lớn trong khu vực đồi núi quanh thị trấn Anaconda. Cảnh sát kêu gọi người dân không tiếp cận nghi phạm nếu phát hiện tung tích và lập tức báo cơ quan chức năng.
Thống đốc bang Montana, ông Greg Gianforte, viết trên mạng xã hội X rằng ông đang “theo dõi sát sao tình hình liên quan đến nghi phạm xả súng đang lẩn trốn tại thị trấn Anaconda”. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ bang Montana Ryan Zinke kêu gọi người dân khu vực “ở yên trong nhà và khóa chặt cửa”.
Vụ xả súng đang được hỗ trợ điều tra bởi nhiều cơ quan liên bang và địa phương, bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Denver của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), cùng Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Granite.
Theo thống kê của tổ chức theo dõi bạo lực súng đạn Gun Violence Archive, vụ nổ súng ở Montana là vụ xả súng hàng loạt thứ 256 tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay.
Nguyễn Phương
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/xa-sung-tai-my-bang-montana-phong-toa-ca-thi-tran-de-truy-lung-nghi-pham.793181.html