Sáng 3/8, người dân vùng biển xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) đã tổ chức an táng xác cá voi (còn được gọi là cá Ông) theo phong tục.
Xác cá voi được người dân phát hiện trôi dạt vào gần bờ biển. Ảnh: Nguyễn Minh
Trước đó, vào chiều 2/8, người dân phát hiện xác cá voi dài khoảng 11 mét, nặng hơn 6 tấn đã chết (lụy), trôi dạt vào bờ biển. Do trọng lượng cá voi lớn nên chính quyền địa phương cùng ngư dân phải huy động nhiều tàu cá kết hợp máy xúc để kéo vào bờ sáng nay.
Nghi thức an táng cá voi được người dân thực hiện trang trọng với các nghi lễ cúng tế, dâng hương, đọc văn khấn và sau đó chôn cất dưới cát.
Người dân đưa xác cá voi vào bờ để làm thủ tục an táng theo phong tục. Ảnh: Nguyễn Minh
Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, cá voi được xem như một vị thần bảo hộ, một phúc thần của biển cả. Khi cá voi chết, đặc biệt là khi dạt vào bờ, người dân thường tổ chức nghi lễ và an táng trang trọng, xem đó là một điềm lành, một sự may mắn.
Tục thờ cúng cá Ông là một nét đẹp văn hóa đặc trưng của ngư dân, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với loài vật này.
Quang Hưng