Theo nhật báo Il Messaggero, nghiên cứu do chuyên gia Valentina Salerno thực hiện. Trong công trình mang tên “Michelangelo Gli ultimi giorni” (Michelangelo – Những ngày cuối đời), bà đã khảo cứu và đối chiếu hàng chục tài liệu lưu trữ tại Italy và nhiều quốc gia nhằm tái dựng bức tranh toàn diện hơn về những năm tháng cuối cùng của danh họa.
Từ trước tới nay, nhiều nguồn tư liệu cho rằng Michelangelo đã tự tay tiêu hủy hàng trăm bản phác thảo, bản vẽ và tác phẩm điêu khắc nhằm tránh để lại những sáng tác chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đưa ra giả thuyết khác: thay vì hủy bỏ, ông có thể đã giao các tác phẩm cho học trò và bạn hữu cất giữ tại một địa điểm bí mật. Salerno cho biết một tài liệu cổ tìm thấy gần đây đề cập tới “một căn phòng lưu trữ các tài sản quý”, nơi được cho là chứa những tác phẩm chưa từng được công bố.
Nếu được xác thực, phát hiện này có thể giúp xác định thêm nhiều tác phẩm thất lạc, đồng thời góp phần làm rõ phong cách sáng tác và quá trình tư duy nghệ thuật của Michelangelo trong giai đoạn cuối đời – thời kỳ được xem là giàu chiều sâu triết học và tinh thần tôn giáo.
Nghiên cứu đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới văn hóa và tôn giáo Italy. Hồng y Mauro Gambetti - Giám quản Vương cung thánh đường Thánh Peter, đã thành lập một ủy ban khoa học quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ nhiều bảo tàng và tổ chức nghiên cứu quốc tế nhằm thẩm định các tác phẩm được nêu trong công trình.
Trong thông báo chính thức, cơ quan quản lý Vương cung thánh đường Thánh Peter nhấn mạnh việc thành lập ủy ban cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 550 năm ngày sinh Michelangelo (1475–2025), với mục tiêu thúc đẩy các nghiên cứu chuyên sâu về di sản của một trong những thiên tài vĩ đại nhất của thời kỳ Phục hưng.
Giới chuyên môn nhận định, nếu các phát hiện được xác nhận, đây có thể là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, không chỉ bổ sung kho tàng tác phẩm của Michelangelo mà còn giúp hiểu rõ hơn hành trình sáng tạo của người đã để lại dấu ấn bất tử trong lịch sử nghệ thuật thế giới.
Hải Linh (TTXVN)