Xác xơ rốn lũ miền Trung: Bò chết nổi, người dân Hòa Thịnh giữ mạng nhờ chiếc ghe nhỏ

Xác xơ rốn lũ miền Trung: Bò chết nổi, người dân Hòa Thịnh giữ mạng nhờ chiếc ghe nhỏ
2 giờ trướcBài gốc
Nỗi đau chồng chất mất người, mất tài sản
Sáng 23/11, khi nước đã rút hẳn khỏi "rốn lũ" Hòa Thịnh, thôn Phú Hữu hiện ra với những mái nhà loang lổ bùn đất. Trong căn nhà nhỏ đã cũ nát của bà Phạm Thị Lợ (47 tuổi), mùi bùn non, mùi ẩm mục như quyện vào nỗi đau chưa kịp nguôi.
Nhiều nhà dân ở thôn Phú Hữu sập sau lũ.
Bà Lợ đứng tựa vào cột nhà, đầu quấn khăn tang, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh căn nhà chẳng còn lấy một vật dụng nguyên vẹn.
Bà kể, tối 20/11, nước lũ dâng cao, tràn qua sân rồi ập vào nhà chỉ trong chốc lát. Hai vợ chồng bà trở tay không kịp, tháo chạy lên mái ngói, ngồi co ro giữa đêm đen đặc, bốn bề là nước. Không đèn, không sóng điện thoại, họ chỉ biết nắm tay nhau mà cầu cứu trong tuyệt vọng. Đỉnh lũ lên đến tận nóc, ngôi nhà gần như chỉ còn chóp mái nhấp nhô giữa biển nước.
Cách đó chỉ vài trăm mét, cha mẹ già của bà - hai cụ đã 80 tuổi - đang mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu. Giữa dòng nước xiết, bóng đêm mịt mùng, vợ chồng bà Lợ bất lực nhìn về phía nhà cha mẹ mà không thể làm gì. Đến khi nước rút, người ta tìm thấy hai cụ đã không qua khỏi.
Chưa kịp nguôi nỗi đau mất người thân, bà Lợ lại chết lặng khi thấy đàn bò bảy con, tài sản lớn nhất của gia đình đã bị nước lũ cuốn chết sạch. Hơn ba tấn lúa dự trữ để ăn, làm giống và nuôi đàn bò cũng ngâm nước mà hư hỏng hoàn toàn.
Mạnh thường quân thăm hỏi gia đình hai cụ già thôn Phú Hữu tử vong do mưa lũ.
"Chưa bao giờ dân ở đây chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như vậy. Năm 2017 nước ngập đến ngực đã tưởng là lớn lắm rồi, nhưng lần này nước gần ngập cả nóc nhà. Trong nhà chẳng còn gì, bò chết hết, lúa gạo cũng chẳng còn lại hạt nào…", bà Lợ nghẹn giọng.
Giữa sân nhà loang lổ bùn đất, người đàn bà quê nghèo ấy chỉ biết lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cuộc đời mình sau cơn lũ dữ.
Thất thần nhìn về phía bên hông nhà, mọi cảnh tượng tan hoang đổ nát, cạnh đó chuồng bò nhà bà Nguyễn Thị Liễu (thôn Phú Hữu), xã Hòa Thịnh xiêu vẹo sau lũ dữ, bên trong 4 con bò trưởng thành là đầu cơ nghiệp của cả nhà nằm bất động, trương sình lên chờ người đến khiêng đi chôn để tránh ô nhiễm.
Bà Liễu cho biết, mấy năm trước từ nguồn vốn vay mượn, bà mua bò về nuôi và gây dựng cuộc sống. Bò đẻ ra con rồi bê con lớn lên, trong ánh mắt người phụ nữ tần tảo bên ruộng đồng mơ về một ngày được cầm trên tay từng đồng bạc mồ hôi nước mắt khi bán bò.
"Tôi dự tính cận Tết tới đây bán một con để sửa chữa lại phần nhà bếp làm lâu rồi dột nát cả. Ước mơ, tính toán là vậy, nhưng giờ còn gì nữa đâu. Lũ đâu mà ác nghiệt quá, cái vùng này có bao giờ nước dâng như thác tràn về không một ai trở tay kịp. Bao tích cóp giờ như bọt nước, tan hết rồi chú ơi", đôi mắt bà Liễu đỏ hoe.
Chiếc ghe nhỏ giành sự sống giữa biển lũ
Đi dọc thôn Phú Hữu, dễ thấy những mái nhà thấp lè tè, cũ kỹ như đã oằn mình qua bao mùa mưa gió. Hầu hết đều chỉ là nhà cấp bốn, chênh vênh giữa vùng trũng. Mỗi nhà có thêm một gác xếp cao tầm hai mét, là nơi cất đồ ít dùng, cũng là chỗ "trú hiểm" của bà con mỗi khi lũ về.
Nhưng trận lũ năm nay quá khủng khiếp, nước dâng gần 3m, biến những căn gác vốn là chốn an toàn trở thành vô nghĩa.
Chiếc ghe nhôm cứu sống gia đình ông Nguyễn Đình Thương.
Hai vợ chồng ông Nguyễn Đình Thương (51 tuổi) cùng đứa cháu nội 10 tuổi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, vậy mà đến sáng 23/11, ánh mắt ông vẫn còn như ám ảnh. Ông nói, mỗi lần nhớ lại đêm 20/11, vẫn không thể tin mình còn sống.
Khoảng 20h, nước lũ bắt đầu dâng. Chỉ vài giờ sau, nước đã ập vào nhà, dâng nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Mới chạm bậc cửa, rồi lên đến gác… tất cả diễn ra như một cơn ác mộng. Bốn bề đã thành biển nước, đường thoát duy nhất bị xóa sổ trong tích tắc.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vợ chồng ông Thương chỉ còn biết bấu víu vào chiếc ghe nhôm dài chừng mét rưỡi, tài sản nhỏ bé nhưng trở thành phao cứu sinh của cả gia đình. Ông đặt vợ và cháu ngồi lên ghe, ngay trong gian nhà đang ngập dần. Nước lên tới đâu, ghe nổi theo tới đó.
Nhưng nước không dừng lại. Đêm càng khuya, nước càng dâng, vượt qua cả gác, đẩy chiếc ghe nổi gần chạm mái nhà. Trong tuyệt vọng, ông Thương trèo lên, cố tháo mấy viên ngói để mở đường thoát, nhưng bên ngoài chỉ là dòng nước đục cuộn xoáy, nuốt trọn mọi tiếng kêu cứu.
"Lúc đó, tôi chỉ biết cầu trời cho nước đừng lên nữa. Nếu lên thêm chút nữa là chết hết…", ông Thương nghẹn giọng.
Người dân thôn Phú Hữu mất gần hết tài sản, trắng tay sau lũ.
Nước dừng ngay sát nóc nhà, một lằn ranh nhỏ giữa sống và chết. Ba người ôm nhau trên chiếc ghe chòng chành, chờ đến sáng, khi nước bắt đầu rút bớt.
Thoát chết, nhưng cái đói lại dồn đuổi họ. Toàn xã chìm trong biển nước, không thể đi đâu, cũng không thể gọi ai. Ba con người cầm cự suốt hai ngày trời chỉ bằng hai gói mì tôm ướt sũng.
"Mình đói còn chịu được, chứ thằng cháu đói quá khóc. Tôi phải dỗ nó ăn chút muối trong mì gói rồi uống nước cầm hơi. Mà nước cũng chỉ còn đúng một bình nhỏ…", ông Thương nhớ lại, đôi mắt đỏ hoe.
Sau đêm lũ dữ, gia đình ông may mắn thoát nạn. Thế nhưng, tài sản của gia đình đã mất sạch. Ba con bò chết ngập, hơn chục bao lúa vừa thu hoạch để ăn dần chờ đến vụ mùa sau cũng bốc mùi ẩm mốc, nảy mầm.
Trong căn nhà còn ngổn ngang bùn đất, ông Thương cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại. "Không còn thứ chi dùng được nữa, mất trắng rồi", người đàn ông 51 tuổi nói như oán trách, rồi lủi thủi quay vào nhà.
"Giờ chẳng còn ai xem ngày khi lo hậu sự, thảm thương lắm"
Mấy chục năm làm nghề, anh Nguyễn Văn Tiến, làm dịch vụ mai táng ở xã Hòa Thịnh, chưa từng thấy thảm kịch nào kinh khủng đến vậy.
Anh Tiến bảo rằng mỗi lần điện thoại reo lên là mỗi lần tim anh quặn thắt, anh biết mình sẽ phải lo cho xong khâm liệm nhà này để chạy sang nhà khác. "Bình thường khâm liệm gia chủ phải xem ngày giờ, nhưng nay cứ xong người này là phải chạy sang người khác. Đời làm nghề này tôi chưa bao giờ thấy đau như vậy", anh Tiến nói.
Thống kê của chính quyền vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đến tối 22/11, toàn xã có 23 người chết, 1 người mất tích.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến sáng 23/11, tại Đắk Lắk đã có 63 người chết trong mưa lũ; khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập; 63.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
Tỉnh Đắk Lắk đề xuất hỗ Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng cùng nhiều giống cây trồng, giống vật nuôi và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
Vĩnh Nhân
Lê Đức
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/xac-xo-ron-lu-mien-trung-bo-chet-noi-nguoi-dan-hoa-thinh-giu-mang-nho-chiec-ghe-nho-192251123155228563.htm