Xao xuyến ngày 30 Tết

Xao xuyến ngày 30 Tết
2 giờ trướcBài gốc
Niềm vui của bộ đội Biên phòng khi "Đồn là nhà, biên giới là quê hương".
Sáng 30 Tết, sương còn vương trên ngọn đào trước hiên. Cái rét ngọt cuối đông đủ để người ta khẽ rùng mình khi mở cửa, nhưng cũng đủ để cảm nhận rõ hơn hơi ấm đang lan tỏa từ trong nhà. Gian bếp đỏ lửa từ sớm. Những chiếc bánh chưng đã được vớt lên, xếp ngay ngắn bên góc bếp, hương nếp mới quyện cùng mùi khói củi thân quen, gợi lên cảm giác rất Tết, rất gia đình.
Trong ngôi nhà nhỏ, ai cũng có việc của mình. Người lớn lo dọn dẹp, sửa soạn mâm cỗ cuối năm. Trẻ con thì háo hức chạy ra chạy vào, thỉnh thoảng lại dừng trước cành đào, ngắm những nụ hồng phơn phớt vừa hé. Có đứa tranh thủ khoe bộ quần áo mới, có đứa mải mê hỏi chuyện mừng tuổi, chuyện được theo bố mẹ đi chúc Tết. Tiếng cười nói rộn ràng làm căn nhà ấm hơn.
Ngày 30 Tết là ngày của sum họp. Những người con đi làm xa đã về. Những con đường từ đô thị về bản làng đông hơn thường ngày, những chuyến xe nối nhau đưa người trở lại quê hương sau một năm bươn chải. Có người về sớm, có người sát giao thừa mới kịp đặt chân qua cổng nhà, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc, nghe tiếng gọi người thân, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Bữa cơm chiều 30 Tết - đủ đầy và ấm áp. Mâm cơm luôn có giò lụa, bát canh măng, dưa hành, tiếng cười nói trong bữa cơm đoàn viên thật ấm áp, hạnh phúc. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã qua như chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện vui buồn trong năm cũ. Người già lắng nghe, chậm rãi gật đầu, mắt ánh lên niềm an yên khi con cháu vẫn bình an, mạnh khỏe.
Gói bánh chưng ngày Tết.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về Tết xưa lại chợt ùa về. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tết đến không có nhiều bánh kẹo, quần áo mới cũng hiếm hoi. Cả năm trông chờ vào mấy ngày Tết để được ăn bữa cơm có thịt, được mặc áo lành lặn. Chính trong những thiếu thốn ấy, sự đoàn viên càng trở nên quý giá.
Nhớ những năm Tết xưa, khi cái rét miền núi cắt da cắt thịt, cả nhà quây quần bên bếp lửa, chờ nồi bánh chưng sôi. Trẻ con ngủ gật bên bếp, người lớn thay nhau tiếp củi, kể chuyện xưa cho nhau nghe. Không có điện sáng trưng như bây giờ, chỉ có ánh lửa bập bùng và tiếng củi nổ tí tách. Vậy mà ấm áp đến lạ. Ấm bởi có gia đình bên cạnh, ấm bởi niềm tin vào một năm mới dù còn nhiều gian khó nhưng tràn đầy hy vọng.
Ngày ấy, Tết là dịp hiếm hoi để cả nhà đủ mặt. Có người đi làm nương xa, có người theo các công trình tận tỉnh khác, cả năm chỉ mong mấy ngày Tết để được về nhà. Được ngồi chung một mâm cơm, nghe tiếng cười của con trẻ, thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, thế là Tết đã trọn vẹn.
So với ngày xưa, cuộc sống hôm nay đã khác rất nhiều. Đường sá thuận lợi, hàng hóa phong phú, cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo thường trực. Tết đến, nhà nào cũng đủ đầy. Tuy vậy, giá trị cốt lõi của ngày Tết vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ, đó là sự sum vầy.
Ngày 30 Tết hôm nay, trong ngôi nhà khang trang hơn, bếp có thể không còn đun củi mà thay bằng bếp gas, bếp điện, nhưng hơi ấm gia đình thì vẫn vẹn nguyên. Người già ngồi bên hiên, thong thả nhìn con cháu chuẩn bị Tết, lòng an yên khi thấy truyền thống vẫn được tiếp nối. Người trẻ, dù quen với nhịp sống hiện đại, với công nghệ và những bận rộn thường ngày, nhưng khi Tết đến vẫn tìm về nhà, về với cội nguồn. Sự gặp gỡ giữa các thế hệ trong ngày Tết mang đến nhiều giá trị sâu sắc.
Thiếu nữ Mông thêu áo mùa xuân.
Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, nhiều lo toan, con người dễ bị cuốn vào guồng quay công việc, đôi khi quên mất những điều giản dị nhưng bền vững. Tết nhắc ta dừng lại, trở về bên gia đình, để được sống chậm hơn, sâu hơn trong vòng tay yêu thương.
Ngoài kia, phố xá bắt đầu rộn ràng hơn. Nhưng trong mỗi ngôi nhà, ngày 30 Tết vẫn giữ cho mình một khoảng lặng riêng, đủ để người ta cảm nhận sâu sắc giá trị của sum họp. Dù cuộc sống có thay đổi đến đâu, dù con người có đi xa đến mức nào, thì Tết vẫn là dịp để trở về, để nối lại những sợi dây yêu thương tưởng như bị thời gian làm mờ nhạt.
Xuyến xao ngày 30 Tết là cảm giác của thời khắc cuối năm, là nỗi nhớ, là sự mong chờ, là niềm hạnh phúc khi được ở bên gia đình. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, những cái Tết sum vầy trở thành điểm tựa tinh thần quý giá. Bởi đó là lúc con người tìm thấy sự cân bằng, tìm lại những giá trị bền lâu đã nuôi dưỡng tâm hồn qua bao thế hệ.
Và rồi, khi kim đồng hồ chầm chậm tiến về giao thừa, mỗi người lại thầm cảm ơn ngày 30 Tết, ngày đã gom đủ yêu thương, ký ức và hy vọng, để mùa xuân đến trong sự trọn vẹn của đoàn viên.
Vũ Tuấn
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/xao-xuyen-ngay-30-tet-eR77jfvvg.html