Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên nhấn mạnh sức mạnh của tình cảm gia đình.
Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên mở màn phần 6 của vũ trụ điện ảnh Marvel với kinh phí đầu tư lên đến hơn 200 triệu USD. Phim xoay quanh quá trình bộ tứ siêu đẳng ngăn chặn vị thần khổng lồ sống lưu lạc trong không gian Galactus (Ralph Ineson đóng) hăm he nuốt chửng trái đất.
Bộ tứ là một gia đình
Đạo diễn Matt Shakman thay hoàn toàn bộ khung “bộ tứ cũ” bằng “bộ tứ mới”, gồm: nhà khoa học thông minh, sáng tạo Reed Richards (Pedro Pascal), người tàng hình tinh tế Sue Storm (Vanessa Kirby), người lửa nhanh nhẹn, xốc nổi Johnny Storm (Joseph Quinn) và phi công dũng cảm, chân chất Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).
“Nhà Marvel lấy lại phong độ với phần tiếp theo về bộ tứ siêu anh hùng kỳ quặc và hài hước” - nhật báo The Guardian (Anh) nhận xét.
Trái đất bỗng náo loạn bởi sự xuất hiện của người Bạc bí ẩn (Julia Garner) - tay sai lợi hại của vị thần quyền năng Galactus. Người Bạc báo tin dữ rằng Galactus sẽ “ăn” hành tinh xanh theo nghĩa đen.
Dù Sue đang bụng mang dạ chửa song bộ tứ siêu đẳng vẫn bay ra ngoài không gian để tìm gặp Galactus. Họ đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã: Galactus tiết lộ đứa con sắp sinh của Sue và Reed sẽ có sức mạnh vũ trụ. Nếu bộ tứ giao cho hắn sở hữu đứa trẻ này thì trái đất sẽ được yên bình.
Sue hạ sinh ra bé Franklin ngay trên phi thuyền bay trở về trái đất. Trước sức ép của người dân, bộ tứ siêu đẳng sẽ chọn cách nào để vừa bảo vệ được hành tinh xanh, vừa giữ an toàn cho đứa trẻ sơ sinh? Đây có phải là nhiệm vụ bất khả thi với các siêu
anh hùng?
Định hình thể loại siêu anh hùng mới
Sau thành công vang dội của Biệt đội siêu anh hùng: Hồi kết (Avengers: Endgame) năm 2019, nhà Marvel chọn Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên để làm phim siêu anh hùng theo công thức hiệu quả mới, chú trọng sự gắn kết giữa các nhân vật và ý nghĩa lời thoại.
Dàn diễn viên mới của Bộ tứ siêu đẳng ra mắt tại buổi công chiếu toàn cầu ở thành phố Los Angeles (California, Mỹ) ngày 21-7.
Bộ tứ Reed, Sue, Johnny và Ben đại diện rất rõ cho 4 nguyên tố: đất, nước, lửa, khí. Họ vẫn thường có những tranh luận đời thường song phải hòa hợp, cân bằng giữa những “cái tôi” mới làm nên được chuyện lớn. Câu chuyện mới xây dựng gần gũi xung quanh tính chất gia đình - một trong những giá trị quý giá của con người. Khán giả cũng cảm nhận phim gần gũi hơn nhờ yếu tố này.
Nhân vật “nửa tà nửa chính” Người Bạc được đạo diễn Matt Shakman dành nhiều thời lượng để giúp khán giả hiểu hơn về nguồn gốc xuất thân của một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong vũ trụ Marvel. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của nàng Người Bạc là một quá khứ nhiều bi kịch tổn thương.
Điều thú vị không nhỏ trong phim là sự tương tác, đối nghịch giữa người Lửa và người Bạc ở hai bờ chiến tuyến, lại mang đến chút lãng mạn đáng nhớ. Tiếp cận bằng sự tử tế và thiện cảm có thể vượt qua những lằn ranh khác biệt và giúp đôi bên thấu hiểu nhau hơn.
Thông điệp về tình mẹ thể hiện rất rõ trong phim Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên. Người mẹ quả cảm Sue Storm vì bảo vệ con mà sẵn sàng hy sinh hết sức lực chiến đấu với Galactus. Kỳ nữ người bạc cũng vì giữ sự sống và tương lai của con mà buộc phải tạm thời chấp nhận làm tay sai cho kẻ xấu. Tình mẫu tử là thiêng liêng vĩ đại nhất, dù ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ bao la.
Khánh Kiên