Xếp hàng xin lộc tại ngôi chùa gần 400 năm tuổi ở Hội An

Xếp hàng xin lộc tại ngôi chùa gần 400 năm tuổi ở Hội An
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 14/3 (nhằm 16 tháng Giêng âm lịch), dòng người nối nhau xếp hàng dài cả cây số để vào dâng hương tại Chùa Ông (số 24 Trần Phú, P. Hội An, TP. Đà Nẵng).
Từ rạng sáng, nhiều người đã có mặt chờ đến lượt vào lễ, cầu mong một năm mới bình an, hanh thông, tài lộc.
Người dân và du khách xếp hàng dài chờ vào làm lễ.
Theo người dân địa phương, chùa cho lộc duy nhất trong năm đúng dịp Tết Nguyên tiêu. Vì vậy, đây được xem là thời khắc linh thiêng, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về trải nghiệm nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của phố Hội.
Người dân làm lễ, xin lộc ở chùa Ông.
Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến dâng hương, cầu tài lộc.
Sờ xích thố lấy may.
Chùa Ông, còn gọi là Quan Công Miếu thờ Quan Vân Trường (Quan Vũ) - vị tướng tài ba thời Tam Quốc, được tôn kính bởi đức độ và lòng trung nghĩa. Ngôi miếu được xây dựng năm 1653, kiến trúc theo kiểu chữ “Quốc” với nhiều nếp nhà liên kết. Năm 1991, di tích được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay chùa Ông vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, 30 bức hoành phi, hơn 10 bộ câu đối, tượng Quan Công, Quan Bình, Châu Thương cùng nhiều văn bia có giá trị.
Hoài Văn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/xep-hang-xin-loc-tai-ngoi-chua-gan-400-nam-tuoi-o-hoi-an-post1824720.tpo