Chúng tôi gặp ông Đáng khi ông hì hục đẩy hai đứa con trai trên chiếc xe tự chế đi dọc theo đường Phạm Văn Đồng. Bước chân liêu xiêu, mồ hôi nhễ nhại, ông kể: Vợ chồng ông có 4 đứa con, gồm 1 gái, 3 trai. Đứa con gái đầu của ông không may mất sớm, sau đó vợ ông cũng theo con gái, bỏ ông ở lại bơ vơ với cảnh "gà trống nuôi con".
Trong hoàn cảnh một nách nuôi 3 đứa con nhỏ, ông chọn cho mình nghề đi bán vé số làm "cần câu cơm". Buổi sáng, ông chở đứa con trai thứ hai năm nay học lớp 5 đến trường, sau đó quay về bỏ hai đứa nhỏ vào chiếc xe đẩy, rồi cầm xấp vé số rong ruổi khắp nẻo đường ở khu vực Thủ Đức bán cho đến khi nào hết vé mới về. Để người đi đường dễ nhận dạng, ông gắn tấm biển ghi dòng chữ "mua giúp đỡ vé số, 1 mình nuôi ba con nhỏ”. Hai đứa con nhỏ của ông, một cháu tên Ngô Quang Minh, bị bệnh tim, cháu út tên Ngô Minh Quang thì bị câm. Lúc gặp chúng tôi, cháu Quang Minh nằm chèo queo ngủ ngon lành trong chiếc xe cà tàng, còn cháu Minh Quang lật xem hình ảnh trong tờ báo cũ.
Ông Đáng đẩy xe cùng 2 đứa con đi bán vé số kiếm tiền sống qua ngày
Ông cho biết, cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng khi nào còn sức, ông sẽ còn cố gắng chăm sóc, nuôi nấng các con. Cám cảnh trước hoàn cảnh đáng thương của ông, có người không chỉ mua giúp ông vài tờ vé số mà còn cho ông gạo, cơm, đồ ăn thức uống.
Mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của cha con ông Đáng. Xin liên hệ với ông Đáng qua số điện thoại 0363215058 hoặc Phòng Bạn đọc, Ban Chuyên đề Công an TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.
Hải Văn