Xin mưa thôi ghé biên thùy...

Xin mưa thôi ghé biên thùy...
2 giờ trướcBài gốc
Khu trường học tại công trình trường nội trú liên cấp xã Avương chuẩn bị đổ sàn lên tầng 3. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Dựng trường giữa lưng núi
Nắng vừa tắt. Chúng tôi theo chân Phó Chủ tịch UBND xã Avương Arâl Hoàng men theo con đường đất đỏ vừa được san gạt cạnh công trường rộng khoảng 7,5ha. Tiếng máy xúc vọng xuống thung núi, từng chuyến xe vật liệu nối nhau ra vào giữa đại công trường đỏ au màu đất mới.
Để có mặt bằng cho công trình, địa phương phải chia thành 3 đợt bàn giao. Một đợt liên quan diện tích đất rừng, hai đợt còn lại phục vụ công tác bồi thường giải tỏa, di dời dân. Những ngày đầu, việc triển khai không dễ khi một số hộ dân còn nhà cửa, vật kiến trúc trên đất. “Có lúc bà con chưa thông, địa phương phải đến từng nhà vận động, giải thích”, ông Hoàng chia sẻ.
Những trận mưa dông gần đây khiến đất đá từ khu vực thi công theo dòng nước tràn xuống một số diện tích hoa màu, có nơi nước tràn vào sân nhà dân phía dưới chân công trường. Mỗi lần như vậy, cán bộ xã lại xuống từng hộ nắm tình hình, giải thích, động viên người dân chia sẻ với công trình lớn của thành phố. Riêng những trường hợp thiệt hại đáng kể, địa phương tiếp tục kiến nghị hỗ trợ để người dân không bị ảnh hưởng quyền lợi. “Làm công trình lớn giữa vùng núi thì khó tránh những ảnh hưởng phát sinh. Quan trọng nhất là mình phải lắng nghe, giải quyết kịp thời để người dân yên tâm”, ông Hoàng nói.
Nhân công lao động người Cơ Tu góp sức cho mục tiêu xây dựng trường học biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Ở phía cuối công trường, nền đất khu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bha Lêê cũ dần nhường chỗ cho những khối bê tông mới đang thành hình. Ông Hoàng nhớ lại, giai đoạn đầu do thiếu nhân công nên tiến độ có lúc chưa đạt yêu cầu. Nhưng rồi lao động địa phương bắt đầu trở về, máy móc được tăng cường, nhịp thi công trên công trường cũng khẩn trương hơn.
Khi đơn vị thi công trao đổi nhu cầu tuyển dụng nhân lực, xã Avương lập tức thông báo rộng rãi đến các thôn bản. Chỉ ít ngày sau, gần trăm lao động đăng ký tham gia. Trong số đó, có hơn chục người đang làm việc dưới thành phố cũng khăn gói trở về quê theo công trình.
Cuối năm 2025, Đà Nẵng đồng loạt khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, với tổng vốn đầu tư hơn 1.798 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thành phố và các nguồn hợp pháp khác.
Các công trình được đầu tư đồng bộ gồm: khối phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 5.000 học sinh vùng biên.
Đến nay, hầu hết dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt, cơ bản bảo đảm tiến độ tổng thể. Thành phố phấn đấu hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng trước năm học 2026 - 2027.
Góp một bàn tay
Giữa công trường ngổn ngang sắt thép, Bh’nướch Krây, người thôn Xà Ơi, tất bật chỉ huy nhóm công nhân đổ móng, dựng dầm. Trở về quê từ tháng 2/2026, Krây có hơn 6 năm làm thợ chính dưới phố. Giờ đây, anh vừa trực tiếp thi công, vừa quản lý hơn 30 lao động địa phương cùng làm việc theo mình.
“Tôi nghe địa phương triển khai trường nội trú liên cấp nên trở về đăng ký làm việc”, Krây nói, rồi lại bước nhanh về phía dãy móng trụ đang thi công dở.
Từ những nền móng đầu tiên, các khối trường học dần hiện hình giữa lưng núi. Hết đổ trụ, đổ sàn rồi dựng cốt thép, công việc gần như không lúc nào nghỉ tay. Có giai đoạn, anh em công nhân phải tăng ca đến tận đêm để kịp tiến độ điều hành công trường. Không khí thi công vì thế sôi động chẳng khác những dự án lớn dưới đồng bằng.
Đơn vị thi công tranh thủ ngày nắng ráo để triển khai các hạng mục công trình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Ở công trường Avương, phần lớn diện tích được triển khai trên nền Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bha Lêê cũ nên mặt bằng khá thuận lợi. Nhờ sự quan tâm, động viên từ chính quyền địa phương và đơn vị thi công, anh em lao động yên tâm bám công trình. Ngoài mưu sinh, nhiều người còn tâm nguyện góp sức dựng nên ngôi trường mới cho con em vùng cao.
Bh’nướch Krây kể, mọi năm, vào cao điểm mùa hè, nếu không xuống thành phố, anh nhận khá nhiều công trình xây dựng ở địa phương. Nhưng năm nay, anh dành trọn thời gian cho công trình trường nội trú liên cấp. Với anh, đây là công trình đặc biệt của quê hương. Gần như ngày nào Krây cũng có mặt từ sớm. Khi hỗ trợ đổ móng, dựng trụ, lúc lại xuống tận khu nghỉ trưa động viên anh em cố gắng. Thỉnh thoảng, anh mua thêm nước ngọt giúp công nhân giải nhiệt giữa những ngày nắng nóng.
Mới đây, cán bộ mặt trận xã Avương còn mang cơm trưa đến tặng bộ đội và công nhân đang làm việc tại công trường. Những tình cảm mộc mạc ấy như tiếp thêm động lực để lao động địa phương yên tâm bám việc.
Người dân hưởng ứng
Thượng tá Trần Văn Tám, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại công trình trường nội trú liên cấp xã Avương kể, trong quá trình xây dựng, cả bộ đội và công nhân đều nhận được sự sẻ chia của người dân vùng biên. Có hôm, bà con mang từng thùng nước suối, bó rau, bó củi, buồng chuối... tiếp sức cho lực lượng thi công nơi công trường.
Sau những giờ làm việc vất vả, những trận bóng chuyền giao hữu giữa người dân, bộ đội và công nhân trở thành “liều thuốc” tinh thần, tiếp thêm động lực để họ bám công trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Chỉ sợ trời mưa”
Ở miền núi, khi mưa xuống, mọi công việc gần như phải dừng lại. Trực tiếp chỉ huy công trường, ông Lê Phi Dũng, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng) dõi theo nhóm công nhân giữa dãy cốt thép. Có thời điểm, anh em phải làm ngày đêm để giữ tiến độ. Bởi khó khăn lớn nhất không phải vật tư hay máy móc, mà là những cơn mưa dông miền núi xuất hiện bất chợt.
“Chúng tôi không sợ khó, sợ khổ. Chỉ sợ mưa khiến công việc bị chậm lại”, ông Dũng nói, mắt vẫn dõi theo nhóm công nhân đang tất bật giữa dãy cốt thép dựng cao.
Cán bộ và người dân xã Avương chia sẻ cơm, nước uống cho bộ đội và công nhân tại công trường. Ảnh: LÊ DŨNG
Theo kế hoạch, điểm trường Avương phải cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6. Để đáp ứng tiến độ, địa phương và đơn vị thi công đang huy động khoảng 250 người cho các hạng mục. Chưa kể lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị lực lượng vũ trang cũng đang góp sức trên công trường biên giới.
Chúng tôi đi sâu hơn vào đại công trường rền vang tiếng máy. Hàng chục máy đào, xe tải nối nhau hoạt động giữa nền đất đỏ quạch sau mưa núi. Để tạo mặt bằng cho ngôi trường mới, nhiều sườn đồi phải san gạt, hàng trăm nghìn mét khối đất đá được xử lý suốt nhiều tháng qua. Giữa bộn bề máy móc, sắt thép và bê tông, điều những người làm công trình mong nhất lúc này vẫn là vài ngày nắng ráo để giữ nhịp thi công.
Cuối chiều, trời chuyển màu xám xịt. Chúng tôi ngược lên xã Tây Giang, ghé vào công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp nằm cạnh tuyến đường biên giới. Trên quỹ đất rộng, công nhân vẫn hì hục làm việc giữa tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt thép vang lên không ngớt. Là một trong những dự án trọng điểm của Đà Nẵng, trường nội trú liên cấp xã Tây Giang có nhiều thuận lợi khi mặt bằng cơ bản khá “sạch”.
Công nhân tăng ca đêm tại một số công trường biên giới. Ảnh: LÊ DŨNG
Chủ tịch UBND xã Tây Giang Arất Blúi nói, hầu như tuần nào địa phương, ban quản lý dự án và các nhà thầu cũng họp giao ban để rà từng phần việc, kiểm từng mũi thi công, thiếu đâu bổ sung đó. Những ngày cao điểm, hàng trăm công nhân cùng máy móc cơ giới được huy động, chia nhiều mũi làm xuyên chiều tối để bù tiến độ giữa thời tiết miền núi thường xuyên mưa dông.
“Có hôm mưa kéo xuống giữa lúc công trường đang thi công, nhưng anh em vẫn cố gắng giữ tiến độ để kịp đưa trường vào sử dụng trước năm học mới 2026 - 2027”, ông Arất Blúi nói.
Ghi chép của ALĂNG NGƯỚC
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/xin-mua-thoi-ghe-bien-thuy-3336482.html