Chưa đầy một năm kể từ khi con gái chị nhập viện điều trị bệnh ung thư mang tai, gia đình chị Lê Thị Hương (SN 1989) đã lâm vào cảnh khánh kiệt. Căn nhà duy nhất của cả gia đình 5 người đã phải thế chấp để lấy tiền chữa bệnh cho con. Nhưng hiện giờ, chị không biết làm sao để có tiền duy trì sự sống cho con.
Em Tạ Lê Hải Yến (15 tuổi) bị ung thư mang tai, sức khỏe ngày càng yếu.
Chị Hương kể, vợ chồng chị có ba người con. Trong đó, con gái lớn là Tạ Lê Hải Yến (SN 2010), còn con út năm nay mới lên 2 tuổi. Nhà không có ruộng nương nên hai vợ chồng chị phải mưu sinh đủ nghề với các công việc lao động chân tay để bảo đảm cuộc sống cả gia đình.
Do mới sinh con nhỏ nên chị Hương ở nhà nhận hàng về may thêm. Còn chồng chị, anh Tạ Đức Mạnh (SN 1985) đi làm thợ xây. Công việc của anh cũng bấp bênh, ngày có việc ngày không nên thu nhập không ổn định. Vất vả là vậy nhưng anh, chị vẫn cố gắng làm lụng, tiết kiệm để các con đỡ khổ.
Nào ngờ, đầu năm 2024 khi tình cờ chải tóc cho con, chị Hương phát hiện ở mang tai của Yến có nổi một cục u nhỏ. Để yên tâm, chị đưa con đến viện kiểm tra. Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán là hạch lành tính nên kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.
Nhưng chỉ mấy tháng sau, chị thấy cục u ở tai con ngày càng to hơn. Hơn nữa, con lại bị sốt cao không dứt. Vì thế, chị Hương vội vay nóng hơn 30 triệu đồng để đưa con đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội khám.
Từ khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, đã nhiều lần Yến năn nỉ xin bố mẹ ngừng chữa bệnh vì sợ gia đình sẽ mất nhà.
Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo con mắc bệnh ung thư mang tai, chị nghe như sét đánh ngang tai, tay chân bủn rủn.
Các bác sĩ cho biết bệnh của con phải điều trị lâu dài, chi phí khá tốn kém, ít nhất cần chuẩn bị khoảng 100 triệu đồng cho phác đồ điều trị đầu tiên.
Biết số tiền đó quá lớn so với điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình, vợ chồng chị Hương quyết định thế chấp căn nhà duy nhất đang ở để vay 160 triệu đồng. Cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn, nhưng thực tế, chi phí chữa bệnh cho Yến tốn kém hơn rất nhiều so với dự kiến.
Chỉ riêng tiền phẫu thuật cắt một phần khối u tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã lên tới 60 triệu đồng. Sau đó, quá trình điều trị dài ngày tại Bệnh viện K cũng vô cùng tốn kém. Yến được xạ trị từ tháng 10/2024 cho đến nay. Ngoài viện phí khoảng 50 triệu đồng, tiền mua thuốc tự túc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả mỗi tháng tiêu tốn từ 7–10 triệu đồng. Chưa kể các khoản sinh hoạt phí trong thời gian chị Hương chăm sóc con tại bệnh viện.
Vì vậy, số tiền vay mượn gần 200 triệu đồng, bao gồm cả tiền thế chấp căn nhà, đều đã được chị chi trả vào việc điều trị cho con hết. Hiện tại, theo bác sĩ, bệnh tình của Yến vẫn chưa thực sự ổn định, con còn phải tiếp tục nằm viện thêm một thời gian nữa.
Nói đến đây, nước mắt chị chảy dài. Thương con gái ngày càng yếu ớt, hơn ai hết, chị mong duy trì sự sống cho con nhưng hiện tại đã bất lực, không còn đủ khả năng lo cho con nữa.
“Khoản tiền từ việc thế chấp căn nhà không đủ nên tôi phải vay mượn thêm anh em, họ hàng để lo cho con. Tôi chỉ mong con có cơ hội hồi phục, được về đi học cùng bạn bè. Tuổi thơ của con phải được đến trường, chứ không thể sống mãi trong bệnh viện được”, chị Hương buồn bã nói.
Theo bác sĩ, bệnh tình của Yến vẫn chưa thực sự ổn định, còn phải tiếp tục nằm viện thêm một thời gian nữa.
Từ khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, Yến trở nên trầm lặng, cả ngày nằm im, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai. Em tìm hiểu trên mạng mới biết, căn bệnh mình mắc phải có nguy cơ tử vong cao.
“Cũng từ lúc biết chúng tôi đã thế chấp căn nhà, nhiều lần con cứ năn nỉ xin bố mẹ ngừng chữa bệnh vì sợ gia đình sẽ mất nhà. Cứ mỗi lần nghe con nói vậy là tim tôi thắt lại, đau xé lòng mà không biết phải làm sao”, chị Hương nghẹn ngào nói.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng thôn Yên Tâm, cho biết: “Cháu Tạ Lê Hải Yến là con gái của chị Lê Thị Hương và anh Tạ Đức Mạnh, là công dân ở địa phương. Cháu Yến không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Bố mẹ cháu làm nghề tự do nên chỉ đủ ăn. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, lúc này, gia đình họ đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Hương, ở Đội 10, thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. SĐT: 0915755573.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.117 (em Tạ Lê Hải Yến)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Phạm Bắc