Đoàn công tác vượt sóng, vượt gió vận chuyển vật tư, trang thiết bị ra sửa chữa nhà giàn
Chuẩn bị hành lý đơn giản nhưng quyết tâm rất cao là sẵn sàng chống chọi với sóng gió, tôi lên Tàu 640 của Hải đoàn 129 để đến với nhà giàn. Con Tàu 640 kéo ba hồi còn rền vang chào cảng rồi từ từ lướt nhẹ đưa chúng tôi ra cửa biển. Sau 2 giờ đồng hồ, tàu ra đến phao số 0 là lúc mọi bắt đầu có cảm nhận về sóng, về gió biển những ngày cuối năm.
Vượt qua khó khăn, thử thách
Con tàu chồm lên, hụp xuống theo từng con sóng. Sóng đánh cao tận cabin tàu, sóng chùm lên phủ kín mặt boong trắng xóa. Cảm tưởng như con tàu có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Một cảm giác tức ngực, chóng mặt, buồn nôn… tôi cùng nhiều người trong đoàn công tác bắt đầu được trải nghiệm cảm giác say sóng…
Sau 2 ngày nằm bẹp, Đại úy Lê Quang Đạt, Thuyền trưởng Tàu 640 gọi tôi dậy khi tàu ra đến nhà giàn và chuẩn bị thả neo. Nhà giàn DK I/11 gồm hai nhà, một nhà cũ và một nhà mới được nối với nhau bằng một cầu thang to khổng lồ. Nhà giàn mới như một lâu đài sắt màu vàng đặt trên 4 trụ sắt khổng lồ, mà mỗi trụ sắt to khoảng ba người ôm không xuể.
Trên các giàn cao hơn 20m so với mặt nước biển, cán bộ, nhân viên Hải đoàn 129 Hải quân như những diễn viên xiếc đang treo mình sửa chữa, bảo dưỡng các khung gầm của nhà giàn. Đại úy Lê Quang Đạt cho biết: “Đội sửa chữa số 3 bắt tay vào sửa chữa, bảo dưỡng Nhà giàn DK I/11 từ trước đây hơn một tháng. Chúng tôi phải lựa theo điều kiện sóng, gió để cẩu, vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ cho sửa chữa nhà giàn. Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc trước Tết Nguyên đán”.
Đội sửa chữa khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán
Tiếng hàn, cắt, tiếng máy nén khí, máy phun cát hòa lẫn với tiếng sóng biển tạo nên một không gian rộn ràng với tinh thần lao động khẩn trương và nghiêm túc. Những bàn tay thoăn thoắt, những bờ vai ướt đầm mồ hôi đang miệt mài với công việc trong môi trường khắc nghiệt, hiểm nguy. Hiểu được tầm quan trọng của công việc nên mặc dù rất khó khăn, vất vả nhưng cán bộ, nhân viên đội sửa chữa luôn quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thi công vượt tiến độ đề ra.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vẹn, Chỉ huy trưởng Nhà giàn 1/11 chia sẻ: “Đội sửa chữa kỹ thuật của Hải đoàn 129 sửa chữa các trang bị, vật chất, bảo quản, bảo dưỡng, sơn mới lại nhà giàn không chỉ nâng cao sức sống, bảo đảm an toàn cho nhà giàn mà còn là sự quan tâm, động viên của đất liền tạo nên niềm tin và sự gắn kết đặc biệt. Mỗi lần cán bộ, nhân viên đội sửa chữa tới, chúng tôi rất phấn khởi, cảm giác như tết đang đến rất gần”.
Thay áo mới cho nhà giàn
Nhà giàn được xây dựng đồng bộ, khép kín nhưng trước sóng, gió và môi trường có hàm lượng muối cao thì các kết cấu, trang bị, vật chất trên nhà giàn xuống cấp nhanh hơn nhiều so với trong đất liền. Hằng năm, sau khi khảo sát, Hải đoàn 129 tổ chức các đội sửa chữa cơ động tới các nhà giàn để bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vật chất, trang bị kỹ thuật và khung gầm các nhà giàn.
Thượng tá Trần Xuân Hòa, Phó Hải đoàn trưởng, Hải đoàn 129 cho biết: “Năm 2025, Hải đoàn tổ chức thành lập 5 đội phục vụ công tác sửa chữa tại các nhà giàn. Chúng tôi đã sửa chữa hệ thống năng lượng mặt trời cho 4 nhà; sửa chữa hệ thống cẩu của 4 nhà và sửa chữa kết cấu thượng tầng cho 6 nhà giàn”.
Giữa sóng to, gió lớn, các anh như những cánh chim nhỏ bé, đu mình trên giàn giáo chênh vênh giữa biển khơi, âm thầm “tô điểm” cho lâu đài sắt được khang trang. Đại úy Lê Quang Đạt kể: “Cuối năm, thường có sóng to, gió lớn hoặc là bão biển. Sóng gió cấp 6, cấp 7 là phải nghỉ, không thể thi công vì không đảm bảo an toàn. Chúng tôi thường xuyên phải tranh thủ thời tiết thuận lợi làm sớm, nghỉ muộn thậm trí làm thông trưa để triển khai thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật”.
Công việc trên cao giữa sóng, gió và biển trời mênh mông luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết thất thường. Trong quá trình thi công, đội sửa chữa đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật.
Trao đổi về công tác bảo đảm an toàn, Thượng tá Trần Xuân Hòa cho biết thêm: “Ngay từ khi còn ở đất liền, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã được huấn luyện bài bản các kỹ năng như: thắt dây an toàn, xử trí tình huống khi rơi xuống nước, cùng các kỹ thuật về giàn giáo, đu dây và đặc biệt là làm việc trên cao với nhiều dụng cụ chuyên dụng. Ngoài ra, những người tham gia sửa chữa và bảo dưỡng nhà giàn còn phải có sức khỏe dẻo dai, khả năng chịu đựng sóng gió và thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thay đổi thất thường”.
Chủ động làm tốt công tác huấn luyện, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của các đội sửa chữa không chỉ làm chủ nhiều máy móc, công nghệ hiện đại mà còn thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật mới, khó. Từ việc sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống pin năng lượng mặt trời, sửa chữa hệ thống cẩu, đến lặn thi công phần ngầm, cạo hà, siêu âm chân đế... Mỗi công việc đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ bền và chất lượng của công trình giữa biển, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn.
Chúng tôi chia tay cán bộ, nhân viên đội sửa chữa cơ động số 3 và cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn khi trời đã sang chiều. Nhà giàn DKI/11 sừng sững nguy nga, như một thành lũy kiên cố giữa biển khơi đang được khoác lên mình chiếc áo mới. Giữa ngàn khơi, sức sống của nhà giàn đang hòa trong nhịp đập trái tim của Tổ quốc. Tôi thêm yêu và cảm phục các anh-những người lính thợ của Hải đoàn 129 đang ngày đêm miệt mài hiến dâng sức trẻ góp phần bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương.
Hoàng Minh, Xuân Thắng (Báo Hải quân)