Trong khi đất liền rộn ràng sắc xuân, nơi đầu sóng, những ca trực vẫn nối tiếp nhau xuyên đêm. Hệ thống công sự, trận địa được kiểm tra tỉ mỉ, từng phương án tác chiến được luyện tập thuần thục. Mỗi mét biển, mỗi tấc đảo đều nằm trong tầm kiểm soát. Sự bình yên của quê hương bắt đầu từ chính sự vững vàng, không một phút lơi lỏng của những người lính đảo.
Thượng sĩ Bùi Anh Tuấn, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, Ban CHQS khu vực 5 - Tĩnh Gia, Bộ CHQS Thanh Hóa cho biết: “Được thực hiện nhiệm vụ trên đảo trong dịp Tết là niềm vinh dự lớn. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm huấn luyện giỏi, trực sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Đón Tết xa nhà, nỗi nhớ quê hương là điều khó tránh. Nhưng giữa muôn trùng sóng gió, tình đồng chí, đồng đội đã trở thành điểm tựa ấm áp. Trung sĩ Lê Văn Tứ chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi ăn Tết xa gia đình, ban đầu cũng có chút bâng khuâng nhưng được chỉ huy quan tâm, anh em động viên, không khí đón xuân tại đơn vị rất đầm ấm. Tôi thấy tự hào khi được canh giữ biển, đảo trong những ngày đầu năm mới và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Để bộ đội đón xuân đủ đầy, công tác bảo đảm hậu cần được đơn vị chuẩn bị chu đáo từ sớm. Khu tăng gia sản xuất xanh mướt giữa sỏi đá và gió biển là minh chứng sinh động cho tinh thần “tự lực, tự cường”. Những bàn tay cầm súng giờ đây khéo léo chăm sóc từng luống rau, đàn gia cầm, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ an toàn, tươi ngon. Nhờ đó, mâm cơm ngày Tết trên đảo vẫn đủ hương vị quê nhà.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê tuần tra bảo vệ đảo.
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Cành đào, chậu quất được trang trí giản dị trong phòng sinh hoạt chung. Những lời chúc đầu năm, những cái bắt tay thật chặt nơi cột cờ giữa gió biển mang theo niềm tin và quyết tâm mới. Đó là “liều thuốc tinh thần” giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng nơi đầu sóng.
Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê khẳng định: “Đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết. Chúng tôi duy trì chặt chẽ chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm quân số, phương tiện, vũ khí trang bị ở trạng thái tốt nhất. Cùng với đó là chăm lo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, tạo điều kiện để bộ đội đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.
Những ngày giáp Tết, các đoàn công tác của cấp trên vượt sóng ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ. Những phần quà nghĩa tình, những lời động viên chân thành từ hậu phương đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đảo. Sự quan tâm ấy không chỉ là món quà vật chất, mà còn là niềm tin gửi gắm của đất liền đối với nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở các đảo tiền tiêu và khu vực biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số; luyện tập thuần thục các phương án; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần để bộ đội vừa vui xuân, vừa sẵn sàng chiến đấu cao”.
Hương vị Tết quê hương nơi đảo xa.
Rộn ràng sắc xuân.
Giữa bao đổi thay của đất trời khi năm mới về, nhịp sống trên đảo vẫn bình lặng mà bền bỉ. Trên vọng gác, người lính trẻ hướng ánh mắt ra biển xa, nơi những con tàu đang vươn khơi bám ngư trường. Sau lưng các anh là Tổ quốc, trước mặt là sóng gió và trách nhiệm.
Mùa xuân nơi đảo tiền tiêu không ồn ào, nhưng lắng sâu và thiêng liêng. Ở đó có sự hy sinh thầm lặng của những người con xa nhà để đất liền được đón Tết trong bình yên. Có bản lĩnh, ý chí và niềm tin son sắt của Bộ đội Cụ Hồ trước biển trời rộng lớn.
Xuân mới lại về trên quê hương Thanh Hóa. Trong sắc nắng đầu năm rạng rỡ, cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng vẫn chắc tay súng, vững niềm tin, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự bình yên của mỗi mái nhà, mỗi làng quê chính là phần thưởng lớn nhất đối với những người lính đang lặng thầm canh giữ mùa xuân giữa trùng khơi.