Từ mô hình “Ngõ xóm đoàn kết, đón Tết bình an” do Chi đoàn thôn khởi xướng, không gian xuân đã về sớm trên từng con ngõ, nếp nhà, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người dân.
Không gian thôn Bướm được trang hoàng rực rỡ chào đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và lễ hội truyền thống của làng. Ảnh: Thu Huyền
Không gian Tết xưa lan tỏa
Những ngày này, về thôn Bướm, dễ dàng cảm nhận không khí ngày xuân đang hiện hữu. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên những con đường làng được quét dọn sạch sẽ. Dọc các tuyến ngõ, sắc xuân được điểm tô bằng những chậu quất xanh non, những tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc đỏ, vàng. Nổi bật giữa không gian ấy là “góc Tết xưa”, điểm nhấn sinh động của mô hình “Ngõ xóm đoàn kết, đón Tết bình an”.
Những quán hàng bằng tre, mái lợp lá mộc mạc gợi nhớ về không gian làng quê xưa cũ. Mẹt tre, chum sành, bánh chưng xanh, cành đào phai… được sắp đặt khéo léo, hòa quyện cùng nụ cười rạng rỡ của người dân, tạo nên bức tranh Tết làng quê bình yên, ấm áp và đầy sức sống. Không chỉ là nơi thưởng lãm, đây còn là không gian giao lưu, gặp gỡ, để mỗi người dân được “chạm” vào Tết sớm ngay tại chính quê hương mình.
Ít ai nghĩ rằng, không khí xuân rộn ràng ấy lại bắt đầu từ một ý tưởng rất giản dị của tuổi trẻ thôn Bướm. Từ mong muốn tạo không gian vui xuân, đồng thời giúp người dân giới thiệu, trao đổi các sản phẩm nông sản, hoa, đào, quất trong dịp Tết, Chi đoàn thanh niên thôn đã mạnh dạn đề xuất và triển khai mô hình “Ngõ xóm đoàn kết, đón Tết bình an”.
Chi đoàn thôn Bướm lên ý tưởng thực hiện không gian Tết xưa để bà con vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí xuân truyền thống. Ảnh: Thu Huyền
Bí thư Chi đoàn thôn Bướm Dương Văn Dũng chia sẻ: “Xuất phát từ ý tưởng xây dựng một không gian Tết xưa để bà con vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí xuân truyền thống, Chi đoàn đã chủ động xin ý kiến cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong thôn. Chúng tôi huy động toàn bộ đoàn viên thanh niên cùng tham gia, từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị vật liệu đến thi công, trang trí”.
Không gian “Tết xưa” hoàn toàn từ những vật dụng quen thuộc, gần gũi với đời sống nông thôn. Mỗi người một việc, mỗi nhà góp một chút công sức, kinh phí hay vật dụng trang trí. Quất, đào được người dân trong thôn tự nguyện hỗ trợ; mẹt tre, chum sành, bàn ghế được mang từ chính các gia đình. Chỉ trong ba ngày chuẩn bị, bằng tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng, mô hình đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân.
Thanh niên là lực lượng nòng cốt cùng sự chung sức của toàn dân tham gia cùng thực hiện ý tưởng. Ảnh: Thu Huyền
Theo bà Nguyễn Thị Sinh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bướm, ngay khi Bí thư Chi đoàn nêu ý tưởng xây dựng khu trưng bày Tết xưa, các đoàn thể trong thôn đều bày tỏ sự ủng hộ. Trong cuộc họp chi bộ, chúng tôi đã cùng bàn bạc, thống nhất để chung sức cùng thanh niên. Mô hình tuy nhỏ, nhưng giá trị mang lại rất lớn, đó là sự gắn kết cộng đồng, là tinh thần "việc làng, việc xóm cùng làm", góp phần lan tỏa lối sống nghĩa tình, sẻ chia trong nhân dân…
Vun đắp nếp sống văn minh
Không dừng lại ở không gian đón Tết, mô hình “Ngõ xóm đoàn kết, đón Tết bình an” còn gắn liền với nhiều hoạt động thiết thực khác. Chi đoàn cùng cán bộ, nhân dân trong thôn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Những con đường làng được quét dọn sạch sẽ, rác thải được thu gom đúng nơi quy định; các tuyến ngõ được trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp.
Nhân dân thôn Bướm phấn khởi đón xuân sớm. Ảnh: Thu Huyền
Hệ thống pano, băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được trang trí đồng bộ, vừa tạo điểm nhấn mỹ quan, vừa nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh. Đặc biệt, nhiều tuyến ngõ nhỏ trước đây được mở rộng nhờ tinh thần tự nguyện hiến đất, góp công của đoàn viên, thanh niên và người dân, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn.
Ông Nguyễn Huy Trung, người dân thôn Bướm phấn khởi cho biết: “Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng không khí xuân đã hiện diện khắp thôn. Các gian hàng của thanh niên rất sáng tạo, đậm đà bản sắc văn hóa quê hương. Đây là việc làm thiết thực, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho nhân dân. Tôi tin rằng, sự đoàn kết này tiếp tục được phát huy trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo thêm động lực và niềm tin cho người dân”.
Không gian Tết đã tràn ngập làng quê thôn Bướm. Ảnh: Thu Huyền
Song hành với việc xây dựng cảnh quan, Chi đoàn thôn Bướm còn duy trì nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các buổi sinh hoạt đoàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; trò chơi dân gian được tổ chức thường xuyên tại các khoảng sân chung của thôn, thu hút đông đảo đoàn viên, thiếu nhi tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần gắn kết các thế hệ, bồi đắp tình làng nghĩa xóm.
Xuân đã về trên từng nếp nhà, từng con ngõ của thôn Bướm. Đó là mùa xuân của niềm tin, của đoàn kết, của khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Từ mô hình nhỏ, “Ngõ xóm đoàn kết, đón Tết bình an” đang lan tỏa những giá trị lớn, góp phần làm nên một cái Tết trọn vẹn, bình an, nghĩa tình cho người dân nơi đây.
Nguyễn Mai - Thu Huyền