Hội Oto Fun Thái Nguyên và các hội mô tô trong tỉnh thường tổ chức phượt vào đầu xuân, kết hợp làm chương trình từ thiện “Xuân vùng cao” ở các thôn bản của Thái Nguyên.
Những “bánh xe” tìm mùa hoa ở bản làng
Phượt - cách gọi quen thuộc của du lịch tự do, bằng xe máy, ô tô cá nhân, cho phép người đi chủ động thiết kế hành trình, tìm đến những nơi có cảnh sắc nguyên sơ, giàu bản sắc… Ở Thái Nguyên, thú “xê dịch” này đã manh nha từ hơn chục năm trước, trong cộng đồng thanh niên, sinh viên và những người yêu nhiếp ảnh. Những năm gần đây, phượt dần trở thành thói quen phổ biến, lan tỏa sang nhiều lứa tuổi, ngành nghề, thậm chí trở thành nếp du xuân quen thuộc của không ít gia đình.
Không chỉ mang lại cảm giác tự do, rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì, những trải nghiệm thú vị, mỗi chuyến đi còn tạo sự gắn kết, lan tỏa những điều tích cực, nhân văn.
Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi, quê Thái Nguyên, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nói về phượt bằng ánh mắt háo hức. “Từ khi tham gia các nhóm phượt trẻ của trường, em đã được đi Hà Giang, rồi một số điểm Tây Bắc. Cảnh đẹp đất nước mình thật sự tuyệt vời”, Nguyễn Minh Tú chia sẻ.
Với Nguyễn Minh Tú, phượt không chỉ là sự dịch chuyển không gian, mà còn là cơ hội được sống chậm giữa thiên nhiên. “Sau mỗi chuyến đi, em thấy mình trân trọng hơn những điều gần gũi, đặc biệt là gia đình”, Nguyễn Minh Tú chia sẻ. Mùa xuân năm nay, Nguyễn Minh Tú dự định cùng nhóm bạn trẻ khám phá các bản làng vùng cao trong tỉnh, tránh những điểm du lịch đông đúc, để được tự tại với vô vàn các loài hoa chỉ mùa xuân mới có.
Nếu với người trẻ, phượt xuân là hành trình khám phá, thì với kiến trúc sư Trần Hải Hưng, thành viên tích cực của Hội Oto Fun Thái Nguyên, vùng cao là nơi anh tìm về. Anh Trần Hải Hưng, chia sẻ: “Không gì đẹp bằng vùng cao vào những ngày xuân. Ở đó có lễ hội, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa rất đặc trưng”. Những chuyến đi giúp anh tích lũy chất liệu quý, từ nhà ở đến không gian cư trú, để đưa yếu tố bản địa vào thiết kế của mình.
Nhiều năm nay, vào mỗi dịp đầu xuân, anh Trần Hải Hưng còn cùng hàng trăm thành viên của Hội Oto Fun Thái Nguyên và các hội mô tô trong tỉnh tổ chức chương trình từ thiện “Xuân vùng cao”. Qua mỗi chuyến đi, họ không chỉ chinh phục thêm các cung đường khóm mà còn mang những điều thiện lành gửi tới bà con vùng cao còn nhiều khó khăn.
Săn ảnh và những chuyến đi đầy ắp cảm xúc
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng trong một chuyến "săn ảnh" vào mùa xuân.
Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên, phượt xuân gần như đã trở thành một phần đời sống. “Xê dịch”, anh Hùng gọi đó là một thú vui khó cưỡng và cũng chính là lý do khiến anh gắn bó với chiếc máy ảnh suốt nhiều năm.
“Mùa xuân là sự chuyển giao giữa cái cũ và cái mới”, anh Hùng chia sẻ. “Trong cảm nhận của tôi, mùa xuân giống như một sợi tơ non, mọi thứ đều nhẹ nhàng - từ tia nắng đến những giọt mưa”. Nhiều năm qua, cứ mỗi độ xuân về, anh lại lên đường rong ruổi khắp các bản làng Việt Bắc, Tây Bắc để hòa mình với đất trời, để khám phá những không gian văn hóa đầy màu sắc như lễ hội, phiên chợ, đám cưới vùng cao.
Với người cầm máy, mùa xuân là kho “nguyên liệu” vô tận. Ở Thái Nguyên, đó có thể là làng đào Cam Giá, Hội xuân Ba Bể, Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa, Hội đền Đuổm, Hội xuân Mù Là, Lễ hội Gầu Tào, Hội trà Tân Cương… hay những nương chè La Bằng, Sông Cầu, Sơn Phú xanh mướt lộc non. Đầu xuân còn có những nghi lễ mang đậm bản sắc như lễ Cấp sắc, Tết nhảy của người Dao… Mỗi sự kiện là một thế giới hình ảnh, một câu chuyện văn hóa chờ được kể bằng ánh sáng và khoảnh khắc.
“Sau Tết Nguyên đán, đi đâu cũng gặp các tay máy”, anh Hùng cười. “Máy ảnh đeo trước ngực, balô nặng đồ nghề, thêm túi bánh kẹo dự phòng… mặt ai cũng rạng rỡ. Dù quen hay không, gặp nhau trên đường đều chào hỏi, chia sẻ”. Với anh, phượt và tác nghiệp dịp xuân về là niềm vui lớn của người được sống trọn với đam mê.
Anh Phạm Ngọc Khải cùng vợ và các con trong một chuyến phượt vùng cao
Không chỉ người trẻ hay nghệ sĩ, phượt xuân còn trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Với Phạm Ngọc Khải (Tổ 18, phường Phan Đình Phùng), người đã đi phượt hàng chục năm và đặt chân đến hầu hết các vùng miền cho biết, những chuyến đi gần đây của anh luôn có gia đình đồng hành. “Chúng tôi đi để trải nghiệm, để hiểu thêm văn hóa các dân tộc, và quan trọng nhất là để các thành viên gắn kết với nhau hơn”, anh Phạm Ngọc Khải bộc bạch.
Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, những chuyến du xuân vùng cao trở thành khoảng lặng quý giá. Không khí giao mùa trong veo, hoa đào, hoa mận nở rộ, trang phục rực rỡ của bà con ngày Tết… tất cả tạo nên một không gian đủ rộng để con người tạm rời xa lo toan, cải thiện sức khỏe và nạp thêm năng lượng cho năm mới. Xuân này, gia đình anh Khải dự định khám phá những vùng đất mới của Thái Nguyên như cắm trại ở thảo nguyên Sam Chiêm, săn mây ở Lủng Tráng, bơi thuyền trên hồ Ba Bể…
Từ người trẻ lần đầu xách ba lô lên đường đến những người đi để tìm cảm hứng, gắn kết gia đình, tất cả gặp nhau ở mùa xuân vùng cao. Những cung đường vừa dẫn lối cảnh đẹp, vừa mở ra ký ức, cảm xúc và tình yêu với thiên nhiên, văn hóa và cuộc sống.
Quang Khải