Trong bức ảnh, các chiến sĩ chỉ trải vội áo phao trên bờ đất để ngả lưng, sau khi dầm mình hàng giờ trong dòng nước xiết đưa người dân đến nơi an toàn. Được biết, 3 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Nghệ An).
Hình ảnh ba chiến sĩ công an ngủ vội giữa tâm lũ khiến nhiều người xúc động.
Sau khi được đăng tải, hình ảnh đã khiến cộng đồng mạng xúc động. Nhiều người bày tỏ: “Đó là sự phản chiếu những gian khổ và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an giữa tâm bão”.
Chỉ trong hai ngày cao điểm của bão số 10 (29 – 30/9), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai 14 đợt cứu nạn, trực tiếp đưa 34 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trục vớt thi thể một nạn nhân đuối nước và hỗ trợ di dời nhiều tài sản đến nơi an toàn.
Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức 14 đợt cứu nạn, trực tiếp đưa 34 người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Không chỉ ứng cứu, các tổ công tác còn xuyên đêm mang thức ăn, nước uống đến cho người dân vùng bị cô lập, hỗ trợ sản phụ, trẻ nhỏ và những người mắc kẹt. Song song, hàng chục tổ công tác khác được điều động khắc phục hậu quả bão, dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, kiểm tra hệ thống điện để phòng ngừa sự cố.
Một chiến sĩ trẻ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chia sẻ: "Chúng tôi chỉ sợ chậm một phút, nhiều người dân rơi vào thế hiểm nguy. Thế nên trái tim thúc giục phải khẩn trương, nhưng phải tuân thủ các biện pháp, đảm bảo an toàn. Người sưng phồng, tay chân trầy xước, áo mưa rách tả tơi. Nhưng với chúng tôi "còn dân là còn nhiệm vụ" luôn là mệnh lệnh trong tim".
H. Hưng - V. Đồng