Chiều 2/10, khi cơn lũ đang dâng cao ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã nhận được tin báo khẩn từ chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trú tại thôn Xuân Hồng 4, vừa sinh con hơn một tháng, đang bị cô lập trong vùng ngập lũ. Hai ngày mất điện, mất nước, mọi thứ khan hiếm, sự an nguy của mẹ con chị Hạnh khiến ai nghe cũng lo lắng.
Ngay lập tức, một tổ công tác Công an xã Nghi Xuân được huy động, khẩn trương vượt qua dòng nước lũ đục ngầu tìm đến căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Hạnh.
Chiến sĩ công an xã Nghi Xuân đưa chị Hạnh lên thuyền ra khỏi vùng lũ cô lập. Ảnh: CAHT
Giây phút ấy, hình ảnh em bé sơ sinh nép chặt vào lòng mẹ giữa biển nước mênh mông, khiến ai chứng kiến cũng quặn lòng. Những người chiến sĩ công an nhẹ nhàng ẵm lấy cháu bé, che chắn trong vòng tay, dìu đỡ người mẹ còn yếu sau sinh, từng bước đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Dòng lũ dữ dằn ngoài kia không thể át đi sự bình thản, quyết tâm và tận tụy của những người lính mang sắc phục xanh. Họ lặng lẽ, kiên cường, làm điểm tựa cho người dân trong những lúc nguy cấp nhất.
Khi đã an toàn, niềm vui vỡ òa trên gương mặt chị Hạnh cùng người thân. Giữa cảnh mưa lũ mịt mùng, lời cảm ơn nghẹn ngào của gia đình cất lên như tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ngày đêm không quản gian nguy vì dân.
Hữu Anh