Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) có một thí sinh đặc biệt phải di chuyển bằng xe lăn. Em tên là Đinh Thanh Sơn, mắc chứng yếu cơ bẩm sinh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sự xuất hiện của thí sinh đặc biệt đã thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, lực lượng tình nguyện, ngay lập tức em đã nhận được sự giúp đỡ của các anh, chị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Để tới được điểm thi, Sơn không thể thiếu sự đồng hành và hỗ trợ đắc lực của bố, anh Đinh Thanh Lâm (46 tuổi, sống tại Định Công), người đã thay em làm đôi chân khỏe mạnh suốt 18 năm qua. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Việc đi lại của Sơn phải dựa hoàn toàn vào phụ huynh trong gia đình. Vợ chồng anh Lâm đã đồng hành với con từ những ngày đầu đi học mầm non cho đến nay. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Đưa con đến nơi, anh Lâm tất tả hạ xe lăn và được đội ngũ thanh niên tình nguyện hỗ trợ, cùng lúc anh bế con xuống một cách nhuần nhuyễn. Các động tác cho thấy người cha tần tảo đã quá quen với từng bước khi lớn lên cùng con. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
“Con đã trải qua nhiều kỳ thi nhưng đây là kỳ thi tôi xúc động và lo lắng nhất," anh Đinh Thanh Lâm bộc bạch. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người cha 46 tuổi cho biết cho biết con đã dậy từ 5 giờ sáng nay để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. Gửi gắm con cho lực lượng hỗ trợ tại chỗ, anh dõi theo đến khi con được đưa vào trong phòng thi mới cảm thấy yên tâm. "Tôi đứng bên ngoài đợi chờ mong con thi đạt kết quả tốt nhất," anh Lâm chia sẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Chiều nay, Đinh Thanh Sơn sẽ cùng các sỹ tử cùng sinh năm 2008 bước vào môn thi tiếp theo, môn Toán, vào lúc 14 giờ 20 phút. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)