Người cha 18 năm làm đôi chân cho con xúc động chờ ngoài phòng thi tốt nghiệp THPT
Sáng 11/6, giữa dòng người đưa con đến dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), hình ảnh anh Đinh Thanh Lâm (46 tuổi, ở Định Công, Hà Nội) ân cần đưa con trai là thí sinh Đinh Thanh Sơn đến trường thi khiến nhiều người xúc động.
Sơn là thí sinh đặc biệt khi bị yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ và không thể tự di chuyển. Vừa xuống xe máy, anh Lâm nhẹ nhàng bế con đặt lên xe lăn, rồi dõi theo khi các tình nguyện viên hỗ trợ đưa Sơn vào phòng thi. Ánh mắt người cha vẫn không rời theo con cho đến khi bóng dáng Sơn khuất hẳn sau cánh cổng trường.
Anh Đinh Thanh Lâm đỡ con ngồi xuống xe lăn. Ảnh: Quỳnh Mai.
Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, anh Lâm cho biết suốt chặng đường từ những ngày đầu đến lớp mầm non cho đến khi con hoàn thành chương trình THPT, vợ chồng anh luôn là “đôi chân” của con. Mỗi ngày đến trường, mỗi kỳ kiểm tra hay mỗi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, gia đình đều đồng hành cùng Sơn.
“Con đã trải qua nhiều kỳ thi rồi, nhưng đây là kỳ thi khiến tôi xúc động và lo lắng nhất”, anh Lâm nghẹn ngào nói. Từ 5 giờ sáng, Sơn đã thức dậy chuẩn bị, ăn sáng và cùng bố đến điểm thi. Chỉ khi nhìn thấy con được đưa vào phòng thi an toàn, anh mới phần nào yên tâm đứng bên ngoài chờ đợi, mong con hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.
Theo anh Lâm, dù gặp nhiều khó khăn trong vận động, Sơn luôn là một học sinh chăm chỉ, tự giác và giàu nghị lực. Em duy trì học lực khá, nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư và đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội.
“Ước mơ của con, vợ chồng tôi luôn hết lòng động viên và ủng hộ. Điều tôi lo nhất chỉ là sức khỏe của con. Còn chuyện học hành, chúng tôi chưa bao giờ tạo áp lực. Chỉ mong con luôn cố gắng, bình tĩnh và hoàn thành thật tốt bài thi của mình”, anh Lâm chia sẻ.
Anh Lâm dặn dò con trước khi vào phòng thi. Ảnh: Quỳnh Mai.
Bà 80 tuổi đưa cháu đi thi tốt nghiệp THPT
Khi tiếng trống báo hiệu giờ làm bài tại tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã vang lên, nhiều phụ huynh rời khỏi khu vực điểm thi, nhưng bà Đào Thị Phẩm (80 tuổi) vẫn lặng lẽ ngồi lại bên ngoài cổng trường. Bà thi thoảng lại hướng ánh mắt về phía bên trong, nơi cháu gái Đỗ Kim Ngân đang thực hiện môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ở tuổi 80, bà Phẩm vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn và tự quán xuyến mọi công việc trong gia đình. Nhắc đến cô cháu gái duy nhất, gương mặt bà ánh lên niềm tự hào xen lẫn sự yêu thương.
Bà kể, suốt gần hai thập kỷ qua, tình cảm giữa hai bà cháu luôn đặc biệt gắn bó. Từ những ngày Kim Ngân còn bé xíu cho đến khi trở thành nữ sinh cuối cấp, bà luôn là người ở bên cạnh, chứng kiến từng bước trưởng thành của cháu.
“Cháu quấn bà từ nhỏ. Bố mẹ đi đâu thì được, chứ bà mà đi vắng là cháu tìm ngay. Có lần cả nhà về quê có việc, cháu nhất quyết đòi đi theo bà. Mọi người trong nhà thường trêu rằng phải để bà ăn cơm đã, nhưng đang ăn cháu cũng gọi bà liên tục”, bà Phẩm cười hiền khi nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Trong mắt người bà, Kim Ngân không chỉ ngoan ngoãn mà còn có ý thức học tập rất cao. Nhiều năm liền, em luôn đạt thành tích tốt ở trường và chủ động trong việc học. Thấy cháu thường xuyên thức khuya ôn bài, bà nhiều lần giục nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe. Thế nhưng cô học trò nhỏ luôn muốn hoàn thành nốt phần kiến thức còn dang dở rồi mới đi ngủ.
Theo bà Phẩm, với kết quả học tập hiện tại, Kim Ngân chỉ cần đỗ tốt nghiệp là đã có cơ hội xét tuyển vào nhiều trường đại học lớn như Đại học Kinh tế Quốc dân hay Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, điều khiến bà cảm phục là cháu chưa bao giờ tự bằng lòng với những gì đã đạt được.
“Cháu bảo đã học suốt 12 năm thì phải cố gắng hết sức trong kỳ thi này. Mẹ cháu từng muốn cất sách vở đi để cháu có thời gian nghỉ ngơi trước ngày thi, nhưng cháu vẫn muốn ôn lại vì sợ quên kiến thức”, bà kể.
Nhắc đến chuyện ăn uống, bà lại bật cười. Theo bà, Kim Ngân rất chăm học nhưng lại khá lười ăn, nên ngày nào bà cũng nhắc nhở, động viên cháu ăn đủ để có sức khỏe.
Có lẽ điều khiến bà xúc động nhất là những câu nói giản dị của cháu gái. “Cháu bảo bà phải sống hơn 100 tuổi để ở bên cháu lâu hơn. Tôi thì chỉ mong cháu học xong đại học, có công việc ổn định rồi nhớ đến bà là vui rồi”, bà Phẩm chia sẻ.
Nói đến đó, người bà lại lặng im vài giây, ánh mắt hướng về phía cánh cổng trường đang khép kín....
Lần đầu tiên hồi hộp chờ con ngoài phòng thi
Là mẹ của hai con, chị Nguyễn Lê Tú Ngọc (43 tuổi, ở Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đưa con gái đến dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù cố tỏ ra bình tĩnh để động viên con, nhưng trong lòng người mẹ vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp và lo lắng.
Đứng trước cổng điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, chị Ngọc liên tục dõi mắt về phía bên trong, nơi con gái đang bước vào môn thi đầu tiên. Chị chia sẻ, đêm trước ngày thi chị gần như ngủ không ngon giấc vì cứ thấp thỏm nghĩ đến kỳ thi quan trọng của con.
"Con thì khá bình tĩnh nhưng tôi lại hồi hộp hơn. Tối qua cứ chợp mắt được một lúc là lại tỉnh dậy xem đồng hồ, sợ sáng nay hai mẹ con dậy muộn hoặc quên giấy tờ gì đó", chị Ngọc cười nói.
Từ 5 giờ sáng, hai mẹ con đã thức dậy chuẩn bị. Trước khi đến điểm thi, chị đưa con đi ăn một bát phở bò nóng hổi để có đủ năng lượng làm bài.
Chị Nguyễn Lê Tú Ngọc ngồi ngoài cổng trường chờ con gái. Ảnh: Quỳnh Mai.
"Điều tôi mong nhất là con giữ được sự tự tin và làm bài đúng với khả năng của mình. Đây là kỳ thi quan trọng nhưng tôi không muốn tạo áp lực cho con. Chỉ cần con cố gắng hết sức là gia đình đã rất vui rồi", chị tâm sự.
Theo chị Ngọc, con gái có nguyện vọng theo học một trường cao đẳng y tại Hà Nội. Từ lâu, nữ sinh đã yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và mong muốn được làm công việc liên quan đến ngành y trong tương lai. Chính vì vậy, suốt thời gian qua em luôn nỗ lực ôn tập để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
"Con đã cố gắng rất nhiều trong suốt những năm học phổ thông. Hôm nay nhìn con bước vào phòng thi, tôi vừa thương vừa tự hào. Chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả như mong muốn để tiến gần hơn tới ước mơ của mình", chị Ngọc chia sẻ.
Dù con đã vào phòng thi từ lâu, người mẹ vẫn chưa muốn rời đi. Chị đứng lặng bên ngoài cổng trường, thi thoảng nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt về phía dãy phòng thi, gửi gắm tất cả niềm tin và những lời chúc tốt đẹp nhất tới con gái trong ngày thi quan trọng. Chị cho biết sẽ chờ đến khi con hoàn thành môn thi đầu tiên rồi đón con trở về nhà.
Video nhiều phụ huynh thấp thỏm ngồi chờ con ngoài cổng trường: