Những ngày qua, người dân cả nước đang hướng về A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025). Để chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh long trọng này, rất nhiều các chiến sĩ cũng là người cha, người mẹ đã phải tạm xa gia đình, con cái để lên đường đi làm nhiệm vụ.
Mới đây, câu chuyện đầy xúc động của cậu bé có tên Trịnh Nhật Minh (4 tuổi) có mẹ đang thực hiện nhiệm vụ A80 gây chú ý tới mọi người.
Theo đó, đoạn video được chị Trịnh Thu Hiền - bác ruột của bé Nhật Minh quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến không ít người mẹ rơi nước mắt.
Trong video, bé Nhật Minh ngồi hàng đầu tiên trên một con phố và chờ mẹ Huyền Trang (hiện đang công tác tại Binh chủng thông tin) sắp diễu hành qua.
Khi đoàn diễu binh của chị Huyền Trang đi qua, có lẽ cũng là thời khắc bao nỗi nhớ mẹ trong lòng cậu bé 4 tuổi trào dâng. Nhật Minh đứng dậy tiến về phía mẹ được vài bước nhưng cậu nhóc lập tức đứng khựng lại vì biết mẹ đang làm nhiệm vụ.
Chị Huyền Trang (ở hàng thứ 2) cũng nhận ra con trai mình nhưng chỉ dám mỉm cười, vẫy tay chào, trong khi đó chân vẫn bước đều cùng đồng đội.
Nhật Minh vừa gọi "Mẹ ơi" vừa chạy theo vài bước sau đó được bác đưa lại vị trí ngồi. Trong lòng cậu bé vẫn còn nhiều điều chưa nói được với mẹ.
Sau 5 tháng xa cách thì Nhật Minh đã được gặp mẹ.
Cậu nhóc chạy theo mẹ.
Liên hệ với chị Thu Hiền - chủ nhân đoạn clip và cũng là bác ruột của Nhật Minh, chị cho biết, chị Huyền Trang đi làm nhiệm vụ từ A50 - Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cho đến A80, tới nay 5 tháng chưa được về thăm nhà.
Trong khoảng thời gian này, chị được về phép 10 ngày rồi lại phải nhanh chóng tạm biệt các con để lên đường đi làm. Nhật Minh còn có 1 anh trai. Hai anh em hiện tại đang ở nhà với bố và được ông bà nội ngoại hai bên hỗ trợ chăm sóc. Cả hai đều rất nhớ mẹ nhưng biết mẹ đi làm nhiệm vụ nên rất hiểu chuyện, không quấy đòi mẹ.
Bé Nhật Minh hiện đang ở nhà với bố và được ông bà nội ngoại chăm sóc.
"Buổi hợp luyện đầu tiên, gia đình cũng có đưa Nhật Minh ra xem mẹ diễu binh nhưng vì ra muộn, đứng từ xa nên con chưa nhìn được mẹ. Về nhà con khóc thương lắm.
Chính vì thế, buổi hợp luyện thứ 2, hai bác cháu phải đi từ 2h chiều để giữ chỗ thì mới được hàng đầu tiên. Trước khi mẹ xuất hiện, tôi có dặn Nhật Minh là gặp mẹ thì không được khóc, không được đòi mẹ vì mẹ chỉ đi lướt qua thôi, nhớ cổ vũ mẹ cố lên nhé. Tuy nhiên có lẽ lúc gặp mẹ, Nhật Minh vui quá nên chỉ nhớ gọi 'Mẹ ơi' thôi" - chị Hiền nói.
Chị Huyền Trang đi làm nhiệm vụ từ A50 đến A80.
Chị Hiền cũng cho biết thêm, ở những buổi hợp luyện tiếp theo, gia đình vẫn muốn đưa Nhật Minh và anh trai ra gặp mẹ nhưng chưa biết tình hình thế nào bởi nếu muốn, các con phải đi từ rất sớm để xếp hàng giữ chỗ, như thế cũng khá mệt cho các con.
Theo Chi Chi/PNPL