Xúc động Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma giữa trùng khơi Trường Sa

Xúc động Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma giữa trùng khơi Trường Sa
một giờ trướcBài gốc
Trong không khí những ngày tháng Tư lịch sử, Đoàn công tác số 11 do đồng chí Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn đã ra thăm, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1.
Tham gia đoàn có đại biểu từ Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; đại biểu Bộ Công an; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; cùng phóng viên cơ quan báo chí và đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.
Trước hành trình, Đoàn đã đến Khu tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988, thành kính tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đoàn công tác số 11 do đồng chí Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Điểm nhấn Khu tưởng niệm có chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời" với biểu tượng "Vòng tròn bất tử" của các chiến sĩ Gạc Ma. Đây được xem là “chốn đi về” - Mộ gió của những chiến sĩ đã ngã xuống nơi biển đảo để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đồng thời là “địa chỉ đỏ” để nhắc nhở, giáo dục các thế hệ mai sau, những người đang sống tìm về tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Rời khu tưởng niệm, Đoàn lên tàu, bắt đầu hành trình hướng về Trường Sa. Trên con tàu ấy, mỗi đại biểu mang trong tim một lý do riêng để đến với Trường Sa, có người lần đầu ra biển với niềm háo hức của tuổi trẻ; có người từng đặt chân tới đảo, nay trở lại với nỗi nhớ chưa bao giờ vơi…
Tàu 561 chở Đoàn công tác số 11 hành trình tới Trường Sa
Đoàn công tác đã có mặt tại vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, thuộc đặc khu Trường Sa, nơi 38 năm trước đã diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại đây, Đoàn đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bằng nghi thức dâng hương, thả hoa và những cánh hạc giấy do chính tay các thành viên trong đoàn thực hiện để gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Những cánh hạc giấy do chính tay các thành viên trong đoàn làm để gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ
Mỗi nén hương, mỗi đóa hoa là một lời tri ân sâu nặng, gửi đến những người đã ngã xuống, gìn giữ từng tấc đất, tấc biển quê hương để Tổ quốc được trường tồn trong độc lập, tự do.
Sau lời diễn văn do Đại tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải Quân thực hiện, Tàu 561 cất lên ba hồi còi dài bi tráng. Gần 200 con tim cùng chung một nhịp đập, thành kính hướng về anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nơi biển trời Trường Sa.
Các thành viên trong Đoàn công tác số 11 tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ
Trong giờ phút thiêng liêng, xúc động ấy, với lòng thành kính và niềm tiếc thương sâu sắc, Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người con ưu tú của dân tộc, những người đã hiến trọn đời mình cho sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo.
“Ôi những chàng trai nòi giống Tiên Rồng
Tên các anh hòa vào tên đất nước
Con sóng vẫn gầm vang thổn thức
Hát mãi lời thề giữ biển đảo quê hương…”
Trong cuộc chiến đấu anh dũng này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng là cán bộ, chiến sĩ các tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146; Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân; Trung tá, Anh hùng liệt sĩ Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Đại úy, Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng Tàu HQ 604; Thiếu úy, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, người đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội giữa làn đạn, giữ vững lá cờ Tổ quốc. Trước lúc hy sinh, anh hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình và dõng dạc tuyên bố: “Không được lùi bước, phải để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân”.
Thiếu tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Huy Lễ, Thuyền trưởng Tàu HQ 505, người trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã mưu trí, quả cảm chỉ huy con tàu vừa chiến đấu, vừa lao lên bãi cạn Cô Lin, biến con tàu thành pháo đài sống, thành cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm giữa Biển Đông.
Trong số những anh hùng liệt sĩ ấy, có người chưa một lần nắm tay người yêu, chưa kịp viết trọn những lá thư tình; có người cha chưa kịp nhìn mặt con, chưa kịp đặt tên cho đứa con đầu lòng…
“Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn
Phút cuối cùng, đảo đá hóa biên cương
Họ đã lấy thân mình làm cột mốc
Chặn quân thù nơi biển đảo quê hương…”
Vòng hoa tưởng niệm, những cánh hoa, những cánh hạc giấy gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ
Đại tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải Quân xúc động chia sẻ: “Không thể kể hết những tấm gương hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân ta trong sự kiện năm ấy. Các anh đã kết thành “Vòng tròn bất tử” để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.
Đã 38 năm trôi qua, tên tuổi và khí phách của các anh vẫn sống mãi trong niềm tự hào xen lẫn tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng bào, đồng chí cả nước. Nỗi nhớ vẫn canh cánh trong lòng những người mẹ, người cha, người vợ, người con, những người luôn mong một ngày được đón các anh trở về với đất mẹ.
Những tấm gương hy sinh anh dũng của các anh đã được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc, Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng như những khúc tráng ca bất tử, cổ vũ, thôi thúc các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm bảo vệ bằng được Trường Sa, một phần lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc".
Thành viên đoàn công tác Thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Đoàn Nghi lễ Quân đội
Thành viên đoàn công tác Thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Đoàn Nghi lễ Quân đội, nghẹn ngào bày tỏ: “Được tham gia đoàn công tác số 11 ra thăm Trường Sa là một vinh dự lớn lao mà tôi sẽ trân trọng suốt đời. Trong lễ tưởng niệm giữa biển trời mênh mông, khi giai điệu “Hồn tử sĩ” vang lên, nhìn vòng hoa mang hình ngôi sao vàng 5 cánh dập dềnh theo sóng nước, tôi không khỏi nghẹn ngào. Ba mươi tám năm trôi qua, sóng biển có thể xóa nhòa dấu tích thời gian, nhưng không thể xóa nhòa ký ức bi tráng về những người lính quả cảm. Sự hy sinh của các anh đã hóa thành những tượng đài bất tử của lòng yêu nước”.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mỗi người trên chuyến Tàu 561 như cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của các anh, hiên ngang dưới lá cờ Tổ quốc đang tung bay giữa biển trời. Những ký ức và cảm xúc ấy sẽ theo họ suốt hành trình cuộc đời. Các anh đã không lùi bước, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tinh thần bất khuất ấy sẽ mãi được khắc ghi trong sử xanh dân tộc.
Dẫu biết rằng mọi vinh quang đều phải đánh đổi bằng mất mát, hy sinh; mọi hạnh phúc đều được dựng xây từ mồ hôi và nước mắt, Đoàn công tác vẫn không khỏi ngậm ngùi trước sự ra đi của các anh, những mất mát không gì bù đắp được.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi người trong đoàn đều thầm nguyện sẽ tiếp bước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc
Trong giây phút tưởng niệm thiêng liêng, ngôn từ dường như trở nên bất lực. Không có lời nào có thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau và niềm khâm phục. Các anh đã ra đi, nhưng vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho hôm nay và mai sau. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi người trong đoàn đều thầm nguyện sẽ tiếp bước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Giây phút mặc niệm trên nền nhạc “Hồn tử sĩ” do Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện đã khép lại trong lặng im. Không ai nói một lời, mọi người nhẹ nhàng thả những đóa cúc vàng, những cánh hạc giấy xuống biển, lắng nghe sóng gió như đang gọi tên các anh.
Những cánh hoa, cánh hạc dần trôi xa theo làn nước biếc giữa trùng khơi Trường Sa
Những cánh hoa, cánh hạc dần trôi xa theo làn nước biếc giữa trùng khơi Trường Sa. Và lúc này, ai cũng hiểu, mỗi đóa cúc vàng, mỗi cánh hạc không chỉ là một nghi thức, mà là một lời tri ân sâu thẳm từ trái tim.
Rồi đây, khi trở về đất liền, dư âm của buổi lễ tưởng niệm trên con tàu 561 sẽ còn lắng lại mãi trong tâm trí mỗi thành viên của Đoàn, như một ký ức không thể phai mờ, như một lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm với biển đảo quê hương.
Hồng Hạnh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/xuc-dong-le-tuong-niem-cac-chien-si-gac-ma-giua-trung-khoi-truong-sa-10415411.html