Xúc động lý do cựu binh U80 đi xe máy 1.400 km vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành

Xúc động lý do cựu binh U80 đi xe máy 1.400 km vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành
8 giờ trướcBài gốc
Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh cụ ông gần 80 tuổi tự lái xe máy đi 1.400 km từ TP Vinh (Nghệ An) vào TPHCM để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Trần Văn Thanh tự lái xe máy gần 1.400 km để vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành dịp 30/4. Video: Sỹ Giang
Hình ảnh người đàn ông đội mũ, mặc quân phục, chạy xe máy trên đường cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới phía sau đã chạm đến trái tim của nhiều người dân Việt Nam. Nó khiến người xem xúc động và tự hào về người lính bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào và lòng yêu nước của giới trẻ.
Được biết, người cựu binh đó là ông Trần Văn Thanh (76 tuổi, trú tại khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An). Ông Thanh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B5 (khu vực Đường 9 và Bắc Quảng Trị).
Theo ông Phạm Quốc Hương, khối trưởng khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, ở địa phương, ông Thanh là một cựu chiến binh sống hiền lành, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động xã hội. Tại buổi sinh hoạt cựu chiến binh khối 2 hồi tháng 3, ông Thanh đã chia sẻ ý định đi xe máy từ Nghệ An vào TPHCM xem lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh trên hành trình 1.400 km từ Nghệ An vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành dịp 30/4. Ảnh: NVCC
Trưa ngày 17/4, ông Thanh rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào TPHCM. Trước đó, ông nói với vợ con là sẽ đi tàu vào TPHCM nhưng lại âm thầm chuẩn bị tư trang trong đêm, không để vợ con biết.
Hành trang ông mang theo trên hành trình Nam tiến dài ngày cùng xe máy là chiếc vali đựng ít quần áo, một thùng gỗ đựng đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và bếp. Và đặc biệt không thể thiếu lá cờ Tổ quốc.
Ngày 18/4, ông Thanh dâng hương các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), sau đó vào Thành cổ Quảng Trị - nơi đồng đội của ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.
Ông Trần Văn Thanh thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh (Quảng Trị). Ảnh: NVCC
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Thanh cho biết, ông lựa chọn rong ruổi từ Nghệ An vào TPHCM bằng xe máy bởi như vậy, ông mới có thể vào ghé vào nghĩa trang thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh, đồng thời dọc đường đi sẽ chứng kiến đất nước "thay da đổi thịt" sau 50 năm ngày giải phóng.
"Tôi đi tàu cũng nhiều rồi, máy bay cũng nhiều rồi. Tôi muốn đi xe máy để thắp hương cho đồng đội, thăm lại chiến trường xưa và muốn chứng kiến sự phát triển, đổi thay của đất nước sau 50 năm thống nhất. Vợ và các con tôi ban đầu lo lắng, nhưng sau khi biết sự việc đã ủng hộ tôi" - ông Thanh nói.
Một tuần sau khi khởi hành từ Nghệ An, ông Trần Văn Thanh đã đi qua 10 tỉnh thành và dự tính sẽ đến TPHCM trước ngày 30/4, kịp xem lễ diễu binh, diễu hành.
Ông Thanh chụp hình với những em nhỏ trên đường vào TPHCM. Ảnh: Sỹ Giang
Trên hành trình đi, ông Thanh được nhiều người dân yêu quý và ủng hộ, các quán cơm mời ông ăn miễn phí. Khi đến đèo Hải Vân (Đà Nẵng), xe máy của ông hết xăng thì chủ quán cơm đã đổ xăng ra cho ông tiếp tục hành trình. Tại Quảng Ngãi, một chủ tiệm may đã giúp ông may lại lá cờ Tổ quốc.
Để đảm bảo an toàn và sức khỏe, mỗi ngày ông Thanh chỉ đi khoảng 200 km. Sáng ra, ông đi tầm 2-3 giờ rồi nghỉ trưa, sau đó chiều mát mới đi tiếp.
Trưa 22/4, ông Thanh đã đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) và ghé qua nhà con gái chơi. Ông liên tiếp nhận điện thoại hỏi thăm của gia đình và những người không quen biết ở nhiều tỉnh thành, kèm đề nghị được hỗ trợ khi ông đi qua.
Chia sẻ với Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Trần Thị Hải Yến - giáo viên Trường THCS Lương Đình Của (TP Nha Trang) cho biết, khi biết tin cha mình đi xe máy vào TPHCM, chị rất lo lắng nhưng rồi hàng ngày gọi điện cho cha, cập nhật tình hình của ông, biết ông được mọi người yêu thương và giúp đỡ, chị yên tâm hơn.
Ông Thanh chụp ảnh cùng con gái và cháu gái tại nhà riêng ở TP Nha Trang. Ảnh: NVCC
Biết ông Thanh ghé nhà con gái, các cựu chiến binh chiến trường Campuchia ở Nha Trang đã qua nhà thăm hỏi ông và giúp ông gắn lại chiếc thùng gỗ sắp bung do ông bị té ở Quảng Ngãi. Chị Yến tranh thủ ngoài giờ lên lớp là chăm sóc cha, đưa xe máy của cha đi bảo dưỡng và sửa sang lại bộ quân phục cho ông.
Theo chị Yến, năm nào cha chị cũng từ Nghệ An vào Nghĩa trang Vĩnh Linh (Quảng Trị) để thắp hương cho đồng đội.
"Khi coi những tấm hình bố tôi chụp ở Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, tôi rất xúc động. Đây là tâm nguyện của cha tôi bao năm qua. Tôi học ở cha tôi tinh thần quả cảm và dám chịu mất mát. Khi tôi đau buồn, làm việc gì đó chưa đạt thì bố tôi động viên tôi rằng, chiến thắng nào, thành công nào cũng phải có hy sinh, không có gì toàn vẹn hết. Đó là một trong những cái mà phẩm chất người lính ông truyền đạt cho tôi trong cuộc sống", chị Yến xúc động nói.
Chị Hải Yến cho biết thêm, sau khi nghỉ ngơi tại nhà chị, ông Thanh sẽ tiếp tục cuộc hành trình từ Nha Trang vào TPHCM với mong muốn được xem lễ diễu binh, diễu hành. Lo lắng cho bố không rành về công nghệ, không biết dùng Google Maps nhưng chị Yến đã được bố động viên lại: "Hồi xưa bộ đội, bố đi trong rừng không lạc thì bây giờ được nhân dân hỗ trợ chắc chắn không lạc đâu".
Được biết, lãnh đạo Đường sắt Việt Nam sau khi biết câu chuyện hành trình đi 1.400 km từ Nghệ An vào TPHCM của ông Trần Văn Thanh đã ngỏ ý tặng ông vé tàu miễn phí từ TPHCM về Nghệ An.
Kim Vân
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-ly-do-cuu-binh-u80-di-xe-may-1400-km-vao-tphcm-xem-dieu-binh-dieu-hanh-169250425152116781.htm