Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), trong cuộc xung đột tại Sudan, một vụ tấn công xảy ra hôm nay (5/11), nhằm vào một đám tang ở Thành phố El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan, đã khiến 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Văn phòng này không nêu rõ vụ tấn công do bên nào thực hiện, nhưng cảnh báo tình hình ở khu vực Kordofan đang ngày càng xấu đi.
Khu vực Kordofan là tâm điểm giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF trong những tháng qua. Hiện RSF đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công vào Kordofan, sau khi chiếm được thành phố El-Fashir, thành trì cuối cùng của quân đội Sudan ở khu vực Darfur.
Người Sudan bị thương và di dời đang chạy trốn khỏi bạo lực ở al-Fashir và được điều trị bởi Bác sĩ không biên giới (MSF) tại Tawila. (Ảnh: Reuters)
Việc RSF chiếm được El-Fashir đánh dấu một cột mốc trong cuộc xung đột tại quốc gia châu Phi này, giúp nhóm bán quân sự này trên thực tế kiểm soát hơn 1/4 lãnh thổ, làm dấy lên lo ngại Sudan sẽ bị chia cắt.
Sau khi thành phố El-Fashir thất thủ, đã có những báo cáo về các vụ giết người hàng loạt và hiếp dâm xảy ra tại đây. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 3/11 đã bày tỏ sự lo ngại về các báo cáo này, cho biết đang thu thập bằng chứng về những hành vi có thể cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm qua (5/11) cho biết, Mỹ đang tích cực tham gia vào việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình tại Sudan, cùng với Ai Cập, Saudi Arabia và UAE.
Cũng trong hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan “ngồi vào bàn đàm phán để ngay lập tức chấm dứt cơn ác mộng bạo lực”.
Minh Ngô/VOV-Cairo