Xuyên rừng ngắm bình minh ở Đà Lạt

Xuyên rừng ngắm bình minh ở Đà Lạt
6 giờ trướcBài gốc
Chân trời dần hồng rực, báo hiệu bình minh rực rỡ sắp đến.
Một ngày cuối tuần tháng 3-2025, nhóm hơn 20 người chúng tôi có mặt ở Đà Lạt - Thành phố mộng mơ - lúc bóng tối còn bao trùm rừng thông bạt ngàn trên những ngọn đồi nhấp nhô quanh hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Chúng tôi sẽ xuyên rừng đến điểm ngắm bình minh cheo leo giữa sườn đồi dốc và "tắm rừng" suốt buổi sáng tinh sương này.
Những cột điện gió dần nổi bật trên đường chân trời trong ánh bình minh, cách nơi chúng tôi đứng hơn 10km đường chim bay.
Nói đến Đà Lạt, lâu nay phần nhiều du khách thường chỉ nghĩ đến những con dốc quanh co trong khu phố cũ "vừa đi đã mỏi" hay nhịp sống chậm, bình yên của người dân thành phố mộng mơ.
Không ít du khách cũng mới chỉ biết đến Đà Lạt với những chiều hoàng hôn nhuộm tím hồ Xuân Hương, hoặc bỏ quên thời gian trong những quán cà phê vắng được bài trí theo lối những ngôi nhà gỗ xưa, nghe vẳng bên tai những bài tình ca với nhịp nhạc chầm chậm.
Nhưng Đà Lạt không chỉ có thế!
Ngắm bình minh từ những đỉnh núi đồi cao hơn 1.600m so với mặt nước biển quanh Đà Lạt là sở thích của nhiều người.
Quanh Đà Lạt là những ngọn đồi núi cao hơn 1.600m so với mặt nước biển. Trên đó, rừng thông bạt ngàn. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ôm trọn cảnh quan của một Đà Lạt mộng mơ.
Khung cảnh gợi nhớ câu thơ của Bác Hồ "Phương Đông màu trắng chuyển thành hồng....".
Chúng tôi lên núi lúc 5h15 sáng. Đoàn người bám sát nhau để không "mất dấu" người đi trước khi xung quanh còn tối sẫm. Trên đầu thông vi vu trong gió sớm, tán cây đung đưa dưới nền trời dần sáng. Con người như hòa tan vào thiên nhiên trong khung cảnh ấy.
Khi những ánh nắng đầu tiên chạm đến sườn dốc đứng giữa rừng cây, chúng tôi đến điểm ngắm mặt trời, nơi tất cả sẽ ngồi trong tiết trời lạnh 18 độ C, chờ những tia nắng ấm.
Chờ đợi khoảnh khắc mặt trời nhô lên sau rặng núi xa.
Tiếng ai đó đọc khẽ một đoạn tản văn khi cả đoàn ngồi chờ mặt trời mọc: "Thành phố ngàn hoa đẹp nhất khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới rẽ làn sương mỏng buông xuống vạn vật. Sau giấc ngủ dài của một đêm lạnh, cả thành phố dịu dàng đón chào ngày mới bằng một không gian xanh mướt, lãng đãng từng lớp sương mỏng mảnh hòa với mây trắng bồng bềnh... Đà Lạt vẫn thế, vẫn đẹp, vẫn rất “tình” cho những chuyến phiêu du...".
Khi trời sáng rõ, thung lũng mờ sương hiện lên với cảnh vật như một bức tranh thủy mặc.
Khi ánh sáng lan tỏa khắp nơi, ngày mới đã đến, chúng tôi rời điểm ngắm bình minh để đi xuyên rừng, mong cảm nhận thêm về cỏ cây hoa lá nơi giữa lưng trời này.
Qua những vạt đồi thông vàng nắng...
...hướng vào khu rừng nguyên sơ.
Trên đầu, trời xanh ngắt trên những vòm cây, kẽ lá...
Phía dưới, con đường chúng tôi đi cũng là một đoạn trong cung đường trekking 21km của những người ưa khám phá mạo hiểm ở Đà Lạt.
Khu rừng như đang mở lòng đón đoàn du khách.
Góc nhìn từ điểm dừng chân cuối hành trình. Đỉnh núi phía xa như mời gọi đoàn du khách quay lại để tiếp tục khám phá thiên nhiên hoang sơ Đà Lạt một lần nữa.
Hơn 9h sáng, chúng tôi đến điểm cuối của hành trình. Đó là một nơi dừng chân bên sườn núi, từ đó có thể phóng tầm mắt ra xa để thu trọn cảnh rừng nguyên sơ với lớp lớp cây cối xanh ngắt; phía xa là những ngọn núi còn ẩn chứa bao điều kỳ thú, chờ đợi bước chân du khách quay lại khám phá thêm lần nữa.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết năm 2024, toàn thành phố Đà Lạt có hơn 19.900ha rừng (trong đó diện tích rừng tự nhiên 14.538ha, rừng trồng 5.398ha), độ che phủ rừng của thành phố Đà Lạt đạt tỷ lệ 50,92% (toàn tỉnh Lâm Đồng là 54,37%).
Một vạt rừng thông ở Đà Lạt.
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đang triển khai nhiều biện pháp vừa để khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên - tài nguyên quý báu - này, vừa nỗ lực phát triển diện tích rừng để giữ vững và phát huy hình ảnh "thành phố trong rừng"; bảo tồn và phát triển "lá phổi xanh" cho cả cao nguyên Lâm Viên.
Bài và ảnh: Lâm Viên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/xuyen-rung-ngam-binh-minh-o-da-lat-696528.html