Người dân buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột) đến nhà cộng đồng theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đắk Lắk, mảnh đất hội tụ bản sắc văn hóa đa dạng của 46 dân tộc anh em, những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới. Không chỉ là sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ trên khắp các tuyến đường, mà đó còn là sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người dân. Với đặc thù là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25,06% dân số, Đắk Lắk luôn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hướng về Đại hội XIV, sự quan tâm của bà con không chỉ dừng lại ở việc theo dõi một sự kiện chính trị trọng đại, mà đó là sự gửi gắm niềm tin về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn cho vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buôn Cư Mblim (phường Ea Kao), không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội diễn ra sôi nổi. Ông Y Nguyên Bkrông, Trưởng buôn Cư Mblim phấn khởi chia sẻ: “Bà con trong buôn chủ động bảo nhau dọn dẹp đường làng sạch đẹp, treo cờ Tổ quốc trang nghiêm để chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Đó là cách để bà con thể hiện sự trân trọng trước những quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cuộc sống buôn làng ngày càng ấm no”.
Người dân phường Ea Kao theo dõi khai mạc Đại hội qua màn hình tại nhà cộng đồng buôn Cư Mblim
Sáng nay, thay vì lên nương rẫy như thường lệ, đông đảo đồng bào đã tập trung tại các nhà văn hóa cộng đồng để theo dõi phiên khai mạc Đại hội qua màn ảnh nhỏ. Tại buôn Akô Dhông, một trong những điểm sáng về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, chị H Wiêt Byă - Trưởng buôn xúc động nói: “Bà con tập trung tại nhà cộng đồng để chứng kiến thời khắc khai mạc Đại hội XIV. Nhìn thấy sự thay đổi tích cực của buôn làng trong thời gian qua, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng những quyết sách tại Đại hội lần này sẽ tiếp tục là động lực quan trọng để đất nước chuyển mình mạnh mẽ”.
Sự tin tưởng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được bồi đắp qua mỗi nhiệm kỳ, qua những chính sách dân tộc đúng đắn đã và đang hiện hữu trên khắp vùng đất đỏ bazan. Ông Y Kanin, một người dân tại buôn Alê A (phường Ea Kao) bày tỏ: “Chúng tôi mong rằng Đại hội sẽ đưa ra nhiều chủ trương thiết thực, không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà còn chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc, tạo điều kiện để các loại hình dịch vụ, thương mại tại địa phương cùng phát triển”.
Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn chia sẻ về tinh thần đoàn kết, trọn một niềm tin sắt son với Đảng của nhân dân địa phương
Bà H’Yam Bkrông, người có uy tín tại buôn Tơng Jŭ và là Giám đốc Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những cơ chế đặc thù, giúp các mô hình kinh tế tập thể và làng nghề truyền thống tiếp cận nguồn vốn, công nghệ dễ dàng hơn để tạo sinh kế bền vững cho chị em trong buôn.
Về phía cấp ủy địa phương, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn nhận định: “Nhân dân địa phương đặt niềm tin rất lớn vào việc Đại hội XIV sẽ định hướng những bước đi chiến lược về hạ tầng giao thông kết nối vùng. Đây chính là "mắt xích" quan trọng để thúc đẩy giao thương, giảm nghèo bền vững và đưa Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ”.
Phường Ea Kao rộn ràng tiếng chiêng ngân hòa cùng điệu xoang chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
Hiện nay, sự thay đổi trong tư duy của đồng bào là rất rõ rệt. Bên cạnh tiếng cồng chiêng vang vọng, sóng wi-fi và các ứng dụng công nghệ đã hiện diện tại các nhà văn hóa, giúp bà con tiếp cận tri thức mới, tham gia vào tiến trình chuyển đổi số của quốc gia, từng bước hiện đại hóa đời sống sinh hoạt và sản xuất.
Hòa chung khí thế của cả nước, Đắk Lắk những ngày này không chỉ rực rỡ cờ hoa. Tại các buôn làng, bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những khó khăn sau chiến tranh, Đắk Lắk đã vươn mình mạnh mẽ. Nhưng khát vọng của đồng bào không dừng lại ở đó. Họ mong muốn một sự bứt phá để mảnh đất này không chỉ giàu có về kinh tế mà còn là hình mẫu của sự văn minh, nghĩa tình và đậm đà bản sắc.
Đại hội XIV của Đảng là cột mốc soi sáng con đường phía trước. Từ những buôn làng Tây Nguyên, lời nhắn nhủ của đồng bào gửi về Thủ đô là sự khẳng định mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Với niềm tin sắt son, những quyết sách của Đại hội chắc chắn sẽ sớm đi vào cuộc sống, tiếp thêm nguồn lực để Đắk Lắk và Tây Nguyên mãi mãi vững vàng, giàu đẹp. Khí thế mới, vận hội mới đang bắt đầu từ chính sự đồng lòng, nhất trí của mỗi người dân hướng về Đại hội Đảng.
Djuang Niê