Nhà báo Nguyễn Thanh Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (thứ 3, từ trái qua) cùng cán bộ Hội CTĐ tỉnh đăng ký hiến mô, tạng
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
Qua 1 năm phát động, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng thống kê đến nay, tại khu vực ngàn hoa có 132 người tình nguyện đăng ký hưởng ứng chương trình hiến mô, tạng để mang lại cơ hội sống cho người bệnh.
Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Từ năm 2024, hội CTĐ phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến mô, tạng. Từ đó, cùng nhau đăng ký và quyết định hiến tặng mô, tạng khi không may qua đời (hoặc chết não), mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Nhà báo Nguyễn Thanh Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng là người tình nguyện hiến máu nhiều lần và đăng ký hiến mô, tạng chia sẻ: “Điều đặc biệt và cao đẹp hơn cả của hành động hiến mô, tạng là lan tỏa tính nhân đạo, nhân văn, tình thương yêu con người và gửi tới mọi người trong xã hội các giá trị nhân đạo như: Khi khỏe mạnh thì thi đua học tập, công tác, lao động, xây dựng gia đình, quê hương và chia sẻ yêu thương với người khó khăn, hiến tặng máu cho người bệnh. Đến lúc không may qua đời thì trao tặng cái quý nhất còn lại của mình, góp phần mang lại ánh sáng cho người mù và nối dài sự sống cho nhiều người bệnh. Tôi mong ngày càng có nhiều người nhận ra được giá trị nhân văn này và đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người để hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh”.
Hành động thiêng liêng
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng, là người mang trái thận ghép 14 năm qua kể rằng: “Khi bác sĩ phát hiện thận bên trái của tôi bị suy nặng, yêu cầu ghép vì để như vậy thận hoại tử thì tôi không sống được. Biết tôi là người làm từ thiện đã vận động giúp đỡ nhiều người, có 15 tình nguyện viên đăng ký hiến thận cho tôi. Từ 15 người này, các bác sĩ chọn ra 5 người, sau đó chọn ra 1 người phù hợp để ghép thận cho tôi. Tôi nghĩ đây là một hành động rất thiêng liêng, người tình nguyện đã hi sinh một phần thân thể để cứu mình nên tôi nguyện sống không phụ lòng người đã chia sẻ sự sống cho mình”.
Ghép tạng là cứu cánh cuối cùng để dành lại sự sống cho những bệnh nhân mà không có lựa chọn nào khác. Đối với một người hiến mô, tạng, trong trường hợp lý tưởng có thể cứu được 8 - 10 người bệnh, mang ý nghĩa nhân văn “cái chết phục vụ sự sống”.
Thượng tọa Thích Linh Toàn - Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - phụ trách phòng khám bệnh từ thiện Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang, phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết: “Bản thân tôi cũng đã đăng ký hiến tạng cho y học. Trong thực hành đạo Phật, hiến mô, tạng là hành động thiết thực thể hiện tình yêu thương nhân loại, sự sẻ chia và lòng vị tha của mỗi chúng ta. Đây là pháp môn bố thí nội tài vô cùng quý báu, giúp gieo trồng những hạt giống từ bi trong tâm hồn mỗi người. Theo lời Phật dạy, người hiến tặng mô, tạng sẽ được hưởng phước báo vô biên, công đức vô lượng”.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi tăng, ni phật tử hiến mô, tạng và sẽ là nhịp cầu yêu thương để lan tỏa thông điệp nhân ái, khuyến khích tăng, ni, tín đồ và người dân tham gia hiến tặng mô, tạng. Đây là một sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa, đạo đức và tinh thần từ bi của Phật giáo với khoa học y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
An Nhiên.