Yêu 3 năm, chưa một lần ra mắt, tôi còn phải bỏ thai vì bố mẹ anh không đồng ý cưới

Yêu 3 năm, chưa một lần ra mắt, tôi còn phải bỏ thai vì bố mẹ anh không đồng ý cưới
6 giờ trướcBài gốc
Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng, còn anh hơn tôi 5 tuổi, điềm đạm, công việc ổn định. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến công tác, đến nay đã yêu gần ba năm. Trong mắt bạn bè, tôi “may mắn” khi có người yêu trưởng thành, biết quan tâm và là con nhà khá giả. Nhưng chỉ riêng tôi hiểu, trong mối tình này luôn tồn tại một khoảng trống khiến tôi day dứt: anh vẫn chưa một lần đưa tôi về ra mắt gia đình.
Ban đầu, tôi nghĩ tình cảm còn mới, chưa vội. Nhưng một năm, hai năm trôi qua, mỗi khi tôi gợi chuyện, anh chỉ cười và lảng tránh. Mỗi dịp lễ, Tết, khi bạn bè khoe ảnh đi chơi cùng gia đình người yêu, tôi chỉ loanh quanh bên anh ở quán cà phê hay dạo phố.
Ba năm bên nhau nhưng chưa một lần về ra mắt. Ảnh minh họa
Tôi nhiều lần đề nghị: “Hay em về chào bố mẹ anh, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được”. Anh luôn tìm lý do từ chối, nói chưa tiện, hoặc dập tắt câu chuyện bằng một nụ cười. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở bạn bè, đồng nghiệp biết, còn người thân của anh như không hề tồn tại. Không chỉ ngại đưa tôi về ra mắt, anh còn tránh luôn việc đến nhà tôi chơi, dù bố mẹ tôi nhiều lần hỏi: “Bao giờ đưa bạn trai về cho bố mẹ biết mặt?” Tôi chỉ biết né tránh, nói anh bận việc.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng nặng nề hơn khi tôi có thai. Bố mẹ anh thẳng thừng: “Hai bác không đồng ý, con trai cần sự nghiệp. Cháu nên bỏ cái thai đi”. Tôi đã phải bỏ thai, và từ đó, tôi càng thấy mối quan hệ này mông lung. Dù tôi yêu anh thật lòng, ba năm thanh xuân trôi qua, tôi vẫn không biết mình đứng ở vị trí nào trong gia đình anh.
Gần đây, tôi nhận thấy anh nhiều lần nhận tin nhắn từ gia đình gọi ăn cơm, nhưng chưa bao giờ rủ tôi đi cùng. Khi tôi hỏi thẳng, anh chỉ nói: “Em nghĩ nhiều, chưa phải lúc, chờ anh sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đưa em về. Một khi đã về chơi nhà là tính chuyện cưới xin luôn”. Lời hứa ấy cứ kéo dài suốt ba năm.
Tôi băn khoăn, nếu thật sự nghiêm túc, tại sao anh không thể cho tôi một chỗ đứng rõ ràng trong gia đình? Liệu tôi còn nên tiếp tục chờ đợi, hay dừng lại để khỏi lãng phí thêm thời gian và tình cảm?
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/yeu-3-nam-chua-mot-lan-ra-mat-toi-con-phai-bo-thai-vi-bo-me-anh-khong-dong-y-cuoi-25023.html