'Yêu biển của ta' - Khúc tráng ca tri ân các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc

'Yêu biển của ta' - Khúc tráng ca tri ân các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc
2 giờ trướcBài gốc
Ca khúc được xem như một tiếng lòng thành kính, một nén tâm nhang dâng lên các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung với cảm xúc trữ tình mang âm hưởng sử thi, vừa da diết vừa hào sảng, như một lời khẳng định về ý thức chủ quyền thiêng liêng.
Theo đó, ca khúc mở ra với hình ảnh “sóng không bao giờ biết mỏi”, như một biểu tượng cho sức sống bền bỉ và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trước mọi thử thách. Mạch ca từ tiếp tục dẫn dắt người nghe đi qua những hình ảnh quen thuộc của đời sống biển đảo như: cha mẹ, con thuyền, ngọn hải đăng… Tất cả được đan cài tinh tế, để rồi dâng lên thành cao trào sử thi hào sảng khi nhắc nhớ rằng mỗi tấc biển đều là một phần máu thịt của Tổ quốc, là biên cương thiêng liêng được gìn giữ bằng lời thề và sự hy sinh của bao thế hệ cha ông.
Sau thành công của trường ca âm nhạc “Đất nước hôm nay” chào mừng Đại hội XIV của Đảng, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục cho thấy sự chuyển mình rõ nét từ những bản tình ca lãng mạn sang dòng nhạc chính luận, hướng tới những đề tài lớn về Tổ quốc và lịch sử dân tộc.
Với anh, biển đảo không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là phần lãnh thổ thiêng liêng, là máu thịt của đất nước, cần được gìn giữ và bảo vệ bằng tình yêu, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc.
Tác phẩm "Yêu biển của ta" được thể hiện qua giọng hát hào sảng, nội lực và giàu cảm xúc của NSƯT Hoàng Tùng
Đảm nhận phần thể hiện ca khúc là NSƯT Hoàng Tùng, giọng ca “đất mỏ” nổi bật với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Với kinh nghiệm thể hiện nhiều tác phẩm về biển đảo và Tổ quốc, Hoàng Tùng đã mang đến cho “Yêu biển của ta” một sắc thái đặc biệt, vừa mộc mạc, gần gũi như tiếng lòng của người dân vùng biển, vừa trang nghiêm, mạnh mẽ như khí phách của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Ở khía cạnh hòa âm, phối khí, nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã sử dụng những lớp âm thanh giao hưởng dày dặn, tạo nên không gian âm nhạc hoành tráng nhưng vẫn đủ độ lắng để ca từ có thể chạm tới cảm xúc người nghe.
Chia sẻ về ca khúc, NSƯT Hoàng Tùng cho biết với anh, mỗi lần cất tiếng hát về biển đảo là một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người nghệ sĩ trước lịch sử và những hy sinh của thế hệ đi trước. Khi thể hiện “Yêu biển của ta”, anh như nhìn thấy hình ảnh những chiến sĩ đã hòa mình vào sóng nước Gạc Ma, và vì thế ca khúc không chỉ đơn thuần là một tác phẩm âm nhạc mà còn là lời tri ân và lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với Tổ quốc.
Tác phẩm góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ
Về phía tác giả, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết cảm hứng sáng tác đến từ sự nhận thức sâu sắc rằng biển Việt Nam không chỉ đẹp mà còn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền. Sau thành công của “Đất nước hôm nay” cùng nhiều tác phẩm về quê hương đất nước trước đó, anh càng cảm thấy thôi thúc phải tiếp tục ghi lại những giá trị lịch sử và cảm xúc dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc.
Không chỉ là một ca khúc nhân dịp kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma, “Yêu biển của ta” còn mang ý nghĩa thẩm mỹ và giáo dục sâu sắc. Tác phẩm góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trong hành trình phát triển và vươn mình của dân tộc. Sản phẩm chính thức được phát hành trên các nền tảng số và phương tiện truyền thông từ ngày hôm nay 13-3-2026.
Minh Vân
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/yeu-bien-cua-ta-khuc-trang-ca-tri-an-cac-liet-si-da-hy-sinh-de-bao-ve-bien-dao-cua-to-quoc-post642002.antd