Chuỗi hoạt động tại Côn Đảo góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, kết nối di sản với du lịch và gửi đi thông điệp về hòa bình, nhân văn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chuỗi hoạt động văn hóa - xã hội nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại đặc khu Côn Đảo với điểm nhấn là Lễ “Ước nguyện hòa bình” trên Cầu tàu 914, và chương trình trao tặng 250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu.
Sự kiện không những đánh dấu một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, mà đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, kết nối di sản với du lịch và gửi đi thông điệp về hòa bình, nhân văn. Sự kiện cho Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phối hợp cùng Vietravel Hà Nội tổ chức.
Du lịch – “cầu nối” những giá trị nhân văn
Lễ “Ước nguyện hòa bình” diễn ra tại khu vực Cầu tàu 914 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức và học sinh địa phương, diễu hành từ Bảo tàng Côn Đảo ra khu vực tổ chức lễ, với hình ảnh các nữ sinh trong tà áo dài trắng.
Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức thả chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình, truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình, đồng thời thể hiện tinh thần tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Theo đại diện ban tổ chức, việc kết hợp các yếu tố văn hóa, di sản và nghi lễ biểu tượng trong cùng một chương trình là cách tiếp cận mới nhằm gia tăng chiều sâu cho các hoạt động du lịch địa phương. Thay vì chỉ tập trung vào tham quan, du khách có cơ hội trải nghiệm cả những yếu tố mang tính cảm nhận, giáo dục và kết nối cộng đồng.
(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tập trung phát triển bền vững, hoạt động của các doanh nghiệp, địa phương, điểm đến cũng “bắt nhịp” và chuyển mình gắn với bảo tồn di sản và lan tỏa giá trị nhân văn theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, giàu tính trải nghiệm, thúc đẩy du lịch xanh bền vững…
Và chính những chương trình như Lễ “Ước nguyện hòa bình” tại Côn Đảo đã góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, đồng thời thể hiện vai trò của doanh nghiệp tích cực đồng hành cùng cộng đồng và xã hội.
Trong chiến lược phát triển dài hạn, đại diện Vietravel Hà Nội cho biết đơn vị xác định rõ mỗi hành trình du lịch cần mang theo một giá trị cốt lõi, đó có thể là di sản, là văn hóa, là con người, hay là những thông điệp nhân văn sâu sắc.
Và tại Côn Đảo trong tháng Năm này, hành trình ấy đã được kể bằng hình ảnh của tà áo dài Việt Nam giản dị nhưng đầy tự hào, bằng nụ cười của thế hệ trẻ và bằng những cánh chim mang theo khát vọng hòa bình bất diệt.
Sự kiện đồng thời truyền tải một thông điệp ý nghĩa: Côn Đảo hôm nay không chỉ là “địa chỉ đỏ” của lịch sử, mà đã thực sự trở thành biểu tượng của du lịch hòa bình, an toàn và văn minh. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng phát triển du lịch bền vững, nơi mỗi hành trình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ di sản, xoa dịu ký ức và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Ban tổ chức đã trao tặng 250 bộ áo dài trắng cho nữ sinh và nữ giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Giá trị đặc biệt từ những trải nghiệm
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, chương trình cộng đồng “Cùng em tới trường,” ban tổ chức đã trao tặng 250 bộ áo dài trắng cho nữ sinh và nữ giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu. Qua đó, tà áo dài được lựa chọn đại diện cho một “di sản sống,” và trở thành đại sứ văn hóa cho vẻ đẹp thanh tao, bản lĩnh và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.
“Chúng tôi xác định du lịch không chỉ là tổ chức hành trình, mà là kiến tạo những trải nghiệm có giá trị. Việc lựa chọn áo dài trong chương trình lần này xuất phát từ mong muốn góp phần gìn giữ một biểu tượng văn hóa, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc tới thế hệ trẻ, đặc biệt tại những địa phương giàu ý nghĩa lịch sử như Côn Đảo,” đại diện Vietravel Hà Nội chia sẻ.
Có thể thấy, việc đặt tà áo dài giữa không gian linh thiêng của Côn Đảo đã làm gia tăng chiều sâu mang tính biểu tượng. Khi những nữ sinh Trường THPT Võ Thị Sáu khoác lên mình tà áo dài trắng, đó không chỉ là đồng phục học đường, mà là sự tiếp nối của dòng chảy văn hóa lịch sử.
Với thông điệp “Khoác lên niềm tin - Vững bước tương lai,” mỗi tà áo được trao đi trở thành một hạt mầm nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo như một điểm đến vừa đẹp về cảnh quan vừa giàu bản sắc và giá trị giáo dục.
Từ Côn Đảo, vùng đất của ký ức và niềm tin, những hoạt động như Lễ “Ước nguyện hòa bình” trên Cầu tàu 914, hay trao tặng áo dài đã mở ra một cách tiếp cận khác trong phát triển du lịch bền vững, khi giá trị văn hóa và chiều sâu nhân văn trở thành yếu tố dẫn dắt trải nghiệm.
Trong dòng chảy đó, Côn Đảo không còn chỉ là biểu tượng lịch sử, mà chính là điểm đến của hòa bình, giáo dục và cảm hứng - nơi mỗi bước chân đều mang theo một câu chuyện ý nghĩa hơn cả một hành trình du lịch đơn thuần./.
Vẻ đẹp Côn Đảo trong mắt du khách đến từ Hà Nội. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)