Đạo lý tri ân và ước nguyện trường tồn

Đạo lý tri ân và ước nguyện trường tồn
13 phút trướcBài gốc
Biểu tượng cột đá thề trên đỉnh Nghĩa Lĩnh.
Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, bên phải Điện Kính Thiên, Đền Thượng hiện còn cột đá mã não nguyên khối cao vượt đầu người - biểu tượng cho lời thề dựng nước, giữ nước của Thục Phán An Dương Vương. Tương truyền, sau khi được Vua Hùng thứ 18 nhường ngôi vào năm 258 trước Công nguyên, Thục Phán đã trở về Nghĩa Lĩnh lập đàn tế trời đất, dựng cột đá và khấn nguyện: “Nguyện có trời cao lồng lộng soi xét, chẳng dám sai lời. Nước Nam trường tồn lưu ở miếu Hùng Vương. Ví bằng vua sau nối nghiệp trái ước phai thề sẽ bị trăng vùi gió dập, trời đất cùng tru diệt”. Lời thề thiêng liêng ấy không chỉ thể hiện lòng tri ân tiền nhân mà còn gửi gắm khát vọng muôn đời về một quốc gia độc lập, bền vững, trường tồn cùng non sông đất nước.
Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong Lễ hội Đền Hùng đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám thành công, đúng sáng 10/3 âm lịch năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm lễ dâng hương trước anh linh Tiên Tổ. Tấm bản đồ Việt Nam và thanh kiếm được kính cẩn dâng lên Đền Tổ khi ấy đã trở thành biểu tượng cho ý chí sắt son của Chính phủ và Nhân dân ta trước họa xâm lăng: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Tri ân công đức tổ tiên không chỉ bằng lòng thành kính, mà còn bằng trách nhiệm giữ gìn và phát triển cơ nghiệp cha ông để lại. Đạo lý ấy đã được các thế hệ người Việt khẳng định bằng hành động cụ thể trong suốt chiều dài lịch sử: Kiên cường chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, đoàn kết trong nghĩa đồng bào để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Dựng nước” luôn gắn liền với “Giữ nước” - chân lý lịch sử đã hun đúc nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Đền Giếng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên phong vào ngày 19/9/1954, trước khi về tiếp quản Thủ đô.
Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tại Ngã năm Đền Giếng.
Ngày 19/9/1954, tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. Câu nói bất hủ của Người: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã trở thành lời hịch thiêng liêng của non sông đất nước, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Từ thời đại Hùng Vương mở nước đến thời đại Hồ Chí Minh giữ nước và phát triển đất nước, mạch nguồn dân tộc luôn được tiếp nối bền chặt bằng tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hùng cường.
Đền Hùng vì thế không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối, kế tục và trao truyền giữa các thời đại. Nơi đây hội tụ hồn thiêng sông núi, kết tinh đạo lý tri ân nguồn cội, tinh thần đại đoàn kết dân tộc cùng ý chí đồng lòng dựng xây đất nước trường tồn, phồn vinh.
Bởi vậy, việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng không chỉ thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn góp phần hoàn thiện không gian văn hóa cội nguồn, tạo điểm nhấn mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống sâu sắc. Công trình sẽ trở thành biểu tượng sinh động của truyền thống anh hùng, lòng tự tôn dân tộc và tinh thần tiếp nối giữa các thời đại; đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp dựng xây và bảo vệ đất nước.
Ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng định: “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng là công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, công trình cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với biểu tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, một định hướng quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Nếu được quy hoạch khoa học, tượng đài không chỉ là công trình nghệ thuật mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa - giáo dục - lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lời dặn của Bác và ý nghĩa thiêng liêng của Đất Tổ...”.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, từ thời đại Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh giữ nước và phát triển đất nước, mạch nguồn yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và ý chí trường tồn của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ đứt đoạn. Non thiêng Nghĩa Lĩnh vì thế không chỉ là nơi vọng về cội nguồn, mà còn là biểu tượng của sức sống dân tộc, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hòa quyện trong một dòng chảy thiêng liêng của lịch sử. Việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng không chỉ góp phần hoàn thiện không gian văn hóa Đất Tổ, mà còn khẳng định sâu sắc chân lý: Dựng nước và giữ nước luôn là sự nghiệp tiếp nối của muôn đời con cháu Lạc Hồng. Trong ánh linh quang của Tiên Tổ và tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, vững vàng vượt qua mọi thử thách, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, để non sông gấm vóc mãi trường tồn cùng thời gian.
Cẩm Ninh
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/dao-ly-tri-an-va-uoc-nguyen-truong-ton-242930.htm