Từ sáng sớm 13-3, nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sĩ Hải quân Việt Nam anh dũng hy sinh vào ngày 14-3-1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dòng người thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo thành từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa trong trận chiến với Trung Quốc vào 37 năm trước.
10 năm trước, viên đá đầu tiên được đặt xuống xây dựng khu tưởng niệm rộng hơn 25.000 m2 để tưởng nhớ 64 liệt sĩ. Trong đó, cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với biểu tượng "Vòng tròn bất tử" cao 15,9 m, thể hiện hình tượng các chiến sĩ với hiên ngang, bất khuất sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Sáng 13-3, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 189 Hải quân cùng các đoàn viên thị trấn, xã ven biển huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ.
Trung tá Lê Thanh Tuấn, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, dẫn đầu đoàn dâng hương các liệt sĩ.
Khói hương nghi ngút trước bia ghi danh 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma ngày 14-3-1988.
Liên đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma.
Đến dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ trước "Vòng tròn bất tử", ông Đặng Ngọc Tùng (người đứng, đầu tiên từ phải qua), nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết trận chiến Gạc Ma vào 37 năm trước làm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh là một ký ức không thể phai trong lòng dân tộc Việt Nam.
Ông Đặng Ngọc Tùng cho biết 10 năm trước tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đặt viên đá đầu tiên để xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma này. "Đến dự lễ năm đó, rất nhiều người thân các chiến sĩ đã thắp hương và ôm viên đá khóc. Họ coi như các chiến sĩ hy sinh đã về đây cùng với gia đình" - ông Tùng xúc động nhớ lại.
Nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động cho biết ông đánh giá cao quyết định xây dựng Bảo tàng Gạc Ma giai đoạn 2 của tỉnh Khánh Hòa. Theo ông Tùng, bảo tàng không chỉ là một khu tưởng niệm, một nơi để thân nhân, nhân dân đến đây với các liệt sĩ. "Có thể nói đây là một bảo tàng sống nói về lịch sử Việt Nam, là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên và các hệ trẻ đến đây tham quan. Qua đó, các em có thể hiểu và biết được sự hi sinh vô bờ bến của quân dân Việt Nam. Đặc biệt là các chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ quê hương đất nước" - ông Đặng Ngọc Tùng nói.
Các chiến sĩ Hải quân Lữ đoàn 189 tìm hiểu sự kiện Gạc Ma tại khu bảo tàng ngầm trong khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi đang bảo quản, lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến các liệt sĩ Gạc Ma.
Các chiến sĩ tưởng nhớ trước di ảnh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng Bảo tàng Trường Sa trên phần đất thuộc giai đoạn 2 của dự án Khu tưởng niệm Gạc Ma. Giai đoạn 2 của dự án có diện tích hơn 2,5 ha, dự kiến sẽ xây dựng công viên Trường Sa và Bảo tàng Trường Sa. Sau khi hoàn thành, các dự án sẽ khớp nối với Khu tưởng niệm Gạc Ma để hoàn chỉnh toàn bộ dự án thành khu công viên văn hóa, tâm linh và bảo tàng phục vụ người dân, du khách.
HUỲNH HẢI