'Ðà Lạt - Nội thành dậy sóng': Ký ức một thời hoa lửa

'Ðà Lạt - Nội thành dậy sóng': Ký ức một thời hoa lửa
3 ngày trướcBài gốc
Ông Nguyễn Trọng Hoàng (giữa) cùng Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên - Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt xem lại bản thảo tập hồi ký - truyện ký “Đà Lạt - Nội thành dậy sóng”
Tập hồi ký - truyện ký “Đà Lạt - Nội thành dậy sóng” gồm những bài viết về phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên - sinh viên, học sinh Đà Lạt trong thời kỳ kháng chiến (giai đoạn 1960 - 1975). Cuốn sách ghi lại những tư liệu có tính lịch sử của phần lớn những người trong cuộc đã từng xông pha một thời hoa lửa, được Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên - Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt phát hành dưới sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Lạt (3/4/1975 - 3/4/2025); hướng đến 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trong ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Trọng Hoàng - Bí thư Chi đoàn học sinh, sinh viên nội thành Đà Lạt những năm 1960, cũng là người lãnh đạo phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Lạt thời bấy giờ, những gương mặt của cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt ngày nào nay đều ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng đều hân hoan đón chào “đứa con tinh thần” chuẩn bị “chào đời”, là tập hồi ký - truyện ký “Đà Lạt - Nội thành dậy sóng”. Ông Nguyễn Trọng Hoàng, một trong hai người chủ biên, chia sẻ: “Với mong muốn lưu lại những ký ức về phong trào đấu tranh chính trị của sinh viên, học sinh và Nhân dân TP Đà Lạt trong những năm 1960 đến tháng 4/1975, Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên - Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt đã tập hợp những bài hồi ký - truyện ký để phát hành cuốn sách “Đà Lạt - Nội thành dậy sóng” đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Lạt. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.
Là nữ sinh viên Đại học Đà Lạt, bà Trần Thị Huệ - nguyên đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa V, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, khi ấy tham gia hoạt động bí mật trong Đội Công tác Thanh niên - Sinh viên, Học sinh nội thành, trong đó có hoạt động rải truyền đơn tạo khí thế cho đồng bào, gây hoang mang cho bộ máy cầm quyền và kêu gọi binh lính cộng hòa rã ngũ trở về với Nhân dân. Trong bài viết “Mãi tự hào một thời tuổi trẻ”, bà Huệ viết: Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy Đà Lạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Sinh viên, Học sinh nội thành đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai “Hợp đồng tác chiến” giữa các cánh trên nhiều con đường trong TP Đà Lạt, riêng tôi được phân công rải truyền đơn trên đường Hàm Nghi (nay là đường Nguyễn Văn Trỗi). Việc tổ chức triển khai Hợp đồng rải truyền đơn cùng các thành viên trong Đội bộ phận nội thành hôm đó rất thành công, đã gây tiếng vang lớn trong thành phố, tác động mạnh mẽ lên tinh thần binh lính Sài Gòn, hoang mang, dao động và tháo chạy góp phần giúp cho TP Đà Lạt được giải phóng mà không phải giao tranh, Đà Lạt được giải phóng hầu như nguyên vẹn. Tôi rất vui và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé trong thành quả lớn lao của đất nước và TP Đà Lạt. Ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ hào hùng - thời chống Mỹ cứu nước như một chút chia sẻ, một sự kết nối ngọn lửa hào hùng ngày xưa đến với tuổi trẻ hôm nay. Các bạn đang sống trong thời đại 4.0 với nhiều cơ hội phát triển tài năng “Hãy chắp cánh ước mơ, bay cao, bay xa, sẵn sàng cống hiến để xây dựng đất nước phát triển và xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh”.
Tập hồi ký - truyện ký “Đà Lạt - Nội thành dậy sóng” được Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên - Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt “thai nghén” trong suốt 3 năm qua. Từ việc lên ý tưởng, liên lạc với từng người trong Đội để đặt bài, rồi họp để thống nhất nội dung, biên tập… Đến nay, cuốn sách sẵn sàng ra mắt như một món quà dâng tặng thành phố sau 50 năm giải phóng. Ngoài những tư liệu về phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, sinh viên, học sinh nội thành Đà Lạt những năm 1960 đến tháng 4/1975, hơn 50 câu chuyện là những truyện ký, hồi ức của chính những người trong cuộc đã từng xông pha một thời hoa lửa, tham gia đấu tranh chính trị, sống ngay trong lòng địch, đối diện với kẻ thù mà lòng không hề nao núng. Xuyên suốt cuốn sách, mỗi tác giả như một “họa sĩ” cầm cọ vẽ nên bức tranh thấm đẫm tình người, tình đồng chí một thời kháng chiến hào hùng. Đó còn là niềm vui kể chuyện của người trong cuộc, nhưng cũng có những tâm tình, trăn trở về sự hy sinh của đồng đội, là những bài thơ, bài nhạc hào hùng, da diết… Đặc biệt, các tác giả đều dùng hình ảnh thời tuổi trẻ trên mỗi bài viết của mình để nhớ về những năm tháng không quên.
Những bài viết trong tập sách được sắp xếp theo thời gian sẽ là những tư liệu quý giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân và thanh niên Đà Lạt. Lòng tự hào về truyền thống cha anh sẽ là hành trang để lớp trẻ hôm nay bước tiếp trên con đường xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh.
TUẤN HƯƠNG
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/a-lat-noi-thanh-day-song-ky-uc-mot-thoi-hoa-lua-cfe7fb0/