- Muốn trở nên tốt và đặc biệt thì phải tin rằng mình đặc biệt. Hôm qua nghe cháu tôi giảng giải thông điệp đó từ biểu tượng gấu Panda, tôi bỗng thấy mình trở về tuổi thơ…
- Đặc biệt gì? Dùng từ cá biệt thì cho là nói xấu, nhưng nói cho đẹp thì dùng từ khác biệt. Mời ông ra ngã tư mà xem biểu tượng gấu Panda, đứng đó chưa lâu đã rỏ máu mắt ròng ròng. Ghê quá!
Tượng gấu Panda bị bôi rỏ máu mắt ở một góc đường Trần Thủ Độ - Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp - Hà Nội. Ảnh chụp sáng 9/4/2025
- Ở ta cái gì phơi sương gió đều khó giữ. Như cột điện hay bờ tường cũng vậy. Nói mãi rồi mà số điện thoại rao vặt quảng cáo vẫn hiện đầy lên sau mỗi lần ra quân phát động ầm ào.
- Đừng đổ tại sương gió, là do con người thôi, nói thẳng ra là do người lớn! Để như thế làm sao giáo dục được con trẻ?
- Ừ thôi, mong là kỷ nguyên chuyển đổi số này làm ta văn minh lên…
- Chả tin, số hay gì cũng vậy, vào ta không khéo lại như gấu Panda. Buồn!
- Ông bi quan quá!
- Chả lạc quan nổi! Hôm qua nghe đài nói là mỗi tháng người Việt ta bị lừa đảo qua mạng hàng trăm tỉ đồng. Ông còn muốn số hóa nữa không?
- Không thể vì bị bọn lừa đảo lợi dụng mà không số hóa. Tôi đồng ý với từ khác biệt mà ông nói lúc đầu. Khác biệt, theo tôi hiểu là có thể ban đầu xấu, nhưng rồi đều trở nên tốt đẹp.
- Mong được vậy, và ông nên đề nghị phường chỉ đạo rửa máu mắt cho gấu Panda ngay đi ông à./.
Mic