Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn.
Thao thức, trăn trở về một vùng biên phát triển no đủ đã khiến chúng tôi nhiều lần trở lại các xã vùng biên, như: Yên Khương, Na Mèo, Pù Nhi, Quang Chiểu, Bát Mọt... mang theo bao yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ về cả vật chất và tinh thần.
Các xã vùng biên đã đổi thay nhiều. Những đêm mùa đông gió không còn thốc mạnh sau những phên nứa, những ngôi nhà gỗ dựng tạm mà thay vào đó là những mái ấm tình thương kiên cố, những con vật nuôi nuôi nhốt, chăn thả khoa học để tăng giá trị thu nhập. Đời sống vật chất của bà con có nhiều cải thiện và được tiếp cận với mạng xã hội, các lớp tập huấn, truyền thông nên nhận thức chuyển biến tích cực hơn. Từ những người e dè, có phần tự ti, các chị biết cách tổ chức sản xuất và duy trì, nhân rộng mô hình được hỗ trợ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhiều hội viên, phụ nữ các xã vùng giáp biên nhận quà “0 đồng” là các nhu yếu phẩm thiết thực.
Chạy xe máy quãng đường dài hơn 20km từ bản Mùa Xuân đến bản Chung Sơn của xã Sơn Thủy để dự chương trình “Tết sẻ chia - Ấm tình dân bản” do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và xã Sơn Thủy phối hợp tổ chức, chị Hơ Thị Dua là một trong số hàng trăm phụ nữ và người dân trong xã và các xã lân cận được nhận quà với tâm trạng phấn khởi.
Chị Dua cho biết: "Tôi và nhiều chị em trong bản cùng nhau đi từ trưa để đầu giờ chiều tham dự chương trình. Ngoài phần quà được tặng, chúng tôi còn được phát phiếu nhận quà ở gian hàng “0 đồng” với rất nhiều nhu yếu phẩm như cá, moi khô, nước mắm, dầu ăn, miến, gạo, bánh... và cả những chiếc áo dài “ai cần thì lấy”. Mặc dù chúng tôi là phụ nữ dân tộc, thường mặc những sắc phục của dân tộc mình, nhưng ngắm nhìn chiếc áo dài rất đẹp, tôi cũng lựa 1 cái mang về cho con gái”.
Ở xã Bát Mọt, niềm vui lớn nhất trong đời của chị Lò Thị Yêu, thôn Ruộng - hộ phụ nữ nghèo đơn thân là được trao hỗ trợ kinh phí xây mái ấm tình thương do Hội LHPN tỉnh vận động. Sau khởi công xây nhà, cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội, Đồn Biên phòng Bát Mọt và người thân đến giúp chị suốt thời gian xây nhà. Chỉ sau hơn 2 tháng, căn nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là món quà mà nhiều năm chị mơ ước đã thành hiện thực.
Nhiều trẻ em là con em hội viên vùng biên được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tư vấn, khám sàng lọc bệnh và phát thuốc miễn phí.
Biên cương những ngày giáp tết mưa lạnh, sương mù bao phủ khắp nẻo đường, nhưng lòng người không lạnh vì có những “trái tim ấm” luôn hướng về bà con dân bản, về hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nỗ lực chăm lo một mùa Xuân vui, một cái Tết ấm cho người dân biên giới, vùng miền núi khó khăn không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mà còn là mệnh lệnh của trái tim yêu đồng bào, yêu Tổ quốc của biết bao người.
Từ khi thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) phát động từ năm 2018, đến nay Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện các chương trình đồng hành phủ kín các xã giáp biên của tỉnh và còn mở rộng ra các xã miền núi khó khăn. Thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể, chương trình đã giúp nhiều gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức nuôi dạy con, không kết hôn sớm, hiểu biết pháp luật... và đặc biệt là tích cực, chủ động tham gia cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh biên giới.
Hướng về vùng biên chia khó với Nhân dân nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện hàng năm, cao điểm là vào dịp Tết Nguyên đán. Hai đơn vị đã huy động hàng tỷ đồng mỗi năm để triển khai các hoạt động hỗ trợ theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ và thế mạnh của địa phương. Qua đó đã khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay của xã hội đồng hành cùng phụ nữ biên cương, để chị em góp sức cùng với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc.
Hội LHPN tỉnh vận động đơn vị đồng hành trao mô hình sinh kế cho Hội LHPN xã Na Mèo.
Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, đã có hơn 30 mô hình sinh kế, hàng chục câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người” được thành lập; trao tặng hàng chục mái ấm tình thương, xây nhiều công trình đường giao thông, trao hàng ngàn suất quà và thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân các xã biên giới... Các đồn biên phòng còn phân công đảng viên trực tiếp phụ trách hàng ngàn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ người dân làm kinh tế, nâng cao thu nhập...
Tuy còn một số khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện, nhưng những việc làm của tổ chức Hội Phụ nữ và lực lượng Biên phòng cùng các đơn vị đồng hành có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần “thắp lửa” cho vùng biên.
Lê Hà