Ấm tình những ngôi nhà Quang Trung ở xã D'ran

Ấm tình những ngôi nhà Quang Trung ở xã D'ran
17 giờ trướcBài gốc
Cháu nội của ông Nguyễn Văn Nghĩa đón cái tết đầu tiên trong đời tại ngôi nhà mới
Xuân sớm ở D’ran
“Năm mới mừng quá rồi, nhà được bộ đội xây xong rồi. Các chú xây nhà quá nhanh, gia đình có nhà đẹp”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thơm, thôn Lạc Thiện 1 khoe ngôi nhà với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Ngôi nhà mới của ông bà khang trang, rộng rãi với những khung cửa ngập ánh sáng.
Giữa đêm 20/12, ngôi nhà cũ của ông bà bị cơn lũ dữ đánh sập. Trở về nhà từ nơi tránh lũ, ông bà xót xa nhìn đống đổ vỡ, không còn đồ đạc gì. “Lúc ấy, hai vợ chồng tôi buồn kinh khủng, tuổi 60 rồi mà mất hết, biết ở đâu, lấy gì mà sống? Tôi chỉ biết nhìn cái nền nhà mà khóc”, bà Thơm nhớ lại.
Ông bà không ngờ, ngày hôm sau bộ đội xuống, đào móng xây nhà cho ông bà. Nhanh như hành quân, từng viên gạch, ngói, từng bộ cửa đã hình thành cho ông bà ngôi nhà rộng rãi, xinh đẹp nằm giữa vườn bơ còn xơ xác sau lũ. Đúng ngày đầu năm 2026, ông bà được dọn vào căn nhà mới tinh còn thơm mùi gạch mới.
Gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, thôn Đường Mới cũng đang dọn dẹp căn nhà vừa xây xong. Ông Nghĩa bảo, thôn Đường Mới nằm sát sông Đa Nhim. Khoảng 1h đêm 20/12, nước sông dâng lên quá nhanh, kéo sập nhà phía sau, gây nứt toác khối nhà phía trước. Ở tuổi gần 70, ông rùng mình nhớ lại: “Đợt lũ trước là năm 1993, đến giờ sau 32 năm mới lũ lại lần nữa, sập mất mấy căn ở cùng dãy. May mắn, các chú công an, bộ đội tới làm nhà nhanh cho bà con, có nhà để đón tết”. Ông Nghĩa kể thêm, vì gia đình có chút tiền tiết kiệm, cùng với kinh phí Nhà nước hỗ trợ, cô chú xây ngôi nhà mới vừa to rộng, vừa đẹp, nền móng vững chắc hơn nhà cũ nhiều lần để cho con, cháu ở”.
Còn gia đình ông Nguyễn Công Định, hàng xóm với ông Nghĩa cũng sập hoàn toàn căn nhà cũ. Ông Định bảo, trú lũ ở hàng xóm bên kia đường, ông nhìn dòng nước cuốn từng món đồ mà đau xót. Ngôi nhà mới được xây ngay sát nền nhà cũ bị kéo sập, được xây 1 trệt 1 lầu từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhà hảo tâm và tiền của gia đình.
Ấm tình quân dân
“Cơn lũ đột ngột đêm 19 - 20/12/2025, D’ran chúng tôi thiệt hại rất lớn. 17 căn nhà sập hoàn toàn, 29 căn hư hỏng nặng, trên 1.000 ha hoa màu mất trắng, thiệt hại 427 tỷ đồng. May mắn, chúng tôi có sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng hành của bà con nên khôi phục cũng nhanh”, ông Mai Linh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã D’ran bày tỏ lòng cảm kích.
Ông Mai Linh Sơn chia sẻ, ngay sau lũ, lực lượng bộ đội, công an đã nhanh chóng về D’ran thực hiện Chiến dịch Quang Trung, tham gia dọn vệ sinh môi trường, xây mới và sửa chữa cho các hộ sập nhà, hư nhà. Với các hộ sập nhà, MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, xã hỗ trợ 40 triệu đồng, Vin Group tặng 60 triệu đồng; các hộ nhà hư hỏng nặng được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng từ Nhà nước và các nhà tài trợ. “Lực lượng vũ trang xây dựng rất nhanh, kinh phí chỉ mua vật liệu, không mất công thợ nên nhà rất đẹp. Đã có một số căn xây dựng xong được trao cho các hộ, còn lại tới ngày 15/1 là xong hoàn toàn những nhà còn lại”, ông Sơn thông tin.
Không chỉ bộ đội, bà con trong xã, trong tỉnh, bà con cả nước chung tay cùng người dân D’ran vượt lũ. Đồ ăn, quần áo, đồ dùng trong gia đình… được bà con các nơi tặng đầy đủ cho các hộ. Những ngôi nhà trống trơ được lấp đầy bằng tình đồng bào.
Ông Mai Linh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã D’ran cho biết thêm: “Địa phương được MTTQ Việt Nam tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Điều quan trọng bây giờ là cư dân D’ran cần được hỗ trợ đổ lớp đất màu để khôi phục lại diện tích đất nông nghiệp sau khi bị lũ cuốn trôi.
Diệp Quỳnh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/am-tinh-nhung-ngoi-nha-quang-trung-o-xa-d-ran-415979.html