Trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng xa xã Tân Minh

Trung thu yêu thương đến với trẻ em vùng xa xã Tân Minh
một giờ trướcBài gốc
Tại sân bóng đá xã Tân Minh đã diễn ra trận giao hữu giữa đội CLB Bằng Hữu FC (đội bóng phong trào quy tụ các cầu thủ là cán bộ Công an đã nghỉ hưu và CBCS trẻ yêu thích bóng đá) và đội bóng UBND xã Tân Minh trong không khí sôi nổi. Tham dự trận đấu có Đại tá Trang Thọ Phúc – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Xuân Mỹ – nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị CATP; ông Ngô Lê Bằng - nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và một số cựu tuyển thủ như Lê Nam Thắng, Hồ Văn Tam... Trên sân cỏ vùng cao, mỗi cú sút, mỗi tiếng hò reo đều mang theo tinh thần gắn kết và sẻ chia. Tỷ số không còn quan trọng – điều còn lại là những nụ cười, cái bắt tay, và năng lượng tích cực lan tỏa giữa người với người.
Niềm vui của các em học sinh khi nhận quà, vui chơi mùa Trung thu
Trước khi trái bóng lăn, tại Trường THCS Tân Minh, các tình nguyện viên đã nổi lửa từ sớm, chuẩn bị những suất ăn nhanh gồm cá viên, bò viên, gà rán, xúc xích, nước ngọt... cho các em học sinh, những suất ăn nhỏ bé nhưng ấm áp.
Tối cùng ngày, sân trường THCS Tân Minh rực rỡ ánh đèn. Những phần quà Trung thu gồm bánh, sữa, lồng đèn và gấu bông đã được trao đến tận tay hàng trăm em học sinh từ mầm non đến THCS. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thế Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh xúc động chia sẻ: “Trung thu cho em không chỉ là dịp trao quà, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Mỗi món quà hôm nay là một ngọn lửa yêu thương thắp sáng niềm tin và động lực cho các em nhỏ nơi vùng xa”. Trong chương trình, các nhà tài trợ đã trao tặng 20 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.
Sau phần trao quà, sân trường bừng sáng với những tiết mục văn nghệ, múa hát và đặc biệt là màn ảo thuật khiến hàng trăm em nhỏ reo hò, vỗ tay không ngớt. Tiếng vui cười hòa trong ánh đèn lồng, như thể chính phép màu của đêm rằm đang hiện hữu nơi sân trường nhỏ này. “Trung thu cho em 2025” khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại – như một lời nhắc rằng: Khi chúng ta cùng chung tay, mọi vùng đất đều có thể sáng lên bằng ánh trăng yêu thương.
Các cầu thủ tham dự trận giao hữu bóng đá
Các đại biểu dự chương trình “Trung thu cho em 2025”
Các tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn nhanh tặng các em học sinh
Các em học sinh nhận xe đạp tại chương trình
Mai Uyên
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/trung-thu-yeu-thuong-den-voi-tre-em-vung-xa-xa-tan-minh_184008.html