Ni sư Thích nữ Tâm Trí đại diện Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và những người con xa xứ mang Tết Trung thu về quê nhà cho em
Ngày 4-10, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp chùa Thiền An (Đồng Nai) tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm - Ánh trăng yêu thương, tại xã AyunPa (tỉnh Gia Lai).
Trong niềm hân hoan đón Tết Trung thu, 2.815 phần quà đã được trao tận tay học sinh các Trường Tiểu học Nay Đer (930 phần), Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (630 phần), Trường Tiểu học Chu Văn An (425 phần), các em nhỏ tại làng dân tộc (500 phần) và 300 phần gửi riêng đến các học sinh ở vùng sâu khó tiếp cận.
Ánh mắt long lanh của em thơ khi nhận phong bao lì xì mừng Tết Trung thu, kèm lời chúc “học giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo” từ Ni sư Tâm Trí
Mỗi phần quà gồm: lồng đèn, túi bánh và bao thơ từ 20 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng, cùng cặp táp, tập vở, bút viết.
Ngoài ra, chương trình còn chuẩn bị thêm 500 chiếc cặp, 2.000 quyển tập, 600 cây viết để hỗ trợ các em học sinh thiếu điều kiện học tập.
Ni sư Thích nữ Tâm Tuyền, đại diện chùa Thiền An, người đồng hành cùng chương trình cho biết: “Ánh trăng năm nay không chỉ chiếu sáng vùng trời AyunPa, mà còn chiếu sáng lòng người. Chúng tôi cảm nhận rõ tình thương của các Phật tử phương xa gửi về qua từng phần quà, từng lời cầu nguyện bình an”.
Trung thu không chỉ là quà, mà là kết nối yêu thương
Ngày 5-10, đoàn tiếp tục trao 800 phần quà Tết Trung thu tại chùa Thiền An cho các em nhỏ và các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.
Tổng cộng hơn 3.600 phần quà được trao trong chương trình, với tổng trị giá 350 triệu đồng, do Phật tử trong và ngoài nước phát tâm đóng góp.
Trao quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An
Chia sẻ với Báo Giác Ngộ về chương trình hướng về quê hương trong mùa Tết Trung thu năm nay, Ni sư Thích nữ Tâm Trí cho biết: "Dù ở nơi nào trên thế giới, người con Phật vẫn luôn hướng về quê hương. Với tôi, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để thắp sáng ánh sáng yêu thương, để nối dài vòng tay nhân ái từ đất khách về quê nhà”.
Những phần quà đem lại niềm vui bất ngờ cho các học sinh tại mỗi điểm trường đoàn đến thăm, mừng Tết Trung thu
Với chương trình Ánh trăng yêu thương, Ni sư mong muốn mang đến cho trẻ em vùng xa không chỉ niềm vui trung thu mà còn gieo hạt mầm thiện tâm, lòng biết ơn và niềm tin vào tình người.
Hạnh Ý/Báo Giác Ngộ