Thông tin tại buổi họp báo ngày 19/12, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết: "Luật súng đạn của Australia được sửa đổi lần gần nhất là sau thảm kịch tại Cảng Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng. Vụ việc kinh hoàng vừa qua ở Bondi cho thấy chúng ta cần hạn chế súng đạn trên đường phố mạnh hơn nữa".
Cộng đồng người Do Thái làm lễ Shacharit (cầu nguyện buổi sáng) trên bãi biển Bondi khi hiện trường vụ án được mở cửa trở lại sau vụ xả súng hàng loạt (Ảnh: REUTERS/Hollie Adams).
Nhấn mạnh chi tiết tay súng 50 tuổi trong vụ xả súng vừa qua sở hữu tới 6 khẩu súng trường cùng đầy đủ giấy phép, ông Albanese chỉ ra: "Nếu một người đàn ông ở ngoại ô Sydney cần tới 6 khẩu súng trường uy lực và có thể xin giấy phép theo các quy định hiện tại, thì rõ ràng có nhiều thứ cần sửa đổi".
Theo ước tính, hiện có khoảng 4 triệu khẩu súng trên toàn Australia. Chính phủ sẽ phối hợp với các bang để xác định và thu thập lại lượng súng dư thừa, các loại súng mới bị cấm hoặc súng đạn bất hợp pháp. Chính phủ và chính quyền các bang sẽ cùng chia sẻ chi phí để thực hiện việc này.
Việc thu mua lại dự kiến diễn ra tương tự cuộc cải cách súng đạn năm 1996, diễn ra sau khi một tay súng bắn chết 35 người ở cảng Arthur, Tasmania. Vụ việc năm đó đã khiến chính quyền phải triển khai một trong những quy định súng đạn khắt khe nhất thế giới.
Sau vụ thảm sát Cảng Arthur, Australia triển khai chương trình thu mua súng đạn và thu hồi khoảng 640.000 khẩu súng trên cả nước. Tổng chi phí trả cho các chủ sở hữu súng đạn là khoảng 201 triệu USD.
Cùng ngày, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns thông báo chính quyền bang sẽ triệu tập một cuộc họp để triển khai việc sửa đổi luật súng đạn được gọi là nghiêm ngặt nhất cả nước.
Những điểm sửa đổi có thể bao gồm việc quy định mỗi người chỉ được sở hữu tối đa 4 khẩu súng, hạn chế việc mua vũ khí và các chất nguy hiểm, cũng như thắt chặt các tiêu chí cấp phép.
Hải Ninh