Tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers). Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là nơi hội tụ đặc trưng văn hóa của ba cộng đồng chính người Mã Lai, người Hoa và người Ấn Độ. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo mà còn góp phần hình thành một sự kết hợp của nhiều sắc thái ẩm thực phong phú, sống động và đầy màu sắc.
Ngày 1: Một ngày giữa mây trời và sắc màu văn hóa Malaysia
Ngày đầu tiên tại Malaysia, bạn có thể bắt đầu hành trình bằng chuyến xe khoảng một giờ từ trung tâm Kuala Lumpur đến Genting Highlands - "thành phố trong mây" của Malaysia. Khí hậu se lạnh và cảnh sắc xanh mát nơi đỉnh núi mang lại cảm giác thư thái giữa thiên nhiên.
Để lên đến đỉnh núi Genting, có hai cách là đi đường bộ hoặc trải nghiệm cáp treo Awana Skyway dài 2,8km, lơ lửng giữa tầng mây, bên dưới là rừng mưa nhiệt đới bạt ngàn. Giá vé cáp treo khoảng 11 RM/lượt (khoảng 68.000 đồng) – mức giá hợp lý cho trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao.
Lên đến đỉnh núi, nhiệt độ dao động 15 - 20 độ C, không khí trong lành khác biệt rõ với cái nóng đô thị. Điểm nhấn của khu vực là khu phức hợp Resorts World Genting – nơi kết hợp khách sạn, sòng bạc, trung tâm thương mại và công viên giải trí giữa mây núi.
Khu vực trung tâm thương mại bên trong Genting Highlands. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Đến với Genting Highlands, có lẽ bạn không nên bỏ lỡ Genting SkyWorlds - công viên giải trí ngoài trời lớn nhất Malaysia với 9 khu chủ đề lấy cảm hứng từ điện ảnh Hollywood. Từ đường ray siêu tốc Samba Gliders, tàu lượn Expedition Thin Ice đến trò chơi sinh trắc thực tế ảo Epic Voyage to Moon Base, mỗi trải nghiệm đều mang lại nhiều cảm xúc khác nhau cho người chơi. Bạn cũng có thể thư giãn và chụp ảnh tại các không gian mô phỏng phim trường tại công viên.
Giá vé vào cửa công viên giải trí này khoảng 198 RM/vé (khoảng 1,2 triệu đồng) cho người lớn và 116 RM/vé (khoảng 710.000 đồng) cho trẻ em.
Genting SkyWorlds - công viên giải trí ngoài trời lớn nhất Malaysia. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Trên cao nguyên Genting, các khu ẩm thực phục vụ món cà ri gà, nasi lemak (cơm dừa), mì Laksa và nhiều món ăn nhanh mang phong cách ẩm thực Hồng Kông, Đài Loan.
Rời cao nguyên trên mây, sẽ là hợp lý để tiếp tục hành trình khám phá một điểm đến mang đậm màu sắc tâm linh và văn hóa Malaysia: Động Batu. Cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 13 km về phía Bắc, Batu Caves là quần thể đền thờ Hindu linh thiêng, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương và du lịch mỗi năm, đặc biệt trong dịp lễ Thaipusam.
Động Batu. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Biểu tượng nổi bật nhất tại đây là tượng thần Murugan dát vàng cao 42,7m - bức tượng thánh Hindu cao nhất Đông Nam Á và cao thứ hai thế giới. Tượng được khánh thành vào năm 2006, nằm ngay trước lối vào chính của hang động. Một "thử thách" nho nhỏ ở đây là, để vào được hang chính, bạn sẽ leo bộ chinh phục 272 bậc thang đầy màu sắc.
Hang động chính (Temple Cave) rộng lớn, cao hơn 100m là nơi đặt đền thờ các vị thần Hindu quan trọng. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua mái vòm tạo nên khung cảnh thiêng liêng, huyền bí.
Hang động chính (Temple Cave). Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Không gian mát rượi, yên tĩnh, chỉ còn tiếng khấn nguyện vang nhẹ giữa làn khói trầm.
Hang động chính (Temple Cave). Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Những chú khỉ sống tự do tại đây cũng là “cư dân đặc biệt”, thường xuất hiện bất ngờ bên cầu thang hay trong khu đền, mang lại khoảnh khắc vui nhộn nhưng cũng cần chút cảnh giác vì chúng có thể giật đồ khi bạn không để ý.
Những “cư dân đặc biệt” của Động Batu. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Ngày 2: Khám phá Kuala Lumpur bình yên, lịch sử và ẩm thực
Tiếp tục ngày thứ 2 tại Kuala Lumpur, một địa điểm nên có trong danh sách ghé thăm là Thean Hou Temple - chùa Thiên Hậu, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ cách trung tâm thành phố không xa. Ngôi chùa này là một trong những công trình Phật giáo - Đạo giáo lớn nhất Đông Nam Á, được cộng đồng người Hoa Malaysia xây dựng từ năm 1981.
Thean Hou Temple - chùa Thiên Hậu. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Chùa Thiên Hậu nổi bật với mái ngói đỏ cong vút, tượng rồng uốn lượn, các cột trụ chạm trổ tinh xảo và lồng đèn treo khắp lối đi.
Lồng đền treo khắp nơi tại chùa Thiên Hậu. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Không gian nơi đây mang đậm phong cách, tín ngưỡng Trung Hoa, bạn có thể thư thái qua sân chùa, ngắm nhìn tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu, thắp hương cầu an, và tranh thủ ghi lại kỷ niệm tại đây với kiến trúc Á Đông rực rỡ.
Chùa Thiên Hậu nổi bật với nét kiến trúc Á Đông. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Trong chuyến hành trình, bạn có lẽ sẽ không nên bỏ qua Quảng trường Merdeka (Merdeka Square) - trái tim lịch sử của Kuala Lumpur. Đây là nơi lá cờ Malaysia lần đầu tiên được kéo lên vào ngày 31/8/1957, đánh dấu kỷ nguyên độc lập của Malaysia, chấm dứt thời kỳ đô hộ của thực dân Anh.
Những tòa nhà cổ kính tại khu vực quảng trường. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Quảng trường Merdeka có không gian rộng lớn được bao quanh bởi các công trình cổ điển như tòa nhà Sultan Abdul Samad mang đậm phong cách Moorish; Phòng trưng bày Thành phố Kuala Lumpur; Nhà thờ Anh giáo St. Mary’s và Câu lạc bộ Hoàng gia Selangor.
Tòa nhà Sultan Abdul Samad. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Ngay gần quảng trường, bạn hãy dành chút thời gian khám phá trung tâm Kuala Lumpur với điểm nhấn là Tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) - biểu tượng nổi bật nhất của thủ đô Malaysia.
Tọa lạc tại khu trung tâm thương mại Suria KLCC, tháp đôi Petronas từng giữ danh hiệu tòa tháp cao nhất thế giới trong giai đoạn 1998 - 2004 với chiều cao 452 mét, gồm 88 tầng. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư người Argentina César Pelli, lấy cảm hứng từ hình khối hoa văn Hồi giáo.
Tháp đôi Petronas về đêm. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Tháp đôi nối liền bằng cầu Skybridge tại tầng 41 và 42, cao 170 mét, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Mặt ngoài tòa tháp được ốp bằng 33.000 tấn thép không gỉ và khoảng 55.000 tấm kính chịu nhiệt, giúp tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh ban ngày và phát sáng rực rỡ khi lên đèn vào ban đêm.
Và rồi, khi Kuala Lumpur lên đèn, một địa điểm nhất định phải khám phá là Jalan Alor – khu phố ẩm thực đêm nổi tiếng bậc nhất tại đây.
Khu phố ẩm thực đêm Jalan Alor. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Con phố rực rỡ ánh đèn lồng, quán xá chen nhau, bàn ghế tràn ra tận lòng đường, tạo nên không gian mở đậm chất ẩm thực đường phố.
Một số gian hàng tại khu ẩm thực. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Âm thanh xào nấu, tiếng mời chào, tiếng cười nói hòa quyện tạo nên không khí sôi động và gần gũi. Jalan Alor là nơi giao thoa tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, Mã Lai và Ấn Độ, với đủ món hấp dẫn như satay (thịt xiên) nướng, mì xào Char Kway Teow, dimsum, cháo ếch, hải sản nướng trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng Musang King.
Sầu riêng Musang King được bày bán tại chợ đêm. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Nếu đi theo nhóm, bạn cũng dễ dàng tìm thấy các quán bia bình dân, nhộn nhịp chẳng kém các con phố nhậu đêm ở Việt Nam.
Các món ăn nhậu tại chợ đêm. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Ngày 3: Putrajaya - Sự tĩnh lặng cuối hành trình
Ngày cuối cùng trong hành trình, bạn có thể dành thời gian rời khỏi nhịp sống đô thị để tìm đến Putrajaya - thành phố hành chính liên bang cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 25 km.
Không ồn ào, không vội vã, Putrajaya sẽ chào đón bạn bằng những con đường rộng rãi, hồ nước mênh mông và những công trình kiến trúc Hồi giáo hiện đại nằm gọn trong không gian xanh mát, thoáng đãng.
Điểm dừng chân ấn tượng nhất tại đây là Nhà thờ Hồi giáo Putra (Putra Mosque) - một trong những biểu tượng kiến trúc tôn giáo đẹp bậc nhất Malaysia. Nhà thờ khoác lên mình sắc hồng dịu nhẹ của đá granite, nổi bật bên bờ hồ Putrajaya tĩnh lặng. Mái vòm lớn vươn cao, kết hợp hài hòa giữa phong cách Ba Tư và Mã Lai, tạo nên vẻ uy nghi nhưng thanh thoát.
Nhà thờ Hồi giáo Putra (Putra Mosque). Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Khi vào tham quan Nhà thờ Hồi giáo Putra, bạn sẽ phải mặc áo choàng dài và khăn trùm đầu (đối với nữ giới) được ban quản lý phát miễn phí tại lối vào, nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm trong không gian thờ tự.
Rời khỏi khuôn viên nhà thờ, bạn có thể dạo bộ quanh hồ Putrajaya - hồ nước nhân tạo rộng hơn 600 ha; xa hơn, các tòa nhà hành chính như Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao hay Cung điện Công lý hài hòa giữa không gian mở với nhiều cây xanh và mặt nước.
Quảng trường trước cửa nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.
Đã đến Putrajaya, nếu có thời gian, bạn có thể nếm thử roti canai (bánh mì Ấn ăn với cà ri) và teh tarik - trà sữa kéo truyền thống của Malaysia.
Không sầm uất như trung tâm Kuala Lumpur, Putrajaya mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, yên tĩnh, sạch sẽ, quy hoạch chỉn chu, là điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, khép lại hành trình ba ngày khám phá thủ đô Malaysia bằng một gam màu trầm lắng và sâu sắc.
Cách di chuyển từ Việt Nam đến Kuala Lumpur
Để bắt đầu hành trình khám phá Kuala Lumpur, bạn có thể lựa chọn các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines từ Việt Nam sang Malaysia. Hiện hãng đang khai thác trung bình 7 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần từ TP HCM và Hà Nội đến Kuala Lumpur, với thời gian bay chỉ khoảng 2h15 đến 3h.
Từ ngày 1/4/2025, Vietnam Airlines đã chính thức khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur sau thời gian tạm dừng, với tần suất 3 chuyến/tuần, bay vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7.
Vé khứ hồi chặng TP HCM - Kuala Lumpur thường dao động từ 3 đến 5 triệu đồng, trong khi chặng Hà Nội - Kuala Lumpur dao động từ 3 đến 6 triệu đồng, tùy thời điểm đặt vé và hạng ghế. Tất cả các chuyến bay đều hạ cánh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), cách trung tâm thành phố Kuala Lumpur khoảng 45 km, thuận tiện kết nối bằng tàu KLIA Ekspres, xe buýt hoặc taxi.
Thảo Ngân