Khu đất vàng tại số 295 Lê Duẩn, phường Hai Bà Trưng, trước đây từng là dự án xây dựng khách sạn, sau đó chuyển đổi thành dự án bãi đỗ xe ngầm. Từ đó đến nay sau 10 năm từng được kỳ vọng là bãi đỗ xe tĩnh hiện đại nhưng nay vẫn chỉ còn hàng rào tôn cũ kỹ.
Toàn bộ khu đất quây rào, cổng mở phía mặt phố Lê Duẩn với những hình vẽ sơn nhếch nhác cùng các hàng quán xung quanh khiến cảnh quan công viên đẹp bậc nhất Thủ đô trở nên luộm thuộm.
Phía sau khu đất là Công viên Thống Nhất
Hàng rào phía sau giáp công viên xiêu vẹo, cây leo bao phủ tạo nên cảnh nhếch nhác mất mỹ quan trong công viên.
Cỏ dại và rác thải phủ kín bên trong khu đất
Thời gian gần đây, trong khu đất được tận dụng làm nơi ở tạm cho công nhân xây dựng công trình.
Nhiều dịch vụ tạm bợ hình thành tự phát, biến “đất vàng” thành khu chợ nhỏ.
Những dãy nhà container và hàng ăn mọc lên phục vụ công nhân quanh khu vực.
Đất công bỏ hoang nhiều năm khiến người dân không khỏi xót xa tiếc nuối.
Theo những người dân thường ngày đi tập thể dục, vào giờ cao điểm buổi chiều đường Lê Duẩn ùn ứ, áp lực giao thông căng thẳng. Họ bày tỏ sự tiếc nuối khi đất vàng giữa trung tâm mà để bỏ hoang thì lãng phí, trong khi thành phố thiếu bãi đỗ xe.
Người dân mong muốn khu đất sớm được đầu tư để trở thành bãi đỗ xe hiện đại, phục vụ cộng đồng, cải thiện đô thị giúp giao thông đỡ áp lực và không gian sống cho người dân tốt hơn.
Đ. Hưng/VOV.VN