Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Bức thư gửi loài người từ đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Bức thư gửi loài người từ đại dương
5 giờ trướcBài gốc
Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:
Chào người bạn của tôi!
Tôi là đại dương, một phần quan trọng của hành tinh xanh. Tôi đã tồn tại từ rất lâu, bao phủ gần 70% bề mặt Trái đất và đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sự sống trên hành tinh này. Bạn biết đấy, tôi vừa góp phần điều tiết khí hậu, vừa tạo ra nguồn thức ăn cho hàng triệu sinh vật biển và con người.
Nhưng giờ đây, tôi đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Vì thế, tôi viết bức thư này với hy vọng bạn sẽ bảo vệ cuộc sống trong tôi và hệ sinh thái biển quý giá.
Một trong những mối đe dọa lớn nhất tôi phải đối mặt chính là việc đánh bắt cá quá mức. Như bạn đã biết, thế giới đang tiêu thụ khoảng 77 tỷ kg hải sản mỗi năm và con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.
Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), ngày nay tỷ lệ trữ lượng cá bị đánh bắt đã trở nên quá mức, chiếm hơn 1/3 trữ lượng toàn cầu, trong khi tỷ lệ này ở những năm 1970 chỉ là 10%. Điều này đang gây ra những hậu quả tồi tệ.
Các loài cá không còn đủ thời gian để tái sinh sản, dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng của quần thể cá và hệ sinh thái biển. Khi những loài cá, động vật biển này biến mất, tôi không thể duy trì sự cân bằng tự nhiên.
Chắc hẳn bạn từng nghe vào năm 1989, ngành thủy sản trên khắp thế giới đã đánh bắt 90 tấn cá từ đại dương. Từ đó trở đi, sản lượng qua từng năm ngày càng suy giảm do quần thể loài cá dần cạn kiệt. Nói cách khác, chính con người đang đẩy tôi tới giới hạn của sức chịu đựng.
Không chỉ thế, nạn đánh bắt quá mức còn làm suy giảm chất lượng nước biển, khiến các rạn san hô của tôi bị hủy hoại và sự đa dạng sinh học trong tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Sự mất cân bằng này làm cho tôi trở nên yếu đuối hơn, dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên như bão tố, sóng thần và biến đổi khí hậu.
Nhưng tôi không muốn bạn lo sợ. Tôi tin vào khả năng của loài người và sức mạnh của sự thay đổi nếu tất cả cùng chung tay hành động. Vì vậy, tôi mong bạn sẽ giúp tôi giảm thiểu nạn đánh bắt cá quá mức bằng cách ủng hộ những phương pháp đánh bắt bền vững.
Hãy lựa chọn các sản phẩm hải sản được khai thác hợp lý và bảo vệ các khu vực cấm đánh bắt. Bạn có thể kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm mình mua và lựa chọn những sản phẩm được chứng nhận là khai thác bền vững.
Tôi cũng mong bạn lan tỏa tới thế hệ trẻ về tầm quan trọng của đại dương và sự sống biển. Hãy chia sẻ, truyền cảm hứng cho những người xung quanh bạn để có những sáng kiến bảo vệ đại dương. Việc hạn chế rác thải nhựa, giảm lượng chất thải rắn đổ xuống biển và sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường cũng sẽ giúp tôi hồi phục nhanh hơn.
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi tin nếu bạn hành động ngay bây giờ, tôi vẫn có thể trở lại khỏe mạnh như xưa. Thế giới nằm trong tay con người, vì thế cần hành động để bảo vệ những điều xung quanh.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Hy vọng bạn sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi và bảo vệ tương lai của hành tinh này.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/bai-mau-viet-thu-upu-lan-thu-54-2368610.html