Bài văn tả mẹ chỉ đạt 4 điểm, cô giáo bất lực viết lời phê 'ước gì hiểu được'

Bài văn tả mẹ chỉ đạt 4 điểm, cô giáo bất lực viết lời phê 'ước gì hiểu được'
6 giờ trướcBài gốc
Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đang bàn tán rôm rả về một bài văn của nam sinh lớp 2. Theo đó, cô giáo ra đề bài như sau: "Tả mẹ của em". Bên dưới phần bài làm, cậu bé lớp 2 trình bày rạch ròi các chi tiết như sau:
"Người em yêu nhất là mẹ.
Thân: Mập, ốm
Tóc: Dài, ngắn
Mũi ngang miệng
Tai ngang mũi
Chiều cao 20m
Chiều thấp 1cm".
Ngay sau khi đọc bài văn này, giáo viên chỉ chấm 4 điểm. Không những vậy, cô giáo còn bất lực để lại lời phê: "Ước gì cô hiểu được".
Sự bất lực của cô giáo khiến cộng đồng mạng đồng cảm. Quả thực, không ai có thể hiểu được màn tả mẹ của cậu bé lớp 2 này. Duy nhất chỉ câu đầu tiên: "Người em yêu nhất là mẹ" có thể dễ dàng hiểu được; còn lại phần miêu tả ngoại hình của mẹ thực sự rất khó hiểu.
Bản thân người mẹ cũng sẽ phì cười sau khi đọc bài văn này của con trai. Mẹ cũng khó lòng hình dung vì sao con trai lại tả mình như vậy.
Có lẽ, cậu bé này do còn nhỏ tuổi nên cách quan sát và diễn đạt còn non nớt đến mức khiến ai nấy cũng phải phì cười. Bài văn khó hiểu và có nhiều khuyết điểm này đã phản ánh trung thực khả năng của bạn nhỏ. Từ đây, giáo viên và gia đình sẽ biết được tình hình và phối hợp với nhau để giúp bạn nhỏ ngày càng tiến bộ hơn trong môn Tập làm văn.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-me-4-diem-co-giao-bat-luc-viet-loi-phe-uoc-gi-hieu-duoc-202508081018180292.html