"Tôi nghĩ rằng, cuộc đời mỗi người ai rồi cũng sẽ gặp một bất trắc nào đó, có thể là về sức khỏe, công việc hay các mối quan hệ. Việc chúng ta có thể làm là giữ tinh thần lạc quan, dám đối mặt để vượt qua”, đó là những lời khiến tôi nhớ mãi sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với chị Nguyễn Thị Anh Thư.
Ung thư không phải là dấu chấm hết
Kể về hành trình 8 năm đối diện với căn bệnh quái ác, chị Thư vẫn giữ cho mình niềm lạc quan đến lạ. Đó là những lần chị ngã quỵ rồi tự vực dậy một cách mạnh mẽ, những lần tưởng đã chạm đến tận cùng nỗi đau nhưng nó giúp chị thêm vững tin và nhìn nhận cuộc sống với thái độ bình thản hơn.
Chị Thư luôn vui vẻ, lạc quan.
Chị Thư kể, chị và chồng mình cưới nhau năm 2004 rồi lần lượt có 2 người con. Gia đình chị cứ thế bình yên qua ngày với tiệm bún nhỏ ở thôn Phương Quý 2. Cho đến cuối năm 2016, sau một lần kiểm tra sức khỏe, chị nhận tin sét đánh khi biết mình bị ung thư vú giai đoạn 3 với khối u ác tính.
“Nhớ lại thật kinh khủng! Hồi ấy tôi sợ và khóc rất nhiều vì lo lỡ có chuyện gì thì gia đình tôi sẽ ra sao. Tệ hơn khi bệnh của tôi đã ở giai đoạn 3 với khối u ác tính. Tôi lúc đó suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên làm gì tiếp theo”, chị Thư nhớ lại.
Sau thời gian sống trong nỗi lo, với sự động viên của bạn bè, người thân, đầu năm 2017 chị Thư khăn gói đến Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh để điều trị.
“Đến đây, tôi gặp một bệnh nhân ung thư với cơ thể đã tiều tụy, dù vật vã với những cơn đau nhưng vẫn tự động viên mình cố gắng. Từ đó, tôi nghĩ tại sao với hoàn cảnh như vậy họ vẫn kiên cường, trong khi mình khỏe mạnh hơn lại có lúc bi quan”, chị Thư tự vấn.
Từ suy nghĩ ấy, chị Thư tự dặn mình, ung thư không phải là dấu chấm hết, bản thân phải thật kiên cường để đối diện. Liên tục truyền hóa chất trong vòng một năm, cơ thể chị Thư phù nề, mái tóc dài đen óng cũng rụng hẳn. Nhưng với ý chí kiên cường, chị đã vượt qua. Hiện tại, chị Thư vui mừng cho biết, các chỉ số ung thư đang ở mức cho phép, cơ thể của chị “đã khỏe” hơn nhiều so với trước đây.
Kết nối để cho đi
Điều trị tại bệnh viện, chị Thư gặp một bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang phải chắt chiu từng đồng để chữa trị. Xót thương, chị gửi chút tiền nhỏ để động viên, an ủi.
Chính từ lần ấy, việc kết nối với các mạnh thường quân để hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn đã gắn chặt với chị như một lẽ sống. Chị bắt đầu bằng việc vận động bạn bè, người thân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm cho một vài gia đình khó khăn ở thôn Phương Quý 2. Khi được nhiều người biết đến hơn, chị nới rộng sự quan tâm đến các thôn, xã khó khăn khác ở khu vực miền tây Quảng Ngãi.
Hàng ngàn suất quà được chị Thư kêu gọi để trao cho người nghèo.
Chị Thư trong một lần nấu ăn cho trẻ em nghèo ở xã Xốp.
Với sự kết nối của chị Thư, 8 năm qua, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ kinh phí để trao hàng trăm suất học bổng, hàng nghìn đồ dùng học tập, bộ quần áo cho trẻ em nghèo ở xã Đăk Kôi; xây dựng hàng chục ngôi nhà tình thương cho các hộ khó khăn ở xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ Wa; nấu hàng ngàn suất ăn cho người mắc bệnh phong ở thôn Đăk Kia (xã Ia Chim),… Không chỉ thế, những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo không đủ điều kiện chữa trị hay người nghèo xấu số không có chi phí làm mai táng ở xã Xốp, xã Đăk Plô hay xã Sa Bình,…chị Thư đều xác minh rồi kết nối hỗ trợ.
Nhà nghèo, đông con lại không có công việc ổn định, cuộc sống của chị Y Yão (37 tuổi, xã Ngọk Bay) càng thêm khó khi mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng. Đã có lúc, chị Y Yão muốn buông xuôi nhưng may thay gặp được chị Thư.
“Chị Thư kết nối mạnh thường quân hỗ trợ chi phí chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho gia đình tôi rồi còn giúp tôi tìm việc làm. Chị ấy cũng thường kể về hành trình chống lại bệnh ung thư của mình để động viên, khích lệ tinh thần tôi. Thật sự, tôi rất biết ơn chị Thư, biết ơn các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ trong lúc tôi khó khăn”, chị Y Yão xúc động nói.
Chị Thư thường xuyên động viên chị Y Yão.
Nhiều năm liên tục vào bệnh viện, về nhà rồi lại băng mọi nẻo đường trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, có những mốc thời gian chị Thư không thể nhớ chính xác. Vậy nên, trang mạng xã hội của chị như một cuốn nhật ký, ghi lại hình ảnh những địa điểm mà chị đã đến. Để khi nhìn lại, chị có thể chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong từng chuyến đi, nói về cách mà chị truyền năng lượng tích cực đến mọi người.
Nói thêm về việc làm của mình, chị Thư bảo rằng, chị may mắn khi được sự tin tưởng, giao phó của các mạnh thường quân. Chính vì thế, dù món quà có ít hay nhiều, đường dẫu có xa hay gần chị cũng sẵn lòng trao tận tay những người cần giúp đỡ. Trên hết, chị Thư nhận ra tinh thần của mình luôn tươi tắn, mạnh khỏe mỗi khi được góp sức giúp người, giúp đời… và đó cũng là “liều thuốc” để chị tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm ác.
Nhận xét về chị Nguyễn Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay Nguyễn Hải An cho hay, hoạt động thiện nguyện của chị Thư thời gian qua được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Tinh thần lạc quan, biết vượt qua khó khăn của chị Thư đã tiếp thêm động lực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bài, ảnh: THU HIỀN