Ấm tình quân dân
Chiếc xe khách 35 chỗ ngồi bon bon đưa đoàn công tác Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang đến tỉnh biên giới Hà Giang. Lắc lư trên những cung đường đèo dốc, ngang qua những vách đá cheo leo, len lỏi giữa những núi đá tai mèo, đoàn dừng chân ở xã Ma Lé, huyện Đồng Văn - cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, nơi đóng quân của Đồn Biên phòng Lũng Cú lúc trời đã nhá nhem tối. Cái lạnh dưới 0 độ C khiến cho tay chân, mặt mũi người nào người nấy buốt như kim châm.
Ông Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang trao quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ma Lé.
Ông Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Quốc An (phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên), trưởng đoàn công tác cho biết: “Đến hẹn lại lên, đây là năm thứ 4, tôi và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) thực hiện chương trình thiện nguyện "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến đi này, Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang trao tặng quà Tết cho 112 hộ nghèo thuộc xã Lũng Cú và xã Ma Lé, huyện Đồng Văn; 16 hộ gia đình tham gia tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới Tổ quốc. Các phần quà gồm tiền mặt, gạo, mỳ tôm, dầu ăn, quần áo mới, 500 cuốn vở, 500 bút bi… Tổng trị giá quà tặng là hơn 164 triệu đồng do Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang và một số hội viên tài trợ”.
Chị Hồ Thị Liên (29 tuổi) ở thôn Ma Lé, xã Ma Lé bế theo đứa con 4 tháng tuổi háo hức đến nhận quà Tết. Chị bày tỏ sự xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng quan tâm, năm nào cũng trao quà Tết. Nhà cách Đồn Biên phòng chỉ hơn 50 mét, thỉnh thoảng có chương trình hỗ trợ, gia đình chị lại được mời đến nhận. Còn anh Sùng Mí Vàng (36 tuổi) ở thôn Sáy Sà Phìn, xã Lũng Cú đi xe máy vượt 15 km đường rừng đến nhận quà Tết từ đoàn công tác xúc động nói: “Vợ chồng tôi sinh được 4 người con (3 con gái đầu và con trai mới 1 tuổi). Vì đông con nên hoàn cảnh khó khăn lắm, vợ ở nhà trông con và đi làm nương, tôi trước kia cũng ở nhà đi rừng”.
Nhắc đến Bắc Giang, anh Vàng cho biết bản thân đã từng đến khu công nghiệp ở thị xã Việt Yên làm công nhân, ăn Tết xong lại xuống đó làm việc, nửa năm mới về quê một lần. Ngoài ra, đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú và 12 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị xuất ngũ. Các chiến sĩ xúc động nói lời tạm biệt nơi mình từng gắn bó, đó là ký ức khó quên trong đời binh nghiệp.
Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Đồn được giao nhiệm vụ bảo vệ Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, quản lý bảo vệ đường biên giới dài hơn 26 km với 26 cột mốc quốc giới, phụ trách địa bàn 2 xã Má Lé và Lũng Cú. Bà con ở hai xã này là người dân tộc: Mông, Lô Lô, Kinh, Hoa, Tày, Giáy, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 90%. Hộ nghèo mỗi xã còn đến gần 50%. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa bàn đơn vị đóng quân là trung tâm của cao nguyên đá Đồng Văn, địa hình khá phức tạp và bị chia cắt, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất là mùa mưa, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, sự giúp đỡ nhiệt tình của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự đùm bọc yêu thương của bà con 2 xã, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, 10 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng”. Để thắt chặt tình quân dân, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng đều tổ chức trao quà Tết cho bà con với sự đồng hành của các nhà hảo tâm ở mọi miền Tổ quốc. Họ không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt đem xuân ấm đến vùng biên. Từ đó tình quân dân ngày càng thêm bền chặt.
Đồng hành cùng người lính biên phòng
Cũng nhờ những chuyến đi thiện nguyện "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" ở tỉnh biên giới Hà Giang này mà CCB Đỗ Văn Quý biết được từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận đỡ đầu 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trò chuyện với Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng, chúng tôi được anh cho biết đến nay thấm thoắt đã 9 năm kể từ khi Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận đỡ đầu 3 chị em ruột ở thôn Má Lủng Kha, xã Ma Lé là: Thò Thị Dính (SN 2005), em trai Thò Mí Và (SN 2008) và em gái út Thò Thị Súa (SN 2011). Bố mất chẳng được bao lâu, mẹ bỏ đi làm xa xứ rồi lấy chồng bặt vô âm tín đến tận bây giờ khiến 3 chị em đang tuổi ăn, tuổi học bỗng thành mồ côi. 3 em ở với người chú và ông bà nội già yếu, không may người chú mắc bệnh hiểm nghèo cũng qua đời.
Đứng trước nguy cơ phải bỏ học, 3 chị em người Mông may mắn được các bố nuôi mang quân hàm xanh đưa về nuôi dạy. Những ngày đầu, các con khóc nhiều vì nhớ nhà, nhớ ông bà và nằng nặc đòi về, cán bộ, chiến sĩ phải kiên nhẫn động viên, vỗ về. Ngày cuối tuần, dù bận công việc đến mấy cũng cắt cử nhau dành thời gian đưa các em về thăm ông bà để giúp các em vơi đi nỗi nhớ. Trong căn phòng rộng chừng 20 m2 ngay trong Đồn Biên phòng là nơi ăn nghỉ, học tập của 3 chị em. Căn phòng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, vòi tắm hoa sen, nhà vệ sinh khép kín...
Hiện nay, chị cả Thò Thị Dính đang theo học năm thứ nhất Đại học Mỏ Địa chất (Hà Nội); em thứ hai lớp 11 ở Trường Hữu nghị 80 (Hà Nội). Em út đang theo học tại xã. Ngoài bảo đảm cơm ăn, áo mặc, hỗ trợ 15 em đến trường học tập, bộ đội biên phòng còn hướng dẫn các em làm quen với nếp sinh hoạt của bộ đội, từ việc đi ngủ, thức dậy đúng giờ đến tự gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, cùng với các bố, các chú trồng rau, nuôi gà, tăng gia sản xuất tại doanh trại.
Với mong muốn cùng Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục nâng bước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang đã quyết định hỗ trợ cho 10 cháu, mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng trong thời gian 3 năm với tổng số tiền là 180 triệu đồng.
Tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Lũng Cú đã giúp những đứa trẻ vùng cao, khu vực biên giới lớn lên, trưởng thành, hiểu thêm về tình cảm gia đình, tình đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Nhờ được nuôi dạy chu đáo, phần lớn các em đều có kết quả học tập khá, hạnh kiểm tốt, có tương lai tươi sáng. Những nhọc nhằn ngày xưa đã qua, giờ đây các em được sống trong tình yêu thương, sự chăm sóc ân cần của những người bố, người chú ở Đồn Biên phòng Lũng Cú.
Với mong muốn cùng Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục nâng bước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang đã quyết định hỗ trợ cho 10 cháu, mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng trong thời gian 3 năm với tổng số tiền là 180 triệu đồng. Thông qua chương trình, các doanh nhân CCB Bắc Giang mong muốn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới có thêm điều kiện đến trường học tập, trở thành công dân có ích xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết quân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Bài, ảnh: Thu Phong